"AC&M không tan rã"

"Không hề có chuyện nhóm AC&M sẽ tan ra như các thông tin của một số báo chí tung ra. Và cũng không có việc Nam Khánh sẽ đi du học trong tháng 5. Thực tế, tôi sẽ đi du học trong tháng 7 và nhóm AC&M vẫn tồn tại"

Có phải nhóm AC&M tan rã hay không? Và việc tan rã này có phải do chính các anh tự tạo ra như một scandal để thu hút từ phía công chúng và báo chí?

Nam Khánh: Không hề có chuyện nhóm AC&M sẽ tan ra như các thông tin của một số báo chí tung ra. Và cũng không có việc Nam Khánh sẽ đi du học trong tháng 5. Thực tế, tôi sẽ đi du học trong tháng 7 và nhóm AC&M vẫn tồn tại. Chỉ có điều nhóm sẽ ít hoạt động hơn trước do việc đi du học của tôi thôi. Ngay cả khi tôi đi du học tại Malaysia, nếu có chương trình nào quan trọng, Nam Khánh cũng có thể bay về để tham dự chương trình.

Có phải anh Nam Khánh dạy Đan Trường hát không? Khi đã là giảng viên âm nhạc, anh còn đi học thêm gì nữa tại Malaysia?

Thực ra cũng có một thời gian Nam Khánh dạy Đan Trường hát nhưng cái đó là xa xưa lắm rồi nên mình không muốn nói đến chuyện đó nữa. Thời gian mà tôi dạy Đan Trường cũng rất ít vì lịch của cả Đan Trường lẫn của tôi đều kín đặc nên hai người không cộng tác với nhau được lâu. Còn việc đang là một giảng viên của Cao đẳng nghệ thuật Quân đội mà vẫn phải đi học là một chuyện rẩt bình thường. Sang Malaysia tới đây, tôi sẽ học về thanh nhạc thuộc thể loại nhạc nhẹ vì trước đây tôi học về cổ điển.

Tại sao trong album Vol.2 “Xin chào”, tất cả 12 ca khúc đều không có nhạc đệm, vậy các nhạc công và nhạc cụ thì để làm gì?

Thụy Vũ: Câu hỏi khá thú vị, thực ra album Vol.2 của nhóm là album mang đậm màu sắc của Acapella. Mà các bạn biết rằng acapella là một hình thức hát không có nhạc đệm, các giọng hát sẽ đảm nhiệm thay thế các nhạc đêm đó. Các nhạc cụ thông thường sẽ đệm cho giọng hát để tôn vinh giọng hát còn khi giọng hát con người thay thế nhạc cụ thì đó là  đỉnh cao trong thanh nhạc. Tuy nhiên chúng tôi cũng phải phân bổ các ca khúc acapella và các ca khúc có nhạc đệm một cách hợp lý giúp cho album của chúng tôi phong phú hơn.

Các anh có thú chơi gì ngoài việc hát không?

Cả nhóm: Cái này phải để dành anh Thụy Vũ.

Thụy Vũ: Đúng là mình có một cái thú chơi, đó là thú chơi mô hình máy bay. Nhiều người cho rằng đến tuổi 28 rồi mà vẫn thích chơi máy bay nhưng thực ra chơi mô hình máy bay là một môn chơi rất khoa học. Để chơi được môn này, người chơi phải nghiên cứu từng chi tiết nhỏ nhất, và có thể lắp ráp nó như lắp ráp một chiếc máy bay thật. Nếu các bạn có chung sở thích hay có những câu hỏi về máy bay mô hình hãy liên lạc với Thuỵ Vũ qua email: maybaymohinh@yahoo.com

Tại sao anh Hoàng Bách lại sáng tác ca khúc “Chuyện chàng cô đơn”, có phải anh sáng tác ca khúc này để nói về mình không?

Hoàng Bách: Ý đồ “Chuyện chàng cô đơn” lúc đầu là Bách lấy cảm hứng từ anh trai của Bách. Vì anh trai của Bách đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ, bạn gái thì cũng có nhưng mà người để mang về nhà giới thiệu thì vẫn không thấy, cuối cùng Bách sáng tác bài hát này vừa để trêu anh Bách, vừa thúc giục ông anh luôn. Thật ra thì trong mỗi bài hát của Bách thì luôn có hình bóng của mình và lúc đó thì thực sự Bách cũng cô đơn. Bây giờ thì Bách đã có bạn gái rồi và gia đình Bách rất thương bạn gái Bách và Bách cũng rất là thương bạn gái Bách.

 Theo VOV