Bianfishco: Ngẫm lại những bài học thương trường

(Dân trí) - Tin Bianfishco bán biệt thự, đất đai… trả tiền cá và lương công nhân phần nào đem lại sự phấn chấn cho những người lao động không may bị cuốn vào vòng xoáy của vụ việc lùm xùm này. Cũng có thể rút ra nhiều điều từ bài học xương máu trên thương trường đó…

Bianfishco: Ngẫm lại những bài học thương trường
Công nhân vui mừng ký nhận lương (ảnh: Phạm Tâm)

 

Trước cơn sóng cả…
 

Tuy số tiền được hoàn trả chỉ mới là một phần trong khoản nợ khổng lồ, song chắc cũng đã củng cố đươc tia hy vọng vào “ánh sáng cuối đường hầm” với  hơn 2.400 công nhân và nhất là với các hộ dân nuôi và bán cá nguyên liệu cho công ty.

 

Dù không phải là những người trong cuộc, chắc ai trong chúng ta cũng có thể phần nào cảm nhận được niềm vui đã phần nào trở lại sau bao nỗi xót xa, cay đắng, thậm chí là nỗi thất vọng cùng cực của những người lao động và nông dân từng gắn bó với công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco).

 

Vẫn còn đó những nỗi lo canh cánh trong lòng, nhưng niềm tin với Bianfishco chắc đã bắt đầu được nhen nhóm trở lại trong lòng họ. Và điều đó cũng được bạn đọc cả nước sẻ chia thông qua những phản hồi dành nhiều hơn thiện cảm và những lời đánh giá cao với thiện chí, sự giữ chữ tín… của ông Trí – chồng bà Diệu Hiền, cũng là đại diện cho Bianfishco, dù công ty đang trong tình cảnh khó khăn chồng chất.

 

Không mừng sao được khi bức tranh toàn cảnh nhìn chung trong thời kỳ này xem ra tin xấu nhiều hơn tin tốt. Nào là tin không ít doanh nghiệp hiện đang phải trốn nợ, gây ra cảnh gia tăng người thất nghiệp, khiến người lao động đã khó khăn càng thêm hoang mang, lúng túng. Rồi nào tin nông dân vùng ĐBSCL "khóc ròng" vì cá tra, basa rớt giá mạnh khiến nhiều người đang đứng nguy cơ treo ao..v..v.. và..v..v...

 

Tuy vẫn còn đó những lời nhận xét chua cay, chỉ trích và cả phê phán nặng lời những người “khi vui thì vỗ tay vào, tới khi hoạn nạn thì nào thấy ai”. Song chúng tôi cho rằng có lẽ cũng nên hiểu cho nỗi khổ tâm, day dứt và cả những băn khoăn, lo lắng, nghi ngờ khiến con người ta khi bị mất của, thậm chí dễ bị mất hết niềm tin, quay sang oán trách bất kỳ ai nói những điều không đúng ý mình.

 

Lý giải chuyện này, Nguyễn Xuân Linh:  ecobus041284@yahoo.com viết:

 

“Đấy là quy luật rồi bạn à. Phù thịnh  chứ không phù suy. Nếu là các bạn thì các bạn cũng sẽ không cho một người không có khả năng trả nợ cao như Bình An vay vốn đâu, đúng không?”

 

Và thực tế cũng còn không ít người vẫn đặt ra nhiều câu hỏi như  Mr.Long:  cubicsg@yahoo.com  day dứt:

 

“Đúng là chỉ thấy bề nổi, mà không thấy bề chìm. Thật sự không hiểu nổi:

 

- Trả nợ 23 tỉ có là gì so với 2.000 tỉ nợ ngân hàng và nông dân, nợ lương công nhân và các công ty liên quan khác.

 

- Người ta chữa bệnh (không chắc có bệnh không) ở Mỹ, mà chi phi bệnh viện ở Mỹ đâu có rẻ, vậy tiền này lấy ở đâu ra?

 

- Con trai cưới vợ, đám cưới siêu lớn, siêu sang. Trong khi công ty đang gặp khó khăn, cần tiết kiệm và có những chính sách, chiến lược phát triển, thì lại không thấy đâu.

 

- Theo tôi được biết, ông Trí đã tính đi ra nước ngoài theo vợ luôn, nhưng bị phát hiện kịp thời nên không cho xuất cảnh. Chứ nếu không bây giờ không biết chuyện gì xảy ra.

 

- Với những biểu hiện đó, có thể là chưa đủ, nhưng tôi vẫn thấy Bianfishco có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản và lừa đảo. Chuyện bán biệt thự và tài sản trả nợ, tôi nghĩ, vẫn chỉ là tẩu tán tài sản nhằm giảm áp lực công chúng. Còn lại phần lớn tài sản chắc bây giờ đang nằm ở nước ngoài.

 

- Theo tôi nghĩ, nên kết hợp với Chính phủ Mỹ, đề nghị bà Diệu Hiền về nước để  trả  những phần tiền còn nợ của ngân hàng, của nông dân. (chi phí cho một chuyên cơ, có bác sĩ giỏi từ Mỹ về cũng chỉ cỡ 300.000$. Theo tôi, nếu cần thiết ngân hàng nên bỏ ra luôn)”.
 
Trái lại, Joe Alex joealex.com@gmail.com  cùng nhiều bạn đọc khác ngay từ đầu vẫn có suy nghĩ theo hướng tích cực với Bianfishco: 
 
“Mình đã theo dõi vụ việc này ngay từ lúc đám cưới rình rang của con trai họ. Mình thấy chuyện này cũng bình thường. Đám cưới đời người chỉ có 1 lần mà. Cũng là điều tốt đẹp nhất ba mẹ muốn làm cho con cái. Nhưng cách hành xử của nông dân, ngân hàng và báo chí sau khi Bình An gặp khó khăn, thì mình thấy thật sự thất vọng. Đây là thương hiệu Việt Nam, chúng ta là người Việt Nam, tại sao không phát huy và giúp sức nhau trong lúc khó khăn. Thử hỏi ở Việt Nam có được bao nhiêu thương hiệu Việt mạnh và uy tín như vậy. Kinh doanh gặp khó khăn là chuyện bình thường. Cầu chúc cho Mr. Trí - một người đàn ông rất mạnh mẽ và rất có lương tâm, sẽ giúp cho Bình An vượt qua được cơn sóng to gió lớn này”
 

… Không ngã tay chèo

 

Theo dõi phản hồi của bạn đọc, chúng tôi cũng thấy ngay cả khi Bianfishco đang ở “tