Chỉ vì 1 phút bất cẩn, khách Việt suýt mắc kẹt 2 tháng ở Ai Cập
(Dân trí) - Sau gần một thập kỷ đi qua hơn 40 quốc gia, Hiếu (quê Thanh Hóa) đối mặt với không ít sự cố trên đường, nhưng những ngày mất hộ chiếu, mắc kẹt giữa Cairo (Ai Cập) lại trở thành chương đáng nhớ nhất.
Từ "Nhà giả kim" đến 72 giờ “đóng băng” giữa Ai Cập
Tình yêu của Hà Huy Hiếu với vùng đất Kim tự tháp bắt nguồn từ những tiết học lịch sử thời đi học, những bộ phim về xác ướp, và đặc biệt là cuốn tiểu thuyết "Nhà giả kim" của nhà văn Paulo Coelho.
Hành trình đi tìm kho báu dưới chân Kim tự tháp của chàng chăn cừu Santiago khiến anh luôn tự nhủ rằng một ngày nào đó phải đặt chân đến vùng đất ấy.
Sau khi đã chinh phục khoảng 20 quốc gia ở châu Á và Trung Á, anh quyết định biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Khoảnh khắc lần đầu đứng trước quần thể Kim tự tháp Giza vào buổi sáng sớm, mọi cảm xúc tích tụ từ thuở nhỏ như vỡ òa.
Anh từng nghĩ chuyến đi đã trọn vẹn - cho đến một ngày trước khi rời Ai Cập trở về Việt Nam.

Chuyến đi đến Ai Cập - vùng đất trong giấc mơ từ thuở nhỏ - cũng trở thành chương đáng nhớ nhất của nam du khách đến từ Thanh Hoá
Khi cùng nhóm bạn bắt một chiếc taxi truyền thống ở Cairo, vì ngồi ghế phụ, Hiếu vô tình để quên chiếc túi nhỏ trên xe. Bên trong không chỉ có toàn bộ tiền mặt, mà còn chứa hộ chiếu - tấm vé thông hành quan trọng nhất.
Chiếc taxi nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc, để lại Hiếu trong trạng thái 3 không: Không hộ chiếu, không tiền, không giấy tờ tùy thân.
Điều tệ hơn là chiếc xe không được đặt qua ứng dụng nên anh hoàn toàn không có cách nào liên lạc với tài xế, trong khi sáng hôm sau đã là chuyến bay về Việt Nam. Đúng lúc ấy, Ai Cập bước vào kỳ nghỉ cuối tuần.
Đại sứ quán và các cơ quan hành chính đóng cửa, khiến mọi nỗ lực tìm kiếm hay làm lại giấy tờ của Hiếu đều rơi vào bế tắc.
Trong khi đó, nhóm bạn vẫn phải về nước theo lịch trình. Trước khi ra sân bay, mọi người đã gom toàn bộ tiền mặt còn lại đưa cho Hiếu để anh có tiền thuê phòng, ăn uống và cầm cự trong những ngày mắc kẹt. Vì quá lo lắng, một người bạn thân từ Pháp đã tức tốc đặt vé bay sang Ai Cập, mang theo cả một vali mì gói để tiếp tế cho Hiếu. Kỷ niệm về chiếc vali mì gói xuyên quốc gia này đến giờ vẫn là một trong những câu chuyện khiến Hiếu và bạn bật cười mỗi khi nhắc lại.


Khi đặt chân đến một quốc gia, Hiếu ưu tiên tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, len lỏi vào những khu chợ địa phương…
Trong 72 giờ chờ đợi, Hiếu chạy đôn chạy đáo khắp nơi, từ đồn cảnh sát xin biên bản, đăng tin lên hội nhóm người bản địa, chạy quanh Cairo với hy vọng tìm được người tài xế taxi cho đến nhờ vả bạn bè phiên dịch sang tiếng Arab.
Đến sáng Chủ nhật, khi các cơ quan làm việc trở lại, Hiếu có mặt tại Đại sứ quán Việt Nam ở Cairo để làm thủ tục. Tại đây, anh nhận được thông tin khiến anh gần như suy sụp: Theo thủ tục phía Ai Cập, hồ sơ xác minh nhân thân phải được chuyển sang Qatar xử lý. Nếu mọi việc diễn ra theo quy trình thông thường, anh có thể phải ở lại Ai Cập từ một đến hai tháng để chờ hoàn tất thủ tục.

