Ấm áp đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

(Dân trí) - Mộc mạc và ấm cúng là những từ xứng đáng được dùng cho đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh tại cà phê Sách Phương Nam tối qua 1/4, tại TPHCM.

Đã tám năm kể từ khi nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh mất (2001) nhưng âm nhạc của ông thì vẫn sống mãi. Và vì thế cứ mỗi lần đến ngày giỗ của ông, những người yêu nhạc Trịnh lại tụ tập cùng nhau để hát, để lắng nghe, và để trò chuyện, để tưởng nhớ về Trịnh Công Sơn và những bài ca bất hủ của ông. 

 

Trong chương trình ca nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn có tên gọi “Mẹ - Cánh chim lạc loài” tối qua, người thưởng thức lại được sống trong không khí mộc mạc và ấm áp đó. Khán giả ngồi chật kín không còn một chỗ trống, kéo sát lại cả sân khấu, cảm tưởng như chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào ca sĩ. Và ca sĩ thì “cháy” với tất cả tấm lòng mình, “bởi nhạc Trịnh không phải là để biểu diễn, mà là để hát, để cảm nhận bằng chính tâm hồn mình”, ca sĩ Thái Hòa chia sẻ với mọi người trên cương vị là ca sĩ và MC cùng với Nguyệt Ca.

 

Cùng góp mặt trong chương trình với tư cách khách mời, GS TS Trần Văn Khê kể lại những kỷ niệm của ông với Trịnh Công Sơn và thổ lộ rằng Trịnh là nhạc sĩ đàn em mà ông yêu quý nhất.

 

Cũng là những khách mời đặc biệt, Richard Fuller đem đến cho khán giả những bất ngờ đặc biệt khi hát Người con gái Việt Nam da vàngĐại bác ru đêm bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Còn ca sĩ U 70 Bích Chiêu thì khiến cho nhiều người thích thú bởi phong cách biểu diễn rất máu lửa và trẻ trung của mình trong Tưởng rằng đã quên, và Nỗi lòng. Cho dù bà đã gần 70 tuổi và vừa bay từ Pháp trở về chỉ để tham dự đêm tưởng nhớ người nhạc sĩ mà bà yêu thích.

 

Được biết, ngoài việc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn thì đây còn là một chương trình từ thiện. Một phần nguồn thu từ chương trình này sẽ được dành ủng hộ cho quỹ Hội bảo trợ trẻ em bị nhiễm Dioxin tại Việt Nam. Sự có mặt của những giọng ca nước ngoài, những ca sĩ hải ngoại và rất nhiều khán giả đã cho thấy sức sống mãnh liệt của Trịnh Công Sơn trong lòng công chúng.

 

Dưới đây là một số hình ảnh mà Dân trí đã ghi lại được trong đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn:
 
Ấm áp đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn - 1

Richard Fuller hát Người con gái Việt Nam da vàng

Ấm áp đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn - 2

Nữ ca sĩ tuổi 70 Bích Chiêu thể hiện ca khúc Tưởng rằng đã quên

Ấm áp đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn - 3

Nữ ca sĩ Bích Hồng với ca khúc Để gió cuốn đi

Ấm áp đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn - 4

Giáo sư Trần Văn Khê cũng có mặt tại đêm tưởng nhớ

Ấm áp đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn - 5

Nguyệt Ca và Thái Hòa làm MC chương trình

Ấm áp đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn - 6

Thanh Thạc biểu diễn bài Hạ trắng

Ấm áp đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn - 7

Nữ ca sĩ Tú Quỳnh với ca khúc Huyền thoại mẹ.

 
 

Tin và ảnh: Phan Anh