Thơ bạn đọc:

Nhà công - nhà ông

(Dân trí) - Nước cờ bàn tính vào ra/Cốt sao giữ được cái nhà mới hay/Này nhé đã sửa đã xây/Biết bao tiền của vào đây… phải bồi/Phải cho nhà đất mới thôi/Không cho, ông cứ ông ngồi nhà ông!...

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Làm “quan” được ở nhà công

Hết quan thì vẫn nhà ông cứ dùng

“Nhà nghèo” con cái ở chung

Bao năm vẫn thế chưa từng xa nhau

 

Nghỉ hưu thất lộc thật rầu

Nhớ thời đương chức kẻ chầu người đưa

Bây giờ mỏi mắt tận trưa

Báo xem đã chán mà chưa bóng người

 

Nhà bên tại chức nói cười

Xe người nườm nượp cuộc đời vui sao

Càng thêm nỗi nhớ ngày nào

Quyền uy một thuở lộc vào như mưa

 

Nhất cử có kẻ dạ thưa

Xe công hạng víp đón đưa bầu đoàn

Ở ăn điện nước cơ quan

Bây giờ trăm thứ cậy toàn lương hưu

 

Vừa nghe có kẻ tham mưu

Thu nhà công vụ người hưu mà rầu

Nhà này ông ở đã lâu

Bây giờ mà lấy đi đâu …cả nhà ?

 

Nước cờ bàn tính vào ra

Cốt sao giữ được cái nhà mới hay

Này nhé đã sửa đã xây

Biết bao tiền của vào đây… phải bồi

 

Phải cho nhà đất mới thôi

Không cho, ông cứ ông ngồi nhà ông !

 

Luong Tran Kim: luongtrankim2011@gmail.com