Hành hình kiểu Philippines

(Dân trí) - Đã có ít nhất 11 người tình nguyện xin được… đóng đinh trên cây thánh giá vào ngày lễ Thứ sáu tuần thánh tại vùng quê hẻo lánh San Pedro Cutud (Philippines).

Thứ Sáu tuần thánh - tưởng nhớ ngày Đức chúa Jesu bị hành hình - là nghi lễ truyền thống được những người dân quê theo đạo Thiên chúa La mã của làng San Pedro Cutud  (thuộc thành phố San Fernando, cách thủ đô Manila của Philippines 70 km về phía bắc) tổ chức hàng năm với lòng sùng kính đặc biệt.

 

Bất chấp phản đối kịch liệt từ lãnh đạo chính quyền địa phương, nghi thức hành hình vẫn được tiến hành với 11 tín đồ tình nguyện: lòng bàn tay và gan bàn chân của họ được đóng đinh vào các cây thánh giá bằng gỗ, đinh dài 10 phân được tẩm cồn để tránh nhiễm trùng.

 

Trong 9 người tình nguyện ở làng San Pedro Cutud có anh Ruben Enaje. Đây là lần… thứ 20 người đàn ông  45 tuổi mưu sinh bằng nghề vẽ biển quảng cáo này “hiến thân” cho nghi lễ.

 

Ruben Enaje cho biết đây là cách anh tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cứu anh thoát chết trong vụ rơi từ tòa nhà cao tầng xuống đất nhiều năm trước, khi anh còn làm thợ xây.

 

Hành hình kiểu Philippines - 1

 

Ở làng Kapitangan kế bên, hai người đàn ông khác đội tóc giả và vương miện thiếc cũng bước lên giá hành hình trước sự chứng kiến của hơn 1.000 người.

 

Hải Minh

Theo AP