Những địa danh khiến bạn khó tin có thực trên Trái đất (P2)

(Dân trí) - Bạn đã từng nghe đến “thành phố lưu huỳnh” ở New Zealand hay “thị trấn bị… đá đè” ở Tây Ban Nha…, thế giới này vẫn còn những điểm đến gây ngạc nhiên tới mức có thể bạn không tin vào sự tồn tại của chúng.

Giola là một hồ bơi tự nhiên ở Astris, Hy Lạp. Du khách sẽ phải đi bộ một đoạn đường để tới nơi, nhưng bù lại, họ sẽ không khỏi choáng ngợp và thích thú khi trước mắt là một hồ nước trong vắt đến kinh ngạc, thoả sức vùng vẫy bơi lội trong làn nước mát xanh.
Giola là một hồ bơi tự nhiên ở Astris, Hy Lạp. Du khách sẽ phải đi bộ một đoạn đường để tới nơi, nhưng bù lại, họ sẽ không khỏi choáng ngợp và thích thú khi trước mắt là một hồ nước trong vắt đến kinh ngạc, thoả sức vùng vẫy bơi lội trong làn nước mát xanh.

Las Lajas Sanctuary là một nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc tân Gothic độc đáo, toạ lạc ở hẻm núi trên đường biên giới giữa Colombia và Ecuador. Nằm ở độ cao 100m so với dòng sông Guaitara ở phía dưới, từ nhà thờ du khách có thể phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh.
Las Lajas Sanctuary là một nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc tân Gothic độc đáo, toạ lạc ở hẻm núi trên đường biên giới giữa Colombia và Ecuador. Nằm ở độ cao 100m so với dòng sông Guaitara ở phía dưới, từ nhà thờ du khách có thể phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh.

Nếu đến công viên quốc gia Lencois Maranhenses ở Maranhão, Brazil vào mùa mưa, bạn sẽ khó mà quên được khung cảnh nơi đây. Với lượng mưa lên tới 1,2m mỗi năm, vô số hồ nước được tạo thành giữa các đụn cát khổng lồ sẽ khiến bạn không tin vào mắt mình. Thời điểm tuyệt nhất để tới đây là từ tháng 7 đến tháng 9, khi mà các hồ nước tràn đầy.
Nếu đến công viên quốc gia Lencois Maranhenses ở Maranhão, Brazil vào mùa mưa, bạn sẽ khó mà quên được khung cảnh nơi đây. Với lượng mưa lên tới 1,2m mỗi năm, vô số hồ nước được tạo thành giữa các đụn cát khổng lồ sẽ khiến bạn không tin vào mắt mình. Thời điểm tuyệt nhất để tới đây là từ tháng 7 đến tháng 9, khi mà các hồ nước tràn đầy.

Hồ Semuc Champey ở Guatemala là chốn thiên đường cho những ai yêu thích các hồ nước thiên nhiên với làn nước trong xanh ẩn giấu giữa rừng cây. Đi qua một cây cầu đá vôi, du khách sẽ tận mắt thấy một loạt các hồ nước tự nhiên tuyệt đẹp để bơi lội
Hồ Semuc Champey ở Guatemala là chốn thiên đường cho những ai yêu thích các hồ nước thiên nhiên với làn nước trong xanh ẩn giấu giữa rừng cây. Đi qua một cây cầu đá vôi, du khách sẽ tận mắt thấy một loạt các hồ nước tự nhiên tuyệt đẹp để bơi lội

Rotorua, hay còn được biết đến với tên gọi “Sulphur City” (tạm dịch: thành phố lưu huỳnh), là thành phố nổi tiếng với những mạch nước phun, suối nước nóng, và các bể bùn sôi ở New Zealand. Tất cả khách sạn đều có bồn massage dùng nước nóng thiên nhiên, nên khi lưu trú tại đây, khách đều có thể được thư giãn và ngâm mình trong nguồn nước có chứa lưu huỳnh rất tốt cho các bệnh ngoài da mà không cần phải đến các spa
Rotorua, hay còn được biết đến với tên gọi “Sulphur City” (tạm dịch: thành phố lưu huỳnh), là thành phố nổi tiếng với những mạch nước phun, suối nước nóng, và các bể bùn sôi ở New Zealand. Tất cả khách sạn đều có bồn massage dùng nước nóng thiên nhiên, nên khi lưu trú tại đây, khách đều có thể được thư giãn và ngâm mình trong nguồn nước có chứa lưu huỳnh rất tốt cho các bệnh ngoài da mà không cần phải đến các spa


