Thời trang gây sốc từ góc nhìn Tôi và Chúng Ta

(Dân trí) - Những chia sẻ rất có nghề của nhà thiết kế Minh Hạnh về trào lưu “thời trang khoe thân” trong giới showbiz, đã tạo thêm điểm nhấn làm rõ hơn sự tương phản giữa những cách nhìn nhận khá khác nhau trong xã hội về phông văn hóa của người Việt hôm nay.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Tôi…

 

Có lẽ để bảo vệ cho quan điểm đề cao cái TÔI của mỗi con người, nhất là khi vẫn nhìn nhận những cách thể hiện không bình thường như bao người khác là một dạng chứng to bản lĩnh, một số bạn đọc vẫn cho rằng: chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ!

 

“Bình thường thôi mà! Có gì đâu mà ầm ĩ?” - Khue:  khueevux@gmail.com

 

“Cũng bình thường mà, tại cách suy nghĩ của mỗi người thôi” - HJ: 

manhhungGPK@gmail.com

 

“Các bạn đúng là quá khắt khe! Mình thấy VHĐ chả có lỗi gì cả. Hoa hậu thì sao? cô ấy cũng có cuộc sống đời thường của cô ấy. Bộ quần áo đẹp, thân hình đẹp có gì là phản cảm? Các bạn hình như quen chỉ trích người khác, trong khi đó bản thân các bạn đã tốt chưa mà cứ đi soi người khác rồi chỉ trích? Đúng là… ” -  Angel:  tieungaogiangho80@yahoo.com

 

“Thời đại nào rồi mà mọi người còn đánh giá vẻ bề ngoài thế? Người khác mặc gì, sống ra sao... là việc cá nhân của người đó. Tự do thể hiện bản thân, việc gì phải giới hạn nó, đấy là quyền cơ bản của con người mà” - Minh Nguyen: minhdav@gmail.com

 

“Đẹp khoe, xấu che.Tại sao nhìn cách ăn mặc như họ, bạn lại cho là văn hóa thấp? Tại sao bạn không nghĩ là những suy nghĩ có lẽ còn bảo thủ, cục bộ của bạn là tệ hại, là kìm nén sự phát triển… Nhất là những ai cứ ngồi đó mà chê bai người khác khi họ năng động phát triển, nổi tiếng…? Không ai là đúng nhất và đừng bắt người khác phải là bản sao theo suy nghĩ của bạn mới gọi là đúng” - Tuan: datuan2000@yahoo.com

 

“Thật sự là mình thấy trang phục của cô ấy không đẹp, nhưng so với ở Singapore thì mình nghĩ không thật sự quá gây sốc đâu. Singapore không phải là một nước còn nhiều định kiến truyền thống như Malaysia, người dân ở đây mặc đồ ngắn và có thể nói là hở nhiều quanh năm. Nhưng có lẽ một số người dân nước này có một tính cách cũng khá nổi tiếng mà ngay người dân bản địa ở đây ai cũng ý thức được, đó là có tính bài ngoại rất cao. Đặc biệt là với những người ngoại quốc từ các nước nghèo hơn sang đây học tập và lao động, trong số đó có cả từ Việt Nam…. Stomp là một trang báo rất hay viết về việc người ngoại quốc gây tai nạn, chửi bới chỗ công cộng... cái chính là họ nhấn mạnh vào việc đó là 1 người ngoại quốc và dùng những lời lẽ rất cay độc. Ai ở Singapore lâu năm đều sẽ biết chuyện này. Tôi nghĩ có lẽ đây là sự việc bị làm quá lên, vì cô ấy không sang đây để biểu diễn hay xuất hiện trên sân khấu lớn...” - Lê Minh: leminhduong7@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

… và Chúng Ta

 

Vâng, ai cũng có quyền tự do và sự riêng tư của mình. Nhưng ai cũng không thể tách mình ra khỏi cộng đồng, xã hội, những mối quan hệ giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy không thể ai cũng cứ thích gì là làm theo ý mình, không cần để ý tới cảm nhận của người khác, kể cả khi bị nhiều người  phản ứng. Chính bởi thế thời trang “khoe thân” không những không được sự ủng hộ của dư luận xã hội, mà còn bị quay lưng và phản ứng gay gắt bởi cách thể hiện đó đi ngược lại mọi quy chuẩn đã được xã hội chấp nhận và ủng hộ:

 

“Các cụ có câu: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn; Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người" - Diep:  diepsatthu86@gmail.com

 

“Trong cách ăn mặc đã thể hiện rất rõ tâm hồn, trình độ, phông văn hóa… của mỗi người. Và phông văn hóa là thứ không thể mua được bằng tiền” - trích dẫn hay nhất của NTK Minh Hạnh” - Hoai:  phamhoai.lisht@gmail.com

 

“Ai cũng muốn mình thật đẹp, thật thông minh và kể cả thật nhiều tiền, luôn được người khác tôn trọng... Nhưng với cách ăn mặc kiểu này vừa không được xã hội tôn trọng, vừa thể hiện sự thiếu hiểu biết, nghèo nàn cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Mà cũng chẳng đẹp chút nào khi xét về góc độ là đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ VN. Không hiểu vì sao những xì căng đan kiểu này vẫn xảy ra? Buồn!” – Nguyen Cuong:  cuongvn.ftu@gmail.com

 

“Người mặc chứng tỏ văn hóa đã thấp, nhưng người xem vẫn chấp nhận có nghĩa trong xã hội chúng ta còn có những người văn hóa… cũng như vậy. Tốt nhất báo chí, các phương tiện truyền thông không nên vô tình lại cho họ thêm cơ hội xuất hiện, vì đối với những người không biết thế nào là đẹp thì càng lên án có khi họ càng tự đắc. Buồn thay cho người đẹp Việt có hình thể đẹp, nhưng mà những thứ khác cần đẹp thì lại tỏ ra…quá thiếu...” - Tinh: tinhduong7682@gmail.com

 

“Thời tiền sử con người không có trang phục, phấn đấu nhiều triệu năm để trở thành người có trang phục, để che đi những phần phản cảm… Nhưng nay thì có thể hình đẹp mà lại tỏ ra nền văn hóa quá yếu, nếu không nói là thiếu nền văn hóa tối thiểu. Tưởng mình đẹp phô ra là có thể làm được bất cứ điều gì, mà không biết rằng mình đã làm tổn hại tới hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong con mắt người nước ngoài sao? Thật đáng xấu hổ thay!” - Nguyen Van That:  nguyenvan@gmail.com

 

Nổi được như thế nên chăng?

 

“Người ta lẫn lộn giữa ngôi sao với… ánh lửa đèn xì?” - Võ Xuân Hạ:  voxuanha@yahoo.com.vn

 

“…Chúc mừng em đã làm được điều em mong muốn, nhưng dù sao chăng nữa thì nổi tiếng theo kiểu này, anh vẫn thấy không hay lắm!” - Vũ Đình Bách: bach.vu@bmw.vn

 

“Nhìn họ dài chứ đâu có cao?” - Phạm Văn Nghị: nghi.VLC@gmail.com 

 

“Các cơ quan quản lí văn hóa ở đâu nhỉ mà không thấy các sự việc này? Cứ mỗi lần như vậy xé cho họ cái biên lai độ 50-100 triệu xem còn ai dám mặc phản cảm, phản văn hóa nữa không?” – Kieu Thang: kieuthangarch@gmail.com

 

“Thật sự không hiểu ở đâu mà ra lắm người đẹp, hoa hậu thế? Hết người đẹp ảnh  rùi lại Nữ hoàng, rùi thì là Hoa hậu ... Chắc chắn không ở đâu có thể thành Hoa hậu, người Đẹp dễ như ở Việt Nam. Nhưng 1 con người Đẹp không phải chỉ về hình thức (mà  theo tôi đa số là có nâng cái này, sửa cái kia), mà cứ thế này thì những nét đẹp và văn hóa cũng như phẩm chất cao quý của người Việt Nam có lẽ dần sẽ mất đi hết. Thêm 1 lần nữa cũng không thể hiểu nổi họ có thể nghĩ gì khi hầu như mọi ánh nhìn, mọi lời nói đang hướng về họ đều không phải là  tốt đẹp gì? Nói chung là bây giờ có lẽ ai muốn làm Hoa hậu hay thích làm người Đẹp, cứ đến Việt Nam và chắc chỉ mất chút thời gian là thành công ngay. Rùi phải nói thêm là tôi không biết nên tự hào vì nước mình có nhiều Hoa hậu, người Đẹp không nữa ...???” - Hoàng Long:  hoanglong8586@gmail.com

 

Khánh Tùng