Sư tử trắng quý hiếm cuối cùng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn qua đời
(Dân trí) - Sư tử trắng Mimi, 18 tuổi, qua đời vào chiều 21/10 sau thời gian được điều trị tích cực vì suy giảm sức khỏe do tuổi già. Đây là cá thể sư tử cuối cùng sinh sống tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết khoảng hai tuần trước khi qua đời, Mimi có dấu hiệu bỏ ăn, sức khỏe suy giảm. Các bác sĩ thú y phối hợp với chuyên gia và Chi cục Thú y TPHCM tổ chức hội chẩn, xác định sư tử bị suy giảm chức năng đa cơ quan do tuổi già. Dù được điều trị và chăm sóc tích cực, Mimi vẫn không qua khỏi.
Mimi sinh ngày 15/12/2008, được Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp nhận từ Nam Phi vào tháng 6/2010 cùng một cá thể sư tử đực.
Cá thể sư tử đực này qua đời vào tháng 3/2022 do tuổi già.
Mimi tiếp tục được chăm sóc tại đây cho đến khi qua đời, khép lại gần 16 năm gắn bó với vườn thú.

Sư tử trắng Mimi qua đời ngày 21/10, sau 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn).
Theo Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Mimi có tính tình hiền lành, thường quấn quýt với những nhân viên trực tiếp chăm sóc, được gọi thân mật là “ba nuôi”.
Khi còn khỏe, mỗi lần nghe tiếng gọi quen thuộc hoặc nhìn thấy người chăm sóc đứng trước lớp kính, Mimi thường chạy đến, chồm hai chân trước lên. Con sư tử cũng có thói quen nằm nghỉ trên chiếc sạp ở sân chơi và thường từ từ bước vào chuồng khi nghe ba nuôi gọi vào cuối ngày.
Mimi thích ăn thịt gà hơn thịt trâu, thịt bò. Những sở thích và thói quen này được nhân viên ghi nhận trong quá trình chăm sóc hằng ngày.
Trong những ngày cuối đời, khi sức khỏe suy giảm nhanh và không còn đủ sức tự di chuyển, Mimi được đưa vào khu chuồng riêng để theo dõi, điều trị.
Nền chuồng được lót rơm, kết hợp sưởi đèn. Mimi cũng được massage và thường xuyên được hỗ trợ trở mình để hạn chế tình trạng tê cứng do nằm lâu. Nhân viên cũng hỗ trợ Mimi ăn uống và theo dõi thể trạng.

Mimi là cá thể sư tử cuối cùng còn sinh sống tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn trước khi qua đời (Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn).
Theo Thảo Cầm Viên Sài Gòn, dù có lúc gầm lên vì đau khi truyền dịch hoặc tiêm thuốc, Mimi vẫn nằm yên khi được người chăm sóc dỗ dành, giúp các bác sĩ tiếp tục điều trị.
Sự ra đi của Mimi để lại nhiều tiếc nuối cho những nhân viên đã chăm sóc trong nhiều năm. Với họ, Mimi không chỉ là một cá thể động vật được nuôi dưỡng tại vườn thú mà còn là con vật gắn bó qua nhiều năm làm việc.