Côn Đảo tháng 10 - nhịp sống sôi động trở lại

Linh Lê

(Dân trí) - Các chuyến bay kín chỗ nối tiếp nhau đưa khách tới Côn Đảo mỗi ngày. Những bãi biển độc đáo với cảnh trời mây non nước ngay dưới cánh máy bay dần tấp nập trở lại…

Côn Đảo tháng 10 - nhịp sống sôi động trở lại - 1

Cảnh máy bay rà sát mặt nước nhìn từ bãi Đầm Trầu. (Ảnh: Vũ Đình Hưng)

“Người dân ở đây vui lắm vì sau thời gian vắng lặng do Covid-19, kể từ tháng 9 tới nay du khách tới Côn Đảo đông dần. Du lịch tâm linh, du lịch khám phá, trải nghiệm tuyến nào cũng có khách” - cặp đôi Đào - Ngọc chồng lái xe điện, vợ chạy taxi chia sẻ.

Côn Đảo tháng 10 - nhịp sống sôi động trở lại - 2
Khá đông hành khách chờ đi Côn Đảo và một số điểm đến khác tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 4/10.

Chúng tôi là một trong các nhóm du khách “hành phương Nam” lần đầu tới Côn Đảo dịp đầu tháng 10, với mong ước khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn của địa danh lịch sử, miền đất linh thiêng, nơi được mệnh danh là một trong những hòn đảo kỳ thú và bí ẩn nhất cũng như mới đây vừa được bình chọn là 1 trong 12 hòn đảo bình yên nhất thế giới này.

Côn Đảo tháng 10 - nhịp sống sôi động trở lại - 3
Một khu cắm trại trên bờ biển.

Nỗi ám ảnh Covid rõ ràng đã giảm đi khá nhiều, một minh chứng là cảnh hoạt động đang bình thường trở lại tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Côn Đảo.

Đúng như tiếng lành đồn xa, Côn Đảo chào đón và lập tức ghi điểm với du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ và đặc biệt là bầu không khí tĩnh lặng, thanh sạch cùng sự cởi mở, tận tình, mến khách của cư dân nơi đây.

Côn Đảo tháng 10 - nhịp sống sôi động trở lại - 4
View bãi biển của một trong những resort ven biển Côn Đảo.

Xe chở chúng tôi như trôi theo một miền cổ tích đan xen hiện tại với quá khứ. Đó là những di tích mang gam màu trầm mặc, u tịch, đậm dấu ấn thời gian.

Đó cũng là những rừng cây xanh mướt, những đường phố thoáng đãng rợp bóng cây bàng thân cao tán rộng, các tuyến đường ven biển uốn lượn mềm mại như những dải lụa viền quanh bằng sắc tím hoa bằng lăng, sắc đỏ - vàng - cam hoa dâm bụt, hoa móng rồng…

Côn Đảo tháng 10 - nhịp sống sôi động trở lại - 5
Khách tới resort đông hơn dịp gần cuối tuần. Bãi cỏ xanh trong khuôn viên là nơi được nhiều du khách chụp hình kỷ niệm.

Nghĩa trang Hàng Dương, nhất là nơi mộ phần Người Con Gái Đất Đỏ Anh hùng Võ Thị Sáu vào ban ngày vẫn đông người tới viếng. Sau đó một số du khách tiếp tục tham quan bảo tàng, các di tích nhà tù, cầu tàu, nhà chúa đảo …

Côn Đảo tháng 10 - nhịp sống sôi động trở lại - 6
Du khách tham quan nhà Chúa đảo sáng 5/10.

Số khác chọn tour xa khám phá vẻ đẹp hoang sơ của các đảo kết hợp với lặn ngắm san hô, chèo thuyền Kayak. Số khác nữa chọn đi gần, check-in những bãi biển và ghềnh đá được thiên nhiên tạo hình kỳ thú.

Côn Đảo tháng 10 - nhịp sống sôi động trở lại - 7
Vẻ đẹp hoang sơ của Bãi Nhát.

Bãi Đầm Trầu đẹp nhất Côn Đảo được ví như một mảnh thiên đường giữa đại dương, rất cuốn hút bởi làn nước trong veo xanh màu ngọc bích, bãi cát vàng mịn màng và những ghềnh đá đen nhánh lô xô nhô ra biển…

Côn Đảo tháng 10 - nhịp sống sôi động trở lại - 8
Một điểm check-in được nhiều người yêu thích tại bãi Đầm Trầu.

Đặc biệt, nếu chịu khó mai phục du khách có thể chộp được vài tấm hình độc lạ về cảnh máy bay rà sát mặt nước như thể phi công và hành khách có thể “bắt tay” những người dạo chơi hoặc tắm biển phía dưới.

Anh lái xe tên Tâm đưa chúng tôi ra sân bay rời Côn Đảo, xởi lởi khoe rằng niềm vui chung đã quay trở lại sau Covid-19 đợt 2.

Với thêm một đường bay thẳng vừa khai trương, anh cho biết mọi người đều đang rất hy vọng dòng du khách tới Côn Đảo sẽ tấp nập hơn vào mùa cao điểm hoa anh đào Nhật Bản nở (tháng 2-3), tạo thêm một điểm nhấn đẹp như tranh cho tuyến đường Tôn Đức Thắng chạy dọc ven biển…

Côn Đảo tháng 10 - nhịp sống sôi động trở lại - 9
Du khách Hà Nội đi mua sắm tại chợ Côn Đảo chiều 6/10.