Góc Thơ:

Nửa thế kỷ yêu thương

(Dân trí) - Ngày này đúng 50 năm về trước, bố mẹ về với nhau và lần lượt 5 chị em con ra đời. Nói bao nhiêu cũng bằng thừa, con đăng lại bài thơ viết vội, vụng dại, những mong bố mẹ luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, bên các con, cháu, chắt...

Nửa thế kỷ rồi bố mẹ bên nhau
 
 

Nửa thế kỷ rồi bố mẹ bên nhau
Một nhiệm kỳ yêu ngoái đầu nhìn lại

Từ thuở xa xưa khi còn vụng dại

Những tinh khôi kỷ niệm cũ đậm sâu

 

Nửa thế kỷ rồi nửa cuộc bể dâu

Đất nước thuở gian lao trăm bề xa cách

Con vẫn nhớ những vòng xe bố đạp

Mòn mỏi đường đê hun hút mỗi tuần về

Ở nhà đó bình yên nơi thôn quê

Mẹ con đợi khát khao ngày hội tụ

Thoảng bữa tươi cơm trộn tạm xa rời

Con vẫn nhớ những đường xa vời vợi
 

Khắp đất Tổ Vua Hùng bố chẳng chút rong chơi

Mà tháng ngày cứ đắm chìm trong từng con chữ

Mẹ vẫn thế bao năm quần áo cũ

Sạch nghiêm trang lên lớp giảng bài

Rời bục giảng đủ nỗi trần ai

Chân tay trần mẹ khai hoang sản xuất
 

Mùa màng được thua sau những thửa ruộng mật

Thoảng xa bụi phấn mướt mát bụi đồng

Rồi mồ hôi và cả nước mắt rơi

Mẹ xoay trần với đàn con tuổi ăn tuổi lớn

Tuổi vô lo chỉ biết hỏi đòi...
 
Nửa thế kỷ rồi bố mẹ bên nhau

 

Nửa thế kỷ rồi bố mẹ bên nhau

Một nhiệm kỳ yêu ngoái đầu nhìn lại

Những mái đầu chẳng thể xanh mãi

Thao thiết hoài mãi tận kiếp sau
 

Dẫu cuộc đời lắm lúc bể dâu

Bởi sóng gió mái ấm nào chẳng đón

Bão giông qua thêm gắn chặt kết bền

Bao thăng trầm các con lớn lên

Bước chân nào cũng hằn in công lao bố mẹ
 

Mà thời gian cứ mải trôi se sẽ

Con mải mê quên bố mẹ đã già

Càng khôn lớn càng mỗi rời xa

Bởi những khát khao vẫy vùng tuổi trẻ

Những đam mê hoài bão bản thân mình

Vòng xoáy đời riêng cuộn phăng nỗi vô tình

Giật mình nhớ bố mẹ đã có nhau nửa thế kỷ...

 

Hơn nửa đời rồi bố mẹ có nhau

Các con cứ lớn lên quên ngày quên tháng

Quên những nếp nhăn tóc bạc da mồi

Chẳng lần nhớ những đêm mất ngủ

Nước mắt khô trằn trọc canh thâu

Nửa thế kỷ trăm ngàn bể dâu

Bố mẹ suốt dõi theo đàn con từng giây mỗi phút

Lên mọ rồi chẳng vợi những âu lo

 

Nửa thế kỷ rồi bố mẹ có nhau

Thêm một nhiệm kỳ yêu thương nữa nhé

Để cháu con hồn nhiên tuổi trẻ

Mát lành rong chơi rợp bóng an lành!

 

(Kính yêu tặng bố mẹ nhân 50 năm ngày cưới: 19-9-1964 - 19-9-2014)

 

Con trai út Nguyễn Tri Thức