72 tiếng ở Ai Cập trở thành khoảng thời gian đáng nhớ nhất của Hà Huy Hiếu.
Đến sáng thứ 2, một phép màu đã xảy ra. Đại sứ quán gọi điện thông báo một tài xế taxi đã chủ động mang chiếc túi của anh đến giao nộp. Toàn bộ giấy tờ, đặc biệt là hộ chiếu, vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có số tiền mặt trong túi đã không còn.
"Lúc ấy tôi chẳng còn bận tâm đến tiền nữa. Có lại hộ chiếu đồng nghĩa với việc không còn phải chờ đợi hàng tháng trời giữa Cairo", anh chia sẻ.
Khi cầm lại hộ chiếu trong tay, Hiếu quyết định ở lại Ai Cập thêm vài ngày để hoàn thành nốt những điểm đến còn dang dở.
"Sự cố không khiến tôi sợ Ai Cập. Ngược lại, nó khiến chuyến đi trở thành chương đáng nhớ nhất trong hành trình đi qua hơn 40 quốc gia”, anh nói.
Mỗi chuyến đi đều để lại một bài học
Hiếu bắt đầu hành trình xuất ngoại vào năm 2018 bằng chuyến du lịch Singapore theo tour truyền thống sau khi tình cờ thấy quảng cáo trên Facebook.
Khi ấy, mọi thứ đều mới mẻ và khác hẳn những chuyến du lịch trong nước. Gần 10 năm sau, dấu chân của anh đã xuất hiện tại hơn 40 quốc gia, từ châu Á, Trung Á đến châu Âu và châu Phi.


Trong số hơn 40 quốc gia từng đi qua, Hiếu ấn tượng nhất với các nước dọc Con đường Tơ lụa như Kazakhstan, Kyrgyzstan... bởi vẻ đẹp nguyên sơ như những "viên ngọc thô".
Theo Hiếu, mỗi chuyến đi đều được anh chuẩn bị kỹ lưỡng từ lịch trình, chi phí đến phương án di chuyển. Anh thích dành thời gian khám phá văn hóa, trò chuyện với người bản địa và luôn ưu tiên sự an toàn trong mọi hành trình.
Không chỉ có sự cố ở Ai Cập, năm 2025, Hiếu và nhóm bạn còn gặp tai nạn khi tự lái xe ở Georgia. Chiếc xe va chạm trực diện lúc đổ đèo, túi khí bung, phần đầu xe bốc khói nhưng may mắn cả nhóm đều an toàn. "Từ sau lần đó, tôi luôn coi bảo hiểm du lịch là thứ bắt buộc trong mọi chuyến đi", anh nói.
Mùa hè năm nay, anh tiếp tục chinh phục cung trekking đến mỏm đá Trolltunga (Lưỡi Quỷ) ở Na Uy với quãng đường gần 30 km trong khoảng 9 giờ, băng qua nhiều đoạn núi phủ tuyết trơn trượt.

Nam du khách mất khoảng 9 tiếng trekking để chinh phục mỏm đá Lưỡi Quỷ ở Na Uy.
Sau hàng chục chuyến đi, Hiếu cho rằng điều quan trọng nhất không phải là đã đặt chân đến bao nhiêu quốc gia, mà là chuẩn bị đủ sức khỏe, thời gian và tâm lý để tận hưởng từng hành trình.
Từ sự cố mất hộ chiếu ở Ai Cập, anh luôn nhắc bản thân 3 điều trước mỗi chuyến xuất ngoại: không để toàn bộ tiền và giấy tờ ở cùng một chỗ; luôn chuẩn bị phương án dự phòng và sẵn sàng nhờ người khác giúp đỡ khi cần; quan trọng nhất là giữ bình tĩnh.
"Khi vượt qua được sự cố, bạn sẽ nhận ra đó cũng là một phần của hành trình, thậm chí đôi khi lại trở thành ký ức đáng nhớ nhất", Hiếu nói.
Sau gần một thập kỷ rong ruổi qua hơn 40 quốc gia, điều quý giá nhất anh mang về sau mỗi chuyến đi không phải là số dấu chân trên bản đồ, mà là những trải nghiệm và bài học không cuốn sách nào có được.
Lam Linh
Ảnh: Nhân vật cung cấp