Tọa lạc bên dưới những khối đá khổng lồ, Setenil de Las Bodegas, thuộc tỉnh Cadiz ở Tây Ban Nha, được biết đến với tên gọi thị trấn bị đá đè. Những ngôi nhà màu trắng nằm lọt thỏm dưới khối đá lớn khiến Setenil de las Bodegas đã trở thành biểu tượng của đô thị có phong cách kiến trúc độc đáo, gần gũi với thiên nhiên. Khu vực này cũng có đầy đủ các quán bar, nhà hàng, đặc sản hấp dẫn du khách.

Tọa lạc bên dưới những khối đá khổng lồ, Setenil de Las Bodegas, thuộc tỉnh Cadiz ở Tây Ban Nha, được biết đến với tên gọi "thị trấn bị đá đè". Những ngôi nhà màu trắng nằm lọt thỏm dưới khối đá lớn khiến Setenil de las Bodegas đã trở thành biểu tượng của đô thị có phong cách kiến trúc độc đáo, gần gũi với thiên nhiên. Khu vực này cũng có đầy đủ các quán bar, nhà hàng, đặc sản hấp dẫn du khách.

Namaqualand là sa mạc cằn cỗi trải dài hơn 600 dặm ở Namibia và Nam Phi. Tuy nhiên, vào mùa xuân, cả khu vực cằn cỗi bỗng được “phủ đầy” bởi thảm hoa cúc vàng và trắng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh siêu thực nhất trên thế giới.
Namaqualand là sa mạc cằn cỗi trải dài hơn 600 dặm ở Namibia và Nam Phi. Tuy nhiên, vào mùa xuân, cả khu vực cằn cỗi bỗng được “phủ đầy” bởi thảm hoa cúc vàng và trắng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh siêu thực nhất trên thế giới.

Được phát hiện vào năm 1836 bởi một thợ săn, Grotte de St Marcel d’Ardèche là hệ thống hang động nằm tại tỉnh Saint-Marcel-dArdèche, miền nam nước Pháp, với những hồ nước tuyệt đẹp được hình thành từ khoáng chất và canxi trong hang động. Màu sắc khác nhau của các hồ tại nên một khung cảnh ngoạn mục.
Được phát hiện vào năm 1836 bởi một thợ săn, Grotte de St Marcel d’Ardèche là hệ thống hang động nằm tại tỉnh Saint-Marcel-d'Ardèche, miền nam nước Pháp, với những hồ nước tuyệt đẹp được hình thành từ khoáng chất và canxi trong hang động. Màu sắc khác nhau của các hồ tại nên một khung cảnh ngoạn mục.

Những địa danh khiến bạn khó tin có thực trên Trái đất (P2) - 9
Rangiroa là một trong những đảo san hô lớn nhất có hình dáng giống chiếc nhẫn ở Polynesia thuộc Pháp. Nơi đây nổi tiếng với loài trai dùng để chế tạo ngọc trai đen. Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho những ai thích lặn. Họ có thể nhìn thấy cá heo, rùa biển xanh và cá mập đầu búa.
Thị trấn nhỏ Castellucio di Norcia (Italia) nổi tiếng với “màn trình diễn” tuyệt vời của những cánh đồng hoa muôn sắc bung nở từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 hàng năm.
Thị trấn nhỏ Castellucio di Norcia (Italia) nổi tiếng với “màn trình diễn” tuyệt vời của những cánh đồng hoa muôn sắc bung nở từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 hàng năm.

Hải Phong

Theo B.I