Gửi gắm bao nhớ thương vào con đường mang tên Đại tướng

(Dân trí) - Thêm nhiều lời ngợi khen được dư luận dành cho sự nhanh nhạy của TPHCM, dù UBND mới thống nhất chủ trương trình HĐND xem xét đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại kỳ họp lần thứ 12 khóa VIII dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 - 12/12.

Gửi gắm bao nhớ thương vào con đường mang tên Đại tướng
TPHCM dùng tên của nhiều lãnh đạo để đặt cho các con đường đẹp mới hoàn thành của thành phố (ảnh minh họa: Tùng Nguyên)

 

Thỏa nỗi chờ mong

 

Sự nóng lòng mong sớm có ngay con đường mang tên Đại tướng ở thành phố mang tên Bác Hồ có vẻ như được đáp ứng phần lớn, khi đã có lịch trình cụ thể thảo luận việc làm thỏa ước nguyện của toàn dân này:

 

“Rất nhiều lĩnh vực TPHCM luôn đi tiên phong trong đổi mới, cả về cải cách hành chính cũng như cải cách kinh tế. Hà Nội tiếng là Thủ đô nhưng tôi thấy luôn tỏ ra chậm chạp hơn... Thật đáng mừng cho TPHCM và cũng hơi đáng buồn cho HN!’ - Hoàng Chương: hoangchuong37@yahoo.com

 

“Thật mừng là người dân và các cơ quan chức năng của TPHCM đã thể hiện tấm lòng của mình với Đại tướng bằng hành động cụ thể rất kịp thời” - Trần Mạnh Cảnh:  canh_tranmanh@yahoo.com.vn

 

“Không phải người dân TPHCM nhưng thấy TP thật tuyệt vời. Tôi yêu thành phố mang tên Bác” - Dat Bui: datbui007@gmail.com

 

“Hoan hô TPHCM đã có cái nhìn tích cực và tỏ ra nhanh nhạy hơn trong việc hiện thực hóa ước nguyện lòng dân với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. HN và các TP khác trong cả nước cần noi theo…” - Tang: ctangthecong@yahoo.com

 

“Nên có nhiều công trình mang tên Đại tướng hơn nữa. Một nhân cách vĩ đại, một tài năng thiên bẩm kiệt xuất, một huyền thoại của nhân loại…” – Quang Anh:  phuonganhhoang22@gmail.com

 

“Chúng ta cần chọn con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và có nhiều công trình lớn mang tên Người để thể hiện sự tôn kính của nhân dân. Đây là việc làm thật sự rất rất cần thiết cho việc giáo dục truyền thống yêu nước của thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau. Tôn vinh Đại tướng là tôn vinh, ghi nhận công lao của Đảng, của Bác Hồ và hàng triệu Anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ và nhân dân đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập của dân tộc và  công cuộc xây dựng đất nước. Tôi nghĩ  các thành phố lớn khác như Hà Nội, Đà Nẵng....cần học tập cách làm nhanh nhạy của TPHCM” - Minh Nhà: hamipharm2007@yahoo.com.vn

 

“Cứ nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp là mọi người, nhất là các bạn trẻ luôn dành cho Người những lời tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn thế hệ trẻ đã luôn ghi nhớ công ơn của các bậc lão thành cách mạng…” - Le Cam Hoai: quangtan24.4@gmail.com

 
Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy... (ảnh: Nguyễn Tuấn Tú)
Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy... (ảnh: Nguyễn Tuấn Tú)
 

Con đường mong đợi

 

Tương tự như với Thủ đô Hà Nội, danh sách các “ứng tên” được người dân TPHCM đề xuất “tranh cử” con đường mang tên Đại tướng cũng khá dài. Bên cạnh địa chỉ nổi bật nhất cũng có khá nhiều cái tên khác được nêu ra:

 

“Rất đồng ý với các bạn có cùng ý kiến. Xa lộ Hà Nội là hợp lý nhất mang tên Đường Võ Nguyên Giáp. Đây là tuyến đường cửa ngõ tiến vào TP, rất ý nghĩa...” - Nguyễn Hải Dương:  haiduong@gmail.com

 

 “Nhất trí với ý kiến của các bạn. Hội đồng Nhân dân TPHCM nên lấy ý kiến nhân dân để lựa chọn con đường hiện nay đang mang tên xa lộ Hà Nội được đặt tên là đường Võ Nguyên Giáp. Con đường này được kết nối điểm đầu tại cầu Sài Gòn với đường Điện Biên Phủ là tuyệt vời nhất” - Trần Trung Tứ: tutt.bdgl@vnpost.vn

 

“Theo ý kiến của tôi, xa lộ Hà Nội là đường đẹp nên được mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng đã chỉ huy đánh thắng trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, vì vậy đi theo xa lộ Hà Nội tiến về cầu Sài Gòn là tới Điện Biên Phủ, có ý nghĩa không? Hơn nữa theo tôi biết, xa lộ Hà Nội chỉ là tên tạm thôi....con đường vẫn đang chờ bác Giáp kính yêu của chúng ta” - Hoàng: traminhhoang@yahoo.com

 

“Đường xa Lộ Hà Nội rộng, đẹp, cảnh quan 2 bên đường nhiều đoạn trông rất sầm uất nữa, xứng đáng được vinh dự mang tên Đại tướng. Phần nữa đoạn đường nối thẳng vào đường Điện Biên Phủ, không con đường nào hợp lý hơn! Chỉ hơi tiếc là thế thì phải bỏ tên con đường mang tên Thủ đô!” - Saobien17:  hlongac@gmail.com

 

“Xa lộ Hà Nội được đặt cách nay gần 30 năm rồi (từ 1984), nhân dân cũng đã quen tên gọi. Nếu mà lấy lại đặt tên Đại tướng cũng tốt, nhưng nên xét kĩ vì dễ gây lẫn lộn về sau. Do vậy để tôn vinh công lao và đức độ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, theo tôi nên lấy con đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Dây mà đặt tên Đại tướng. Tôi nghĩ con đường này dài, rộng, hiện đại, sắp hoàn thành. Từ TPHCM tới Dầu Dây (55 km) đi chính trung tâm kinh tế trọng điểm quốc gia  vùng Đông Nam bộ, đi cạnh sân bay quốc tế Long Thành - một sân bay tương lai là hiện đại, cũng nên đặt tên là sân bay quốc tế Võ Nguyên Giáp thì mới xứng tầm với cả trong nước và quốc tế” - Lê Xuân Thủy:  lexuanthuy1962@yahoo.com

 

 “Tôi thấy nên đổi tên đường Điện Biên Phủ thành đường Võ Nguyên Giáp, vì đây là một con đường lớn lại nằm trong thành phố sẽ có nhiều người đi lại, nhắc nhở thường xuyên, tên cũ cũng đã gắn liền với Đại tướng do đó cũng rất phù hợp. Chứ nếu chờ đến khi có con đường lớn xứng với tầm của Đại tướng thì có lẽ sẽ là khá lâu” - Vinh Nguyen:  vnguyenthanh65@yahoo.com

 

“Nên lấy con đường vành đai Tân Sơn Nhất vừa khánh thành, tôi nghĩ là hợp lý và ý nghĩa nhất” - Nguyễn Thị Hương: huongnam28480@yahoo.com.vn

 

“Nên chọn đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kế hoạch của Sở VHTT trình đường xa lộ Hà Nội, giao cắt Mai Chí Thọ, theo tôi là không hay. Tên Bác Giáp phải đặt cho 1 con đường rộng, dài và đẹp” - Minh Tran:  minh.tran@gmail.com

 

“Tôi xin góp ý với tư cách một người cộng sản từ Bắc vào TPHCM công tác. Ý kiến của tôi là nên đặt tên đường Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ cầu Điện Biên Phủ, dọc theo xa lộ Hà Nội đến trạm cầu Đồng Nai. Vì sao? Vì trận Điện Biên Phủ, rồi trận “Điện Biên Phủ trên không” tiến tới chiến thắng 1975 thống nhất đất nước. Ta thấy logic ở chỗ từ TPHCM đi ra Bắc hết đường Điện Biên Phủ là kề cận tới vị danh tướng lẫy lừng làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc Võ Nguyên Giáp. Ngược lại khi từ Bắc vào TPHCM đi hết đường Võ Nguyên Giáp là tới đường Điện Biên Phủ, cho thấy lịch sử phải có trước có sau, phải có mối tương quan logic. Xin cảm ơn vì đã để tâm đến ý kiến của tôi. Tôi hy vọng với ý kiến của tôi cũng góp phần xây dựng cho xã hội tiên tiến hiện đại, nhưng không quên truyền thống và bản sắc của dân tộc ta”- Hoàng Thanh Tuyền:  congannhandanvn@gmail.com...

 

Niềm tiếc thương Đại tướng phần nào đươc khuây khỏa, khi ước nguyện lòng dân có lẽ sẽ được biến thành hiện thực sớm nhất từ thành phố mang tên Bác Hồ:
 
 “Xa lộ Hà Nội là phương án hợp lý. Phải công nhận là TPHCM luôn nhanh nhạy và quyết đoán. Rất vui vì thành phố Bác Hồ có con đường Bác Giáp bên cạnh” -  Nguyễn Thị Trang: pandavnht@yahoo.com

 ...

Khánh Tùng