Bạn đọc viết:

Ngao du trong đêm Hà Nội...

(Dân trí) - Dù một lần hay nhiều lần đặt chân đến Hà Hội, hẳn ai cũng đều có chung một cảm nhận bởi chốn không gian linh thiêng và hào hoa - Một thành phố yên bình “lắng hồn núi sông ngàn năm” mà ngay cả đêm về vẫn làm mê hồn bao tao nhân mặc khách.

(ảnh: Cao Anh Tuấn, nguồn: NVCC)

(ảnh: Cao Anh Tuấn, nguồn: NVCC)

Quả thực cho đến giờ tôi vẫn chưa cắt nghĩa được cảm xúc một cách rõ ràng về tình yêu Hà Nội mỗi khi màn đêm buông xuống. Những cảm xúc đôi khi xốn xang khó tả, đôi khi điệu vợi nhớ nhung, một chút mang mang...

Tôi đã từng in trong tâm trí mình những không gian tĩnh và động Hà Nội về đêm. Dẫu đêm Hà Nội không quá ồn ào, hoa lệ như đêm Sài Gòn, hay không mang nét buồn kín đáo, e dè như đêm Cố đô bên dòng Hương Giang, và không nhỏ bé như đêm phố cổ Hội An,… mà đêm Hà Nội mang một nét riêng thầm quyến rũ.

Khác với tất cả những gì ban ngày ồn ào và náo nhiệt, đông đúc và ngột ngạt người xe, không gian đêm Hà Nội được thanh lọc dịu dàng hơn, tinh khiết hơn. Hà Nội về đêm lặng lẽ thu mình trong những con phố dài, những ngõ nhỏ sâu hun hút, chỉ nghe thấy hơi thở của gió, hương của đêm mơ hồ lãng đãng đâu đây khiến ta băn khoăn, hoài nghi và tự hỏi mình: Cũng đi trên những con phố ấy vào ban ngày, bao bề bộn của cuộc sống làm ta không nhận ra, mà chỉ có không gian đêm mới đánh thức dậy những hương vị thiên nhiên ban tặng cho đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Có người bảo đêm Hà Nội là sự tiếp nối của ngày. Đêm lãng mạn nơi chợ hoa, chợ rau. Đêm nhọc nhằn của những người quét rác. Đêm sáng đèn của những người mải mê bên trang sách. Đêm nuôi dưỡng trí tuệ của con người. Những giọt mồ hôi thầm lặng nhỏ trong đêm. Đêm im lặng nơi góc phố có những đôi tình nhân ngất ngây trong nụ hôn không biết đến sương đang lặng lẽ rơi. Những bản nhạc du dương mà chỉ có về đêm mới thưởng thức được trọn vẹn...

Vâng đúng là  đêm Hà Nội lãng mạn làm sao! Đêm Hà Nội hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Chiếc đồng hồ trên Bưu điện Bờ Hồ đánh dấu từng thời khắc của đêm, bước đi của thời gian chầm chậm, khiến đêm Hà Nội như dài hơn... nó êm dịu trong khu phố cổ mơ màng, trầm mặc làm ai cũng phải nao lòng.

Có lẽ vì thế mà các du khách nước ngoài rất thích du lịch trong đêm Hà Nội, coi đó là một thú vui, một nguồn cảm hứng.

Tôi thích cái cảm giác đêm Hà Nội bởi cũng những thứ đó. Hà Nội bây giờ ra phố vào đêm dù khuya mấy vẫn còn người qua lại, vẫn còn những âm thanh của cuộc sống mưu sinh.

Mỗi khi rảnh rỗi tôi lại thích được hòa vào dòng người qua lại, để được sống trong trong nhịp điệu đêm Hà Nội. Và mỗi lần như thế tôi chỉ muốn được hít thật sâu mùi hương mơ hồ lãng đãng của hàng cây bên phố, lắng nghe sự thấm đẫm của cái tĩnh lặng mặt hồ, cái thênh thang, lộng lẫy của phố phường mà ban ngày mình không có thời gian và cả không gian để thấy.

Đúng là một Hà Nội khiêm nhường mà duyên dáng, tinh tế và lịch lãm, dung dị mà lắng sâu, nồng nàn và quyến rũ… Một Hà Nội hội tụ những phẩm chất được hun đúc từ khí thiêng đất trời non nước, tích hợp những tinh hoa của bao vùng miền đang lan toả và ngấm vào những tâm hồn con người tìm đến đây để thêm yêu và tự hào mỗi lần nhắc đến một Hà Nội mến yêu, dù cho đêm về vẫn làm mê hồn bao tao nhân mặc khách...

Minh Tư: mtu.tdh@moet.edu.vn