Chủ nhật, 19/11/2006Cảnh cáo về Đảng giám đốc kho bạc đánh “đánh rơi” 1,4 tỷ đồngLiên quan đến vụ ông Nguyễn Bá Thường - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Tây - “đánh rơi” 9 số tiết kiệm trị giá 1,4 tỷ đồng và 22 phong bì có ghi số tiền gần 100 triệu đồng, ngày 15/11, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tây đã quyết định kỷ luật ông Thường với hình thức cảnh cáo.
Thứ 6, 03/11/2006Giám đốc Kho bạc Hà Tây tự nhận kỷ luật cảnh cáo! Thứ 5, 02/11/2006Người nhặt được 1,4 tỷ đồng công khai danh tính Thứ 3, 31/10/2006Đình chỉ công tác Giám đốc kho bạc Hà Tây Thứ 2, 30/10/2006Ông Thường không còn đủ điều kiện làm GĐ Kho bạc Hà Tây
Thứ 2, 30/10/2006Giám đốc Kho bạc Hà Tây lý giải chuyện “đánh rơi” 1,4 tỷ đồngLiên quan tới vụ việc <a href="http://www2.dantri.com.vn/Sukien/2006/10/149193.vip">“đánh rơi” 9 sổ tiết kiệm và 22 phong bì</a>, Giám đốc Kho bạc Hà Tây Nguyễn Bá Thường từ chối gặp trực tiếp phóng viên vì lý do… sức khỏe. Qua điện thoại, ông Thường cho biết số tiền trong sổ tiết kiệm là do “anh trai gửi nhờ mua nhà”, còn tiền trong phong bì là do “anh em thương nên cho tôi vay” (?).
Thứ 7, 28/10/2006Ai đã “biếu” 22 phong bì cho Giám đốc Kho bạc Hà Tây?Không chỉ bất ngờ khi <a href="http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2006/10/149193.vip">nhặt được 9 cuốn sổ tiết kiệm</a> của ông Nguyễn Bá Thường, một công chức của Kho bạc tỉnh Hà Tây còn “nhặt” được 22 chiếc phong bì. Cũng lại rất bất ngờ, số phong bì này đều ghi tên người gửi, số tiền, thậm chí cả “bút phê” của vị Giám đốc Kho bạc tỉnh.
Thứ 6, 27/10/2006Giám đốc Kho bạc tỉnh “đánh rơi” 1,4 tỷ đồngNhặt được mớ “giấy lộn” ngay tại cổng cơ quan, một cán bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây đã vô tình phát hiện ra đây là 9 cuốn sổ tiết kiệm của ai đó đánh rơi. Lật tìm tên chủ sở hữu, chủ nhân của số tài sản khổng lồ này không ai xa lạ mà chính là Giám đốc Kho bạc tỉnh.