Bạn đọc viết

Ru anh giấc ngủ yên lành

Tưởng nhớ các chiến sĩ hi sinh trong vụ rơi máy Su-30MK2 ngày 14-6 và CASA 212 8983 ngày 16-6 khi đang làm nhiệm vụ trên vùng biển thuộc chủ quyền đất nước.

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Thế là anh mãi ra đi

Thế là anh không về nữa

Thế là...

xxx

Sóng chao cánh võng nơi biển xa

Ru anh giấc ngủ yên lành

Lời ru có câu ca của mẹ

Có câu chuyện bà kể tuổi thơ

Có tiếng bi bô con trẻ

Có lời em nói thiết tha

Đưa anh vào giấc mơ

Lấp lánh sắc cầu vồng

Bầu trời xanh đất nước

Đồng quê đang mùa gặt

Cánh cò nghiêng bãi sông xa...

xxx

Bên nếp nhà đơn sơ

Mẹ già mòn mỏi ngóng trông

Các con mong đợi từng giờ

Em thẫn thờ

Giọt nhớ giọt thương lăn trên mi mắt

Không! Anh sẽ về

Như một chuyến đi xa

Như bao lần tuần tra biển cả

Anh sẽ về

Chiều quê yên ả

Anh sẽ về

Trong niềm thương nỗi nhớ

Của quê hương xứ sở

Của mẹ cha

Con nhỏ

Vợ hiền

Đồng đội và bao người đỏ mắt chờ mong

Anh sẽ về dù biển cả mênh mông.

Nguyễn Duy Xuân