Thứ 7, 30/04/2011Cùng ngắm những kỷ vật thời chiến trong ngày 30/4Bảo tàng Đà Nẵng hiện đang trưng bày hơn 14.000 tư liệu, hiện vật, hình ảnh quý giá; trong đó có nhiều hiện vật gốc có giá trị lớn về mặt lịch sử, lưu dấu những tháng ngày đấu tranh giữ nước của bao thế hệ cha ông.
Thứ 7, 30/04/2011Chân dung nữ du kích từng mưu sát Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu Thứ 7, 30/04/2011Xúc động lễ Thượng cờ bên bờ Hiền Lương Thứ 7, 30/04/2011Người cựu binh 29 năm tận tụy với đồng đội Thứ 7, 30/04/2011Nghe người 3 lần “cưỡi” tàu Không Số kể chuyện chiến đấu
Thứ 7, 30/04/2011Thăm lại lò cao kháng chiến trong hang đáLò cao được xây dựng trong hang đá, nơi đây đã từng ghi dấu ấn về tinh thần lao động sáng tạo và quả cảm của quân và dân ta, góp phần làm nên chiến thắng vang dội trước kẻ thù đầy hiểm nguy.
Thứ 7, 30/04/2011Bức điện hỏa tốc<i>“Hỏa tốc - Chính phủ Sài Gòn đầu hàng”</i> - Chiến tranh đã kết thúc. Hòa bình đã về với đất nước đã chịu quá nhiều đau khổ. Lúc này chúng ta có thể tạm ngừng mọi công việc để chúc mừng hòa bình, chúc mừng bức điện hỏa tốc đặc biệt này.
Thứ 7, 30/04/2011Đẹp thay sức sống “Như có Bác trong ngày vui Đại thắng”!(Dân trí) -Sức sống của Như có Bác trong ngày vui Đại thắng đã vượt quá tưởng tượng của tác giả bởi ca khúc nói đúng điều mà công chúng cần cất lên; nhịp điệu bài hát là nhịp đập của triệu, triệu trái tim VN - khát khao chiến thắng vươn lên trong Hòa bình, Thống nhất!
Thứ 7, 30/04/2011Một tay gửi lại chiến trườngChiến tranh kết thúc, cánh tay phải gửi lại chiến trường, ông trở về quê hương với niềm trân trọng pha lẫn nỗi lo lắng của gia đình và bà con làng bản. Tròn 35 năm nhìn lại, ông rất đổi tự hào với biệt danh “Một tay vỡ đất khai hoang” của mình.
Thứ 6, 29/04/2011Người lính của Sư đoàn "Quả đấm thép"Những ngày cuối tháng Tư này, cựu chiến binh Trần Văn Tiến (xóm 6B, xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An) rất bồi hồi, xúc động. Ông tự hào bởi là một trong những người lính cầm súng trực tiếp tham gia chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Thứ 6, 29/04/2011Lực lượng vũ trang TPHCM lần thứ 2 nhận danh hiệu Anh hùng(Dân trí) - Sáng 29/4, TPHCM đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2011) và 125 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2011).
Thứ 6, 29/04/2011Người bắn rơi chiếc máy bay Mỹ cuối cùng trước thời khắc “Đất nước trọn niềm vui”Tên ông Nguyễn Văn Thoa được nhắc đến trong lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc như một huyền thoại chiến đấu quả cảm, anh hùng và là nỗi khiếp sợ của Không quân Mỹ - Ngụy. Người dân xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường mến yêu gọi ông là "con người của những chiến công".