DHS Việt sôi nổi tranh tài trên đất Pháp

(Dân trí) - Trẻ trung, vui vẻ nhưng không kém phần quyết liệt,… là ấn tượng của hầu hết các bạn sinh viên tham dự Giải thể thao sinh viên mở rộng 2012 (Tournoi des sports AEVN OPEN 2012) do Hội sinh viên Việt Nam tại Thành phố Nantes tổ chức ngày 3-4/11 vừa qua.

AEVN Open là giải đấu thường niên do hội sinh viên Việt Nam tại Nantes tổ chức, nhằm giúp sinh viên nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, có thể lực tốt phục vụ nhiệm vụ học tập. Năm nay, giải có sự góp mặt của các bạn vận động viên từ các đoàn  sinh viên tại Rennes (SVREN), Le Mans, một số bạn sinh viên đến từ Paris, đoàn chủ nhà Nantes (AEVN). Đặc biệt là sự cổ vũ hăng hái, nồng nhiệt của hơn 100 cổ động viên là sinh viên của các trường phía Tây nước Pháp.

Các VĐV sôi nổi tranh tài,...

Các VĐV sôi nổi tranh tài,...

Các VĐV sôi nổi tranh tài,...

Với tiêu chí “Vui là chính, giao lưu là chủ yếu”, các bạn sinh viên đã bước vào AEVN OPEN 2012 với tâm trạng đầy háo hức, trong sự đón tiếp nồng nhiệt của đoàn chủ nhà. Qua bốn môn thể thao chính: cầu lông, bóng bàn, tennis (thi đấu trong nhà) và bóng đá (diễn ra trên SVĐ ngoài trời), các tuyển thủ đã thể hiện hết mình, tạo nên một ngày thi đấu thật sôi động và náo nhiệt.

Mặc dù chỉ là giải thể thao dành cho sinh viên, nhưng chứng kiến các cuộc giao tranh mới thấy sự quyết liệt của các vận động viên trong chuyên môn với quyết tâm giành chiến thắng cao nhất . Tuy nhiên, cao hơn thế vẫn là tinh thần hữu nghị, giao lưu bạn bè, anh em thể hiện ở sự vui vẻ, và tràn ngập tiếng cười trong mỗi trận đấu.

Kết thúc ngày thi đấu, hai đội bóng đến từ thành phố Rennes xinh đẹp đã giành hai vị trí cao nhất . Đội chủ nhà Nantes tuy không giành được chức vô địch nhưng đã để lại trong lòng người hâm mộ lối chơi đẹp mắt và cống hiến . Về bộ môn cầu lông, đội nam Rennes vô địch, Nantes vô địch đơn nam và đôi nam nữ. Hai bộ môn còn lại là bóng bàn và tennis, hai đoàn VĐV đến từ Le Mans và Nantes đã cạnh tranh một cách vô cùng quyết liệt để vô địch đơn nam và đôi .

Tất cả các VĐV tham gia đều rất hăng hái, nhiệt tình

Tất cả các VĐV tham gia đều rất hăng hái, nhiệt tình
Đội hậu cần rất chu đáo trong khâu tiếp sức cho các cầu thủ

Đội hậu cần rất chu đáo trong khâu "tiếp sức" cho các cầu thủ
Đoàn chủ nhà hoan hỉ trong niềm vui chiến thắng

Đoàn chủ nhà hoan hỉ trong niềm vui chiến thắng
Góp phần vào thành công của giải không thể thiếu đội cổ động viên trẻ, đẹp, nhiệt tình này

Góp phần vào thành công của giải không thể thiếu đội cổ động viên trẻ, đẹp, nhiệt tình này
 
Trưởng Ban tổ chức giải, anh Nguyễn Minh Nghĩa, chia sẻ sau khi giải đấu kết thúc: “Sự kiện lần này được chúng tôi chuẩn bị trước một tháng. Trước khi AEVN OPEN diễn ra, trời mưa kéo dài từ đầu tuần nên ai ai cũng lo rằng nếu đá ngoài trời thì sẽ không đảm bảo cho sức khỏe của các VĐV. Nhưng trời không phụ lòng người, chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật trời lại nắng rất đẹp cho mãi đến khi giải kết thúc tầm 5h chiều . Và quan trọng hơn hết là sự có mặt đông đủ của các anh chị em VĐV, các cổ động viên của các đội cũng là một phần không thể thiếu vào sự thành công của sự kiện này.  Cho dù được giải hay không được giải, chúng ta đã có một ngày vui vẻ bên nhau”.

Cùng với sự mở rộng phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp, số lượng thanh niên, sinh viên Việt Nam sang Pháp công tác, làm việc và học tập ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là Nantes - thành phố đại học của Pháp với mức sống rất dễ chịu, phù hợp với sinh viên. Chính vì vậy, AEVN OPEN có thể xem là dịp tốt để tăng cường sự kết nối giữa người Việt với người Việt ở nước ngoài, mở rộng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết với bạn bè của các chi hội khác tại Pháp và bạn bè quốc tế

Niềm vui chiến thắng, những nụ cười, những bàn thắng đẹp và những cái ôm thật chặt là kỷ niệm khó quên trong lòng các bạn sinh viên tham dự AEVN OPEN . Có thể nói, một “góc Việt Nam” thật sự …  đã hiện hữu tại nhà thi đấu Halles des Sports de SUAPS trong 2 ngày 3-4/11 vừa qua….

                                                                                Bài và ảnh: Phương Tú