“Bà đỡ” bất đắc dĩ

Nedal Haddad ở Chicago không bao giờ tưởng tượng có lúc mình lại làm công việc của một bà đỡ. Thế nhưng điều đó lại xảy ra hôm thứ bảy (12/11), khoảng sau một tuần anh bước vào nghề lái taxi.

Hôm đó, Haddad đón một phụ nữ mang thai ở ngoại ô Plainfield và chở cô tới bệnh viện Edward gần đó. Nhưng trước khi họ có thể tới được bệnh viện, người phụ nữ trở dạ, người thân đi theo cô hốt hoảng, la lên xin giúp đỡ.

 

Nhanh trí, Haddad ra lệnh cho mọi người ra khỏi xe, rồi anh tháo băng ghế sau ra và tự mình đỡ đứa bé chào đời. Sau khi mẹ tròn con vuông thì nhân viên y tế mới có mặt.

 

Theo Công An TPHCM