Giới trẻ đổ về check-in con dốc "nổi như cồn" ở Đà Lạt
(Dân trí) - Những ngày gần đây, con dốc Sương Nguyệt Anh ở thành phố Đà Lạt bỗng "nổi như cồn", hút khách tham quan, trải nghiệm. Có những ngày, khách tập trung đông ở con dốc từ sáng sớm đến tối mịt.
Khu vực công viên cạnh nút giao đường Sương Nguyệt Anh - Trần Quốc Toản (gọi là dốc Sương Nguyệt Anh), phường 9, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng được một số người dân, du khách check-in từ nhiều tháng qua.
Đặc biệt, những ngày gần đây, khu vực này bỗng trở nên nổi tiếng, được nhiều bạn trẻ quan tâm, đến tham quan, chụp ảnh.
Chị Cao Thị Thu Hằng, du khách đến từ Hà Nội chụp hình tại dốc Sương Nguyệt Anh (Ảnh: Minh Hậu).
Anh Nguyễn Tấn Trí (35 tuổi, trú thành phố Huế) cho biết, anh cùng bạn gái thực hiện chuyến du lịch tại thành phố Đà Lạt trong 3 ngày. Khi đến với "xứ sở sương mù", anh chọn một số điểm nổi tiếng để tham quan.
"Vừa rồi, khi lên mạng xã hội, thấy mọi người có những bức hình đẹp ở dốc Sương Nguyệt Anh nên tôi và bạn gái quyết định đến check-in. Dốc nằm ở khu vực trung tâm, dễ đi lại. Đặc biệt, đứng trên dốc ngắm cảnh đường phố, đồi thông rất lãng mạn", anh Trí cho hay.
Du khách đổ về check-in con dốc ở Đà Lạt (Video: Minh Hậu).
Khu vực dốc Sương Nguyệt Anh có địa hình cao hơn mặt hồ Xuân Hương gần 10m. Từ điểm cao này, du khách có thể phóng tầm mắt ra không gian hồ Xuân Hương rộng lớn, ngắm nhìn thông ở Đồi Cù và nhìn qua Vườn hoa thành phố Đà Lạt.
Đặc biệt, từ điểm cao, du khách có thể bao quát đường Trần Quốc Toản bên hồ Xuân Hương. Do vậy, nhiều bạn trẻ chọn không gian con đường làm phông nền cho các tác phẩm ảnh, video.
Mỗi ngày, dốc Sương Nguyệt Anh đón hàng trăm lượt khách check-in (Ảnh: Minh Hậu).
Chị Cao Thị Thu Hằng (20 tuổi), du khách đến từ thành phố Hà Nội cho biết, khí hậu của thành phố Đà Lạt mát mẻ, trong lành. Đặc biệt, Đà Lạt giữ được công viên, cây xanh khu vực trung tâm, tạo ra không gian lãng mạn.
"Khi đặt chân đến Đà Lạt, tôi và những người trong gia đình chọn dốc Sương Nguyệt Anh làm điểm check-in đầu tiên. Quả thực, đây là không gian lý tưởng, yên bình", chị Hằng thổ lộ.
Dốc Sương Nguyệt Anh không những hút khách du lịch, nơi đây trở thành điểm sáng tác ảnh của người yêu nghệ thuật.
Anh Bạch Quang Hà, người mê chụp ảnh cho hay, anh sinh sống, làm việc tại thành phố Đà Lạt và dành nhiều thời gian để lưu giữ những khoảnh khắc của thành phố.
Theo anh Hà, Đà Lạt có đồi thông, không gian săn mây, có các công trình kiến trúc độc đáo, mang lại cảm hứng cho người yêu nghệ thuật.
"Dốc Sương Nguyệt Anh mới nổi và khi đến đây, tôi có thêm nhiều ý tưởng. Đặc biệt, vào sáng sớm hoặc hoàng hôn, địa điểm này cho tôi những bức hình đẹp, lãng mạn", anh Bạch Quang Hà nói.
Từ điểm cao ở dốc Sương Nguyệt Anh, du khách phóng tầm mắt, ngắm hồ Xuân Hương, Đồi cù (Ảnh: Minh Hậu).
Theo một cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Đà Lạt, dốc Sương Nguyệt Anh là địa điểm ngắm cảnh lý tưởng. Thời gian gần đây, người dân và du khách thường tập trung để ngắm hoàng hôn và chụp ảnh, quay phim. Mỗi ngày, địa điểm thu hút hàng trăm lượt khách.
Để giữ gìn cảnh quan, chính quyền địa phương khuyến cáo du khách không xả rác, không đốt lửa, không tụ tập ăn nhậu. Đồng thời cấm người dân địa phương tổ chức buôn bán hàng rong tại khu vực dốc, khu vực bờ hồ Xuân Hương.