Bạn đọc viết:

Lỗi kỹ thuật

(Dân trí) - - Này cậu ! Sao dạo này đụng vào đâu cũng bị lỗi kĩ thuật thế nhỉ? - Thì máy móc dùng nhiều, cũ quá rồi chứ sao. - Không phải thế mà là con người cơ! - Con người ư? Thì có lỗi cũng là chuyện thường...

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

- Nhưng nếu là thường dân thì chẳng nói làm gì. Đằng này họ toàn là quan chức bự cả.

 

- Quan chức cũng thế thôi. Họ cũng là con người mà.

 

- Dưng mà họ đeo trên mình đầy bằng cấp sáng chóe, giáo sư, tiến sĩ nha.

 

- Vậy thì phải kiểm tra lại bằng cấp của các vị ấy, chứ trình độ bác học thế làm sao mà mắc lỗi kĩ thuật được?

 

- Vậy mà có đấy!

 

- Thế họ mắc lỗi gì ?

 

- Lỗi kĩ thuật… nói (!)

 

- Chu cha!

 

- Họ nói năng hơi bị… kém nên hay bị khớp trước đông người.

 

- Kể cũng lạ, chức tước, học vấn tầm cỡ như họ thì làm sao mà… lắp bắp được?

 

- Chuyện thật mà cứ như bịa. Bi giờ sao lắm cái sự hài thế không biết, nhẩy?

 

- Ừ. Có thế thì cà phê sáng bọn mình mới rôm rả chứ!

 

Nguyễn Duy Xuân