Vụ heroin “chui lọt lỗ kim”: Máy soi được minh oan

(Dân trí) - Liên quan tới vụ cảnh sát Đài Loan thông báo phá một đường dây buôn ma túy lớn từ VN, tịch thu 600 bánh heroin, báo chí vào cuộc và phát hiện ra rằng, cái máy soi an ninh sân bay có giá hơn một triệu đô hôm đó bỗng dưng…”đột quị”!!!

Vụ heroin “chui lọt lỗ kim”: Máy soi được minh oan
Chiếc máy soi trị giá khoảng 1,2 triệu USD được cho là bị hư hỏng thời điểm lô hàng chứa 600 bánh heroin lọt qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất (ảnh: Trung Kiên) 
 

Những tưởng đã tìm ra thủ phạm, ai dè… Có lẽ mấy ngày qua, cái máy không chịu... khai, hoặc giả nó rút kinh nghiệm vụ của ông Nguyễn Thanh Chấn nên…gửi đơn kêu oan, không chịu nhận tội. Cho nên sau đó người ta đã minh oan cho nó.

 

Thì ra mọi qui trình kiểm tra đều đúng, máy soi chiếu hoạt động tốt. Thế lỗi ở khâu nào? Chẳng khó để chỉ ra thủ phạm, đích thị là nhân viên soi chiếu như công ty TCS đã khẳng định. Anh này đắc các tội:

 

- Chủ quan khinh địch.

 

- Quá tin vào tài năng của máy soi triệu đô mà không chịu kiểm tra bằng mắt.

 

- Nghiệp vụ an ninh hàng không yếu kém.

 

- Không kịp thời thông báo cho kíp trưởng.

 

Lỗi thứ nhất, cũng là căn bệnh khá phổ biến của dân mình, đặc biệt là rất dễ dàng tìm thấy trong mỗi báo cáo tổng kết của cơ quan đơn vị khi đề cập đến nguyên nhân khuyết điểm, yếu kém.

 

Lỗi thứ hai, chẳng có gì đáng bàn, bởi cái máy có giá hàng chục tỉ hiện đại nhất nước thì ai mà dám… không tin?

 

Lỗi thứ ba, ái chà, có chuyện để nói đây. Nghiệp vụ an ninh yếu mà lại được giao trọng trách canh giữ 1 trong những cửa ngõ ra vào của đất nước ư? Vậy xem ra không chỉ anh nhân viên này có lỗi rồi!

 

Còn lỗi thứ tư thì quả là… khôi hài, vì anh ta có phát hiện ra heroin đâu mà báo cáo?

 

Ấy là lạm bàn chút cho vui, chứ chiếu theo báo cáo của cấp trên thì nhân viên soi chiếu đắc tội rồi. Chứng cứ đã rành rành, anh đừng có mà kêu oan nhé.
 
Nhưng mà ngẫm lại cũng thấy tội nghiệp. Chắc anh này cũng “họ hàng” gì với nhân viên siêu thị B., hoặc mấy… nhân viên đánh máy ở Trung tâm X, Cục Y nên mới ra nông nỗi này. Huhuuuuuuu!!!

 

Nguyễn Duy Xuân