Thứ 5, 30/08/2007Đưa tro hài cô dâu Huỳnh Mai về với gia đìnhSáng nay 30/8, tại Sở Ngoại vụ TPHCM, gia đình cô dâu xấu số Huỳnh Mai đã nhận được lọ tro cốt của cô, được chuyển về từ Hàn Quốc. Sau đó, gia đình cô Mai đến trụ sở Hội Hàn kiều thắp hương cho con và đưa di ảnh cô về quê nhà ở Kiên Giang.
Thứ 3, 28/08/2007Nhiều tổ chức, cá nhân đến tưởng niệm cô Huỳnh Mai Thứ 2, 27/08/2007Cộng đồng Hàn Quốc tại TPHCM tưởng niệm cô Huỳnh Mai Thứ 5, 23/08/2007Hàn Quốc sắp xét xử người chồng sát hại cô dâu Việt Thứ 4, 22/08/2007“Chỉ 50% cô dâu Việt hạnh phúc ở Hàn Quốc”
Thứ 3, 21/08/2007Thêm một cô dâu Việt chết trên đất HànCô dâu Việt chết tức tưởi và thảm khốc trên quê chồng Hàn Quốc mà Đài truyền hình MBC (Hàn Quốc) gọi là “Trần Thị Thu An” chính là Lê Thị Kim Đồng, quê ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Cô gái trẻ trút hơi thở cuối cùng ngày 30/4/2007.
Thứ 5, 16/08/2007“Nhiều người đã khóc khi đọc lá thư cuối của cô dâu Việt”“Chúng ta cần xem xét sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình, đặc biệt là quy định liên quan tới hôn nhân có yếu tố nước ngoài”, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội, khẳng định sau vụ Huỳnh Mai bị người chồng Hàn Quốc sát hại.
Thứ 3, 14/08/2007Nỗi đau của gia đình cô dâu Việt bị sát hại tại Hàn QuốcTrong ngôi nhà lụp xụp nhất xã, di ảnh của Huỳnh Mai, cô gái vừa bị người chồng Hàn Quốc đánh chết, nghi ngút khói. Người cha day dứt: “Nghĩ đến con mà lòng tôi đau thắt, không biết cách nào mang được nắm tro của con về?”.
Thứ 2, 13/08/2007Lá thư cuối cùng của một cô dâu Việt ở Hàn QuốcCô dâu Huỳnh Mai được tìm thấy đã chết trong tầng hầm căn nhà của chồng sau 8 ngày bị giết với 18 chiếc xương sườn bị gãy. Đài truyền hình KBS đưa tin về vụ việc ngày 9/8, gây phẫn nộ cho hàng triệu khán giả Hàn Quốc.