Hồ Xanh: Bức tranh sơn thủy hữu tình giữa lòng Đà Nẵng

(Dân trí) - Nằm ngay trên cung đường lên bán đảo Sơn Trà - cung đường đẹp nhất Đà Nẵng, Hồ Xanh là một trong những điểm đến hấp dẫn cả du khách lẫn người dân yêu thiên nhiên và mê nhiếp ảnh tìm đến để có được những shoot hình đẹp giữa khung cảnh sơn thủy hữu tình.

Nằm trên cung đường lên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, Hồ Xanh đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình
Nằm trên cung đường lên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, Hồ Xanh đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình

Hồ Xanh hay còn gọi Hồ Bãi Bụt, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km theo hướng Đông Bắc, là địa điểm thuộc quần thể danh thắng bán đảo Sơn Trà. Hồ Xanh nằm ngay dưới chân của bán đảo Sơn Trà, đây là địa điểm đầu tiên mà du khách đặt chân đến khi tham quan Sơn Trà. Dừng chân tại Hồ Xanh, ta sẽ choáng ngợp với khung cảnh thiên nhiên đối lập giữa một bên là khung cảnh núi non hoang sơ kì vĩ với một bên là sóng biển vỗ rì rào và xa xa là những tòa cao ốc đồ sộ, sầm uất.

Hồ Xanh: Bức tranh sơn thủy hữu tình giữa lòng Đà Nẵng - 2
Hồ Xanh: Bức tranh sơn thủy hữu tình giữa lòng Đà Nẵng - 3
Toàn cảnh thiên nhiên Hồ Xanh hoang sư, kỳ vĩ
Toàn cảnh thiên nhiên Hồ Xanh hoang sư, kỳ vĩ

Đến với Hồ Xanh, du khách có thể đắm mình trong không gian dịu nhẹ của sắc xanh tràn ngập nơi đây: màu nước hồ xanh trong vắt, màu núi non cây cỏ xanh một màu tươi mát, bầu trời khoác một màu xanh thiên thanh, màu xanh bao la của biển cả… Có lẽ vì sắc xanh tràn ngập nơi đây nên con người mới ưu ái đặt cho địa điểm này cái tên giàu tính gợi hình gợi sắc như vậy. Khung cảnh hoang sơ hùng vĩ như chưa từng có bàn tay con người chạm đến cũng là một điểm cộng cho những ai thích khám phá vẻ đẹp tự nhiên. Dù chỉ cách trung tâm Đà Nẵng 10 cây số nhưng khi đặt chân đến Hồ Xanh ta như lạc vào một thế giới tĩnh lặng, bình yên và êm đềm, tạm xa những xô bồ tấp nập nơi phố thị. Một điểm làm nên nét quyến rũ của Hồ Xanh là vào mùa cỏ may, những bụi hoa lau sẽ mọc giăng kín lối vào hồ, bồng bềnh như những áng mây khiến ta khó cưỡng lại vẻ đẹp mềm mại nhẹ nhàng từ những bông cỏ lau trắng xóa. Bên cạnh những địa điểm chụp hình cỏ lau rất quen thuộc ở Đà Nẵng như dưới chân cầu Thuận Phước, đường Nguyễn Sinh Sắc, công viên Châu Á,… thì những bạn trẻ ở thành phố nên đến Hồ Xanh vào mùa lau sắp tới. Và nếu như có một ngày rảnh rỗi để ra ngoài, bạn có thể xách ba lô lên và tìm đến Sơn Trà, Hồ Xanh “tọa lạc” ven cung đường uốn lượn của bán đảo xinh đẹp này sẽ là bàn đạp để bạn có thể tiếp tục thăm thú nhiều địa điểm thú vị ở quần thể danh thắng này.

Hồ Xanh: Bức tranh sơn thủy hữu tình giữa lòng Đà Nẵng - 5
Hồ Xanh là một trong những địa chỉ yêu thích của giới mê nhiếp ảnh. Rất nhiều cặp đôi đến đây ghi hình cưới
Hồ Xanh là một trong những địa chỉ yêu thích của giới mê nhiếp ảnh. Rất nhiều cặp đôi đến đây ghi hình cưới

Được Mẹ Thiên nhiên ưu đãi tô điểm cho nơi đây những gam màu xanh tuyệt vời tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình, nên Hồ Xanh được rất nhiều cặp uyên ương đến đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình. Cô chủ của tiệm nước Thảo Nguyên – quán nước quen thuộc tại Hồ Xanh chia sẻ: “Hàng ngày cũng phải có đến mười mấy đôi tới đây chụp ảnh cưới, các studio cưới tới đây nhiều tới mức quen thân với quán nước này luôn!”. Dáng vẻ hữu tình của Hồ Xanh qua ống kính máy ảnh rất đẹp, rất tự nhiên và vô cùng “ăn ảnh” nên không chỉ có những cặp uyên ương tìm tới đây mà còn rất nhiều những bạn trẻ đam mê xê dịch cũng chọn Hồ Xanh làm nơi lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Những ai đã đến với Hồ Xanh đều rất hài lòng với những shoot hình cực lung linh và ấn tượng do khung cảnh nơi đây mang lại.

Ý Nhi – Thúy Hiền