Phóng sự ảnh:

Gặp lại "nàng" Thu Vàng lộng lẫy ở điền trang Lev Tolstoy

(Dân trí) - Yasnaya Polyana được xây dựng từ thế kỷ 17. Tại đây ngày 9/9/1828 Lev Tolstoy đã chào đời. Ông đã sinh sống, viết những tác phẩm bất hủ như “Chiến tranh và Hòa bình”, “Anna Karenina” tại điền trang. Yasnaya Polyana cũng là nơi chôn cất ông.

Mùa thu vàng năm nay ở nước Nga được đánh giá là đẹp nhất trong hàng chục năm trở lại đây. Thời tiết khô ráo, có nắng vào buổi chiều khiến cho đỉnh điểm thu vàng rực rỡ hơn bao giờ hết. Điền trang Yasnaya Polyana của đại văn hào Lev Tolstoy ở Tula (cách thủ đô Moskva) khoảng 200 km là địa điểm cuốn hút du khách với phong cảnh cực kỳ lãng mạn và quyến rũ.

Thảm lá vàng khô dày gần nửa mét và kéo dài hàng trăm mét trên đường vào điền trang
Thảm lá vàng khô dày gần nửa mét và kéo dài hàng trăm mét trên đường vào điền trang

Những khoảng rừng trong điền trang

Bên trong điền trang là những trảng cây lớn, nơi Lev Tolstoy thường đi dạo
Chiếc cầu bằng gỗ bạch dương
Chiếc cầu bằng gỗ bạch dương
Mặt hồ lớn phẳng lặng
Mặt hồ lớn phẳng lặng
Trục đường chính từ cổng dẫn vào nhà của Lev Tolstoy có bốn hàng bạch dương
Trục đường chính từ cổng dẫn vào nhà của Lev Tolstoy có bốn hàng bạch dương
Cảnh sắc thần tiên trong điền trang
Cảnh sắc thần tiên trong điền trang

Bạch dương – vẻ đẹp lãng mạn của nước Nga
Bạch dương – vẻ đẹp lãng mạn của nước Nga
Bên trong điền trang là những trảng cây lớn, nơi Lev Tolstoy thường đi dạo


Những khoảng rừng trong điền trang


Những khoảng rừng trong điền trang

Những khoảng rừng trong điền trang
Rừng thu bất tận bao quanh Yasnaya Polyana

Rừng thu bất tận bao quanh Yasnaya Polyana
                                                                                                                                                                
Ảnh: Đức Duy (từ Mátxcơva)