“Mùa thu vàng” rực rỡ hút hồn ở miền Tây xứ Nghệ
(Dân trí) - Đó là khung cảnh “mùa thu vàng” êm ái trải dài bạt ngàn trên cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ ở mảnh đất miền Tây xứ Nghệ.
Những ngày đầu tháng 12, ngược về mảnh đất Phủ Quỳ ở miền Tây xứ Nghệ du khách sẽ được chiêm ngắm vẻ đẹp đến nao lòng, mê mẩn và lạc vào một thế giới hoa với sắc màu vàng chói ở cánh đồng hoa hướng dương (hay còn gọi là hoa mặt trời). Cánh đồng hoa hướng dương nằm ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) dọc theo đường Hồ Chí Minh.
Nằm cách thành phố Vinh khoảng 120km, vùng đất Nghĩa Đàn vốn nổi tiếng với những vườn cam trĩu quả, thì nay mảnh đất này lại nổi tiếng với cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp, ngây ngất nở rộ một màu vang óng như tơ tằm.
Theo người dân ở đây, trong khoảng ba tháng cánh đồng hoa nở rộ, hàng ngày đón rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cánh đồng hoa vàng ngút ngàn mà đa số họ là người ở Hà Nội, Thanh Hoá, Ninh Bình… Thậm chí có cả khách ở nước ngoài có dịp qua đây cũng đứng lại chụp ảnh, chiêm ngắm.
Đặc biệt, dịp này cánh đồng hoa hướng hương còn đón hàng ngàn lượt tay nhiếp ảnh, nhà báo, dân phượt … Bạn Cao Văn đến từ huyện Nam Đàn chia sẻ: “Em chưa từng được thấy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cánh đồng hoa hướng dương như thế này bao giờ. Nay được tận mắt, được đắm mình ở cánh đồng hoa này thật thú vị, như mình đang ở một nước khác, không thể tin ở mảnh đất miền Tây xứ Nghệ lại có cánh đồng hoa hướng dương đẹp đến thế”.
Cũng kể từ ngày cánh đồng hoa hướng dương hơn 30ha nở rộ, đã có hằng trăm đôi uyên ương cùng những ê kíp vượt hằng trăm km lên đây chụp ảnh cưới.
Dưới đây là một số hình ảnh rực rỡ cánh đồng hoa hướng dương hút hồn ở miền Tây xứ Nghệ do PV Dân trí thực hiện.