Thứ 6, 20/10/2006Ông chủ nhà nghỉ vô can?Theo lời than thở của ông Sơn - chủ khách sạn Tam Sơn và nhà nghỉ Trường Lưu - nơi nạn nhân Trần Minh Dương bị một nhóm tội phạm ma túy nhốt và tra tấn dã man thì “Chuyện đâu đâu họ đổ lên đầu tôi, làm cho khách sạn tôi mang tiếng, tôi đâu có liên quan gì đến đường dây ma tuý!”.
Thứ 4, 18/10/2006Triệu tập chủ nhà nghỉ nơi băng nhóm ma túy nhốt người Thứ 3, 17/10/2006Bắt thêm 3 đối tượng “tra tấn người dã man” Chủ nhật, 15/10/2006Nạn nhân làm mất hơn 10.000 USD của một tay trùm Thứ 7, 14/10/2006Bắt kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, tra tấn người dã man
Thứ 4, 11/10/2006Tra tấn người dã man hơn thời Trung cổNguồn tin từ cơ quan an ninh điều tra (CA tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phát hiện một người có tên là Trần Minh D. (SN 1967) bị hành hung dã man hơn cả thời Trung cổ. Cơ quan công an nhận định D. có thể là một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy, bị giết để bịt đầu mối.