Cô gái chọn hành trình không giống aiTốt nghiệp đại học lại đi rửa chén trong nhà hàng năm sao, chuẩn bị lên chức thì đi học nước ngoài. Rồi lại bỏ hết mọi thứ để có thể đi học thạc sĩ ẩm thực. Và cuối cùng, sau khi bôn ba khắp nơi, cô gái trẻ quay về quê nhà... “Người buôn tiền” của HSBCMột tích tắc có thể mang về hay mất đi hàng triệu USD, tất cả tùy thuộc một quyết định. Chàng trai 31 tuổi đất Hải Phòng này đang được xem như một hiện tượng trong làng tài chính VN khi trở thành người kinh doanh ngoại tệ của Tập đoàn Ngân hàng quốc tế HSBC tại VN. “Sếp IT” của Tập đoàn Unilever Việt NamVào đời bằng câu nói của ông bố: “Gia sản của tôi để lại cho anh chỉ có cái tủ lạnh nát đấy, làm thế nào thì làm. Anh chỉ có duy nhất một cơ hội: học giỏi và làm giỏi hơn những người xung quanh, nếu không ra đời chỉ có đi ăn mày!”. Người “của” Bill GatesTừng làm giám đốc giải pháp cho Tập đoàn Intel VN và bây giờ là giám đốc marketing của Microsoft VN, Trịnh Thanh Lâm là người VN duy nhất tổ chức <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2005/6/61639.vip">cuộc gặp giữa người “giàu nhất hành tinh” - Bill Gates - và Thủ tướng Phan Văn Khải</a> tại Mỹ vào tháng 6/2005. Người makerting giỏi nhất Việt NamLê Trung Thành, hiện là Phó tổng giám đốc Pepsi VN với mức lương hơn 6.000 USD/tháng. Ít ai biết để trở thành một marketing giỏi nhất VN, chàng trai 34 tuổi này đã “khởi nghiệp” bằng những bảng điều tra thị trường với tiền công 50.000 đồng/tuần!...
Cô gái chọn hành trình không giống aiTốt nghiệp đại học lại đi rửa chén trong nhà hàng năm sao, chuẩn bị lên chức thì đi học nước ngoài. Rồi lại bỏ hết mọi thứ để có thể đi học thạc sĩ ẩm thực. Và cuối cùng, sau khi bôn ba khắp nơi, cô gái trẻ quay về quê nhà...
“Người buôn tiền” của HSBCMột tích tắc có thể mang về hay mất đi hàng triệu USD, tất cả tùy thuộc một quyết định. Chàng trai 31 tuổi đất Hải Phòng này đang được xem như một hiện tượng trong làng tài chính VN khi trở thành người kinh doanh ngoại tệ của Tập đoàn Ngân hàng quốc tế HSBC tại VN.
“Sếp IT” của Tập đoàn Unilever Việt NamVào đời bằng câu nói của ông bố: “Gia sản của tôi để lại cho anh chỉ có cái tủ lạnh nát đấy, làm thế nào thì làm. Anh chỉ có duy nhất một cơ hội: học giỏi và làm giỏi hơn những người xung quanh, nếu không ra đời chỉ có đi ăn mày!”.
Người “của” Bill GatesTừng làm giám đốc giải pháp cho Tập đoàn Intel VN và bây giờ là giám đốc marketing của Microsoft VN, Trịnh Thanh Lâm là người VN duy nhất tổ chức <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2005/6/61639.vip">cuộc gặp giữa người “giàu nhất hành tinh” - Bill Gates - và Thủ tướng Phan Văn Khải</a> tại Mỹ vào tháng 6/2005.
Người makerting giỏi nhất Việt NamLê Trung Thành, hiện là Phó tổng giám đốc Pepsi VN với mức lương hơn 6.000 USD/tháng. Ít ai biết để trở thành một marketing giỏi nhất VN, chàng trai 34 tuổi này đã “khởi nghiệp” bằng những bảng điều tra thị trường với tiền công 50.000 đồng/tuần!...