23 triệu đồng/7 ngày

“Tôi không thể ngờ giá của họ lại tăng nhanh đến thế. Chỉ trong vòng 1 tuần mà giá gấp… 10 lần. Chi phí cao như vậy đâu đủ bù cho 1 đêm diễn riêng…” – đó là lời tâm sự của chị Lành – chủ quán bar New Century Nha Trang - về hai chàng trai Lưu Chí Vỹ và Duy Mạnh, khi hai chàng này được đà hét cát-sê.

Toàn bộ thành phố Nha Trang có khoảng 10 quán bar nhưng để tổ chức ca nhạc thường xuyên dường như chỉ có bar New Centry nằm ngay trên đường Trần Phú. Trước đây cũng có quán 007 và vũ trường Lodge nhưng do chi phí ca sỹ quá cao nên hầu như quán nào cũng “im lặng”. Riêng có New Century do khán giả trẻ nhiều nên việc tổ chức những đêm ca nhạc thường xuyên là một trong những lợi thế thu hút khách. Tuy nhiên, chính chủ quán bar này cũng phải méo mặt trước hiện trạng một số ca sỹ “may mắn” có bài ăn khách đã tự kêu giá rất cao.

Chuyện xảy ra cách đây khoảng 1 tháng, khi nhóm AXN được mời ra Nha Trang biểu diễn với mức 8 triệu đồng/đêm, trưởng nhóm Nhất Trung có đề nghị với chị Lành “bổ sung” thêm Lưu Chí Vỹ với giá hữu nghị là 2 triệu đồng để giới thiệu gương mặt mới. Thời điểm này, Lưu Chí Vỹ vừa phát hành album vol.1 với cái “tít” khá kêu Nghe là ghiền. Tuy nhiên do không đảm bảo lợi nhuận nên việc “bổ sung” Lưu Chí Vỹ thất bại.

Sau đó 1 tuần, khi ca khúc “Người ấy và tôi, em chọn ai?” và “Mong người ấy bên em luôn tốt” ăn khách và gây được chút chú ý trên thị trường thì Lưu Chí Vỹ đã “hét” lên 23 triệu đồng với lời tâm sự như sau: “Do có đi diễn ngang qua Nha Trang nên em để chị giá 23 triệu hữu nghị làm quen…” (!).

Được biết Lưu Chí Vỹ vốn xuất thân là người mẫu Idecaf, trước đây từng học hát cải lương ở trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh, do quen thân với Nhất Trung nên sau 1 thời gian solo, Chí Vỹ được mời vào AXN. Tuy nhiên chỉ được 1 thời gian, chàng trai này tách ra lập nhóm Hollywood rồi cuối cùng tách solo. Album đầu tiên của anh chàng được phát hành với giá 10.000 đ/CD!

Trường hợp Duy Mạnh thì khá hơn một chút. Sau khi hát làm quen với New Century với giá 12 triệu đồng/đêm, do khán giả thích và doanh thu tốt, chị Lành đánh tiếng mời lần thứ hai đúng 1 tuần sau đó. Lúc này giá của Mạnh là 27 triệu đồng, nằn nì mãi, cuối cùng Duy Mạnh “nghĩa hiệp” bớt xuống 23 triệu đồng. “Cú ăn may” với Kiếp Đỏ Đen đã khiến Duy Mạnh tậu được chiếc xe đời mới chỉ sau mấy tháng đi show.

Mặc dù nhận giá cao như vậy nhưng khi ký hợp đồng biểu diễn, Duy Mạnh chỉ chịu ký dưới mức 1 triệu đồng/đêm, còn Lưu Chí Vỹ là 500.000 đồng/đêm. Một hình thức chạy thuế khá hiệu quả với chứng từ. Quả là đau đầu cho Cục Thuế!

 Theo Giaidieuxanh