Nhà hoạt động từ thiện Lê Hoàng Thạch nhận liên tiếp 2 bằng khen

Với hơn 11 năm cống hiến cho hoạt động từ thiện xã hội, nhà hoạt động từ thiện Lê Hoàng Thạch vừa được Uỷ Ban Nhân Dân TPHCM và Uỷ Ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trao bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác xã hội nhưng đó chưa phải là tất cả về anh.

Sự ghi nhận dành cho một nhà hoạt động có tâm!

Với quyết định số 6328/QĐUB, quyết định số 540/QĐ-UBND của UBND Tp. HCM và UBND tỉnh Tiền Giang đã trao bằng khen ghi nhận đóng góp trong hoạt động từ thiện xã hội của nhà hoạt động từ thiện Lê Hoàng Thạch. Ngoài ra trước đó, anh cũng nhận được bằng khen của Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong công tác hội cùng rất nhiều bằng khen, giấy khen, bảng tri ân của các cấp chính quyền và các tổ chức khác.

Nhà hoạt động từ thiện Lê Hoàng Thạch nhận liên tiếp 2 bằng khen - 1

Được biết, nhà hoạt động từ thiện xã hội Lê Hoàng Thạch sinh năm 1988, đã có hơn 11 năm cống hiến cho xã hội, là tình nguyện viên xuất sắc của Hội Chữ Thập Đỏ Tp. HCM, đồng thời là sáng lập chủ tịch Quỹ từ thiện HTBC Foundation. Trong 2 năm 2015 – 2016, cá nhân anh đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện tại Tp. HCM, cũng như đóng góp tích cực cho các tỉnh Tiền Giang, Điện Biên, Bà Rịa, Vĩnh Long, Cà Mau... Ngoài hỗ trợ cho các tỉnh, anh Lê Hoàng Thạch còn là mạnh thường quân, nhà tài trợ cho các trường đại học như Huflit, Văn Lang, Nhân Văn trong các hoạt động của sinh viên, giúp họ có điều kiện tổ chức các chương trình, hoạt động có ý nghĩa.

Nhà hoạt động từ thiện Lê Hoàng Thạch nhận liên tiếp 2 bằng khen - 2

Câu chuyện làm từ thiện bắt đầu từ gia cảnh nghèo khó

Từ nhỏ, khi gia đình còn rất nghèo khó, anh Lê Hoàng Thạch đã có ấp ủ tâm nguyện nếu sau này có điều kiện sẽ giúp đỡ những người không may mắn để họ có niềm tin hơn vào cuộc sống, nghĩ là làm, năm 18 tuổi, anh quyết định trở thành tình nguyện viên Hội Chữ Thập Đỏ Tp. HCM từ đó đến nay, hành trình của một nhà hoạt động từ thiện xã hội có tâm ấy chưa bao giờ dừng lại.

Nhà hoạt động từ thiện Lê Hoàng Thạch nhận liên tiếp 2 bằng khen - 3

Mạnh thường quân có lí lịch rất cừ!

Mặc dù không có bằng đại học, nhưng anh Lê Hoàng Thạch từng được mời về làm việc tại các công ty hàng đầu Việt Nam và thế giới, trong đó có Tập Đoàn SamSung, Tập Đoàn Tân Hiệp Phát, ngoài ra, anh còn có thời gian làm việc tại Thái Lan, Singapore, Trung Quốc. Với kinh nghiệm sâu về lĩnh vực marketing, quản trị kinh doanh, bất động sản và giải trí anh luôn là nhà tư vấn được các doanh nghiệp tìm đến hợp tác.

Có một câu chuyện được nghe kể lại như sau: khi anh về nước sau khi kết thúc thời gian làm việc tại Thái Lan, anh đã gặp lại đạo diễn Charlie Nguyễn và cả hai đều có băn khoăn về sự phát triển của nền điện ảnh trẻ nước nhà, nghĩ là làm, anh đã bắt tay vào sáng lập ra dự án phim ngắn 7 Film Fest mang lại cơ hội thử sức cho hàng ngàn nhà làm phim trẻ cả nước và được Uỷ Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia đánh giá rất cao, cá nhân đạo diễn Charlie Nguyễn cũng được nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải khi ấy trong dự án này, đáng kể thêm là một trong số các phim của dự án đã đạt giải thưởng đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về An Toàn Giao Thông, tuy nhiên để có dự án ấy, anh đã phải huy động tài trợ mỗi năm lên đến 5 tỷ đồng mới đủ kinh phí thực hiện.

Nhà hoạt động từ thiện Lê Hoàng Thạch nhận liên tiếp 2 bằng khen - 4

Một câu chuyện khác, khi anh Thạch làm tư vấn cho một quyển sách của một nữ doanh nhân nổi tiếng trong ngành nước giải khát, vận dụng nguồn lực sẵn có cũng như sự phối hợp nhịp nhàng của các phòng ban trong công ty, trong đêm sự kiện gặp gỡ các đối tác, quyển sách ấy đã bán được hơn 18,000 bản, thu về hơn 3 tỷ đồng giúp quyển sách ấy truyền tải được câu chuyện đầy cảm hứng đến với nhiều đọc giả hơn.

Và một số anh em trong giới bar club có kể về câu chuyện anh Thạch về giúp một quán bar đình đám nhất Sài Gòn khi quán bar này đang đi xuống, nhờ khả năng trong lĩnh vực marketing cũng như sự đồng tâm hiệp lực của các anh em khác, anh đã 2 lần giúp quán bar ấy lấy lại vị trí số 1 của mình đến khi quán đóng cửa để đổi mặt bằng.

Nhà hoạt động từ thiện Lê Hoàng Thạch nhận liên tiếp 2 bằng khen - 5

Gây được nhiều sự chú ý nhất có lẽ là sự kiện bán siêu sim 0989999999 mà anh tổ chức cho Nữ Hoàng Nội Y Ngọc Trinh với sự hợp tác của ông bầu Vũ Khắc Tiệp từng gây chấn động tháng 1 năm 2017. Với kế hoạch của anh, buổi đấu giá đã tạo ra tranh luận và sự thu hút mạnh mẽ của dư luận, về mặt chiến lược thì anh đã vô cùng thành công trong việc biến một chiếc sim nhựa thành một vật phẩm có giá hơn 18 tỷ đồng.

Từ các câu chuyện trên có thể nói khả năng và bản lĩnh của anh Lê Hoàng Thạch rất đáng khâm phục, đặc biệt là sự am tường nhiều lĩnh vực, khả năng vận dụng các yếu tố cốt lõi để xoay chuyển cục diện và mang lại hiệu quả lớn cho đối tác mà anh hợp tác.

Tâm nguyện của một người có trái tim lớn.

Mặc dù trải qua hơn 11 năm lập nghiệp, giúp đỡ rất nhiều người, bản thân cũng có nhiều thành tựu, nhưng anh chưa tìm được một người Thầy, một đối tác để mình hợp tác lâu dài, cùng xây dựng giá trị và thực hiện các mục tiêu lớn, đó là điều mà anh luôn canh cánh trong lòng. Anh hi vọng sẽ có một người Thầy xuất hiện, tiếp tục chỉ bảo và dẫn dắt anh để anh không chỉ dừng lại ở ngọn núi anh đang đứng. Đây là điều băn khoăn duy nhất khi anh trò chuyện với tôi, vì anh biết rằng, mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc mênh mông, hiểu biết hay khả năng của mình cũng vô cùng hữu hạn, nếu không ngừng cố gắng, không ngừng học hỏi và không có người chỉ bảo, dẫn đường thì sẽ rất khó có thành tựu để đời. Vì sự thành công của anh càng lớn, sẽ có nhiều người nữa được giúp đỡ.

Tạm biệt một người “dị biệt”

Anh Thạch trước khi tạm biệt tôi sau cuộc phỏng vấn mới tiết lộ rằng bản thân đã từ bỏ facebook và các mạng xã hội khác, điện thoại anh bây giờ chỉ là để nghe gọi, nhắn tin mà thôi. Anh không còn nhu cầu để được nổi tiếng, hay được nhiều người theo dõi mặc dù thời gian trước, anh là một nhà sản xuất phim ngắn rất có tiếng tăm với biệt danh Thạch Aga. Hỏi ra mới biết lí do tại sao anh bỏ hẳn facebook, đó là vì anh muốn có nhiều thời gian nữa để sống thật hơn, nhiều thời gian để tạo ra giá trị thật hơn cho cuộc sống và cũng như có nhiều thời gian phụng dưỡng cha mẹ.

Thế là có một người khiến tôi lên bổng xuống trầm trong một buổi sáng, thật sự có một nguời tốt đến vậy, không màn danh lợi đến vậy, hi sinh cho xã hội đến vậy còn tồn tại hay sao?