"Biệt đội" ăn xin nhí đội lốt hàng rong chèo kéo khách ở Hà Nội

Phi Hùng

(Dân trí) - Bông tăm, bút, kẹo… đó là những món hàng quen thuộc để "hành nghề" của một số trẻ em tại nhiều ngã tư, quán cà phê, quán bia hiện nay ở Hà Nội.

Ghi nhận tại nhiều ngã tư ở các tuyến phố của Hà Nội như: Khuất Duy Tiến, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng… không khó để bắt gặp cảnh tượng trẻ em ngồi dưới những cột đèn đỏ, sau đó tận dụng vài chục giây chờ đợi của người đi đường, ra mời mọc mọi người mua hàng cho mình.

Tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương, một cháu trai với thân hình gầy gò, đang ngồi bệt xuống đất, cạnh đó là giỏ hàng với vài món đồ lặt vặt. Thỉnh thoảng, cậu bé lại ngước nhìn lên những chiếc đèn tín hiệu giao thông, chỉ cần thấy người đi đường dừng lại là lập tức tiến ra mời mua hàng: "Mua cho cháu đi cô chú…".

Có người hỏi "Nhà cháu ở đâu, sao lại đi bán thế này?", bé trai chỉ im lặng không đáp, rồi quay sang người khác để tiếp tục công việc.

Nhiều người thấy thương tình đã mua ủng hộ, thậm chí có người không cần mua hàng rút ra vài đồng tiền lẻ để vào giỏ hàng cho cháu bé.

Biệt đội ăn xin nhí đội lốt hàng rong chèo kéo khách ở Hà Nội - 1
Một cháu nhỏ đang ngồi chờ để bán hàng rong tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến.
Biệt đội ăn xin nhí đội lốt hàng rong chèo kéo khách ở Hà Nội - 2
Ngay sau khi đèn đỏ, bé trai này đứng dậy đi mời chào, thậm chí xin tiền thẳng từ người đi đường.
Biệt đội ăn xin nhí đội lốt hàng rong chèo kéo khách ở Hà Nội - 3
Tình trạng tương tự tại một ngã tư trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Biệt đội ăn xin nhí đội lốt hàng rong chèo kéo khách ở Hà Nội - 4
Sau khi đèn đỏ, bé gái đi lần lượt tới các phương tiện xin tiền.
Biệt đội ăn xin nhí đội lốt hàng rong chèo kéo khách ở Hà Nội - 5

Tối về lại tiếp tục bán hàng tại khu vực Ngã Tư Sở.

Tại Ngã Tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, giữa lúc dòng phương tiện đang im ắng dừng chờ đèn đỏ thì những bóng người thấp thoáng di chuyển, phụ nữ có, trẻ nhỏ có, tất cả đều đang miệt mài mời chào để bán hàng.

Biệt đội ăn xin nhí đội lốt hàng rong chèo kéo khách ở Hà Nội - 6

Một bé gái bán hàng tại ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng.

Anh Đạt - người đi đường, cho biết: "Tôi thường xuyên đi lại tuyến đường này, gần như ngày nào cũng bắt gặp cảnh tượng này, có lần tôi dừng xe lại tò mò hỏi cháu bé vài câu, nhưng không nhận được câu trả lời, thậm chí một người đàn ông không biết từ đâu đi xe máy tới dọa nạt:

"Hỏi gì nhiều thế, không mua hàng thì đi chỗ khác, đứng đây để làm gì. Sau nhiều lần đi qua đây, tôi quan sát vẫn thấy người đàn ông kia, hôm thì người này dựng xe ở ngay chân cầu đường vành đai 3 trên cao, hôm thì đứng trên vỉa hè đoạn lối rẽ từ đường Dương Đình Nghệ ra đường Phạm Hùng.

Dù ở vị trí nào, thì người này vẫn hướng đôi mắt về những người bán hàng rong".

Theo chị Linh (một người dân khác) cho biết, chị hay đi qua tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, cũng gặp những trẻ nhỏ bán hàng rong khá thường xuyên.

"Cứ giờ tan làm chiều về là tôi thường xuyên gặp, đôi khi tôi mua ủng hộ các cháu cái bút, hoặc có lúc móc trong túi có tiền lẻ thì cho luôn", chị Linh tâm sự.

Biệt đội ăn xin nhí đội lốt hàng rong chèo kéo khách ở Hà Nội - 7
Tại một quán bia gần đường Lê Đức Thọ, một bé trai cũng vào để mời chào khách mua hàng.

Tại các quán cà phê, hay các quán nhậu… khi khách đang mải nói chuyện, hoặc tập trung vào việc riêng thì cũng bị giật mình bởi một giỏ hàng đập ngay trước mắt. Điều đáng nói người bán hàng rong chỉ là những cháu bé khoảng 5 - 7 tuổi.

"Có lần tôi đang ngồi thì thấy một cháu bé mời mua hàng với giọng rất ngọt ngào, nhưng vì không có nhu cầu nên tôi không mua, cháu bé liền thái độ luôn, bảo: 'không mua thì thôi, lắm tiền mà keo kiệt', rồi bé này bước đi luôn, dáng dấp không còn vẻ đáng thương như lúc mới vào", anh Tuấn - một người dân chia sẻ.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp ra tay quyết liệt song tình trạng chăn dắt trẻ em, người già ăn xin, hàng rong, chèo kéo du khách, người đi đường nhất là ở các thành phố lớn vẫn tái diễn.

Điều này không chỉ ảnh hưởng, làm xấu đi bộ mặt Thủ đô mà còn là vấn nạn, hành động cần lên án nhất là với những đối tượng sử dụng trẻ em, người già như một công cụ kiếm tiền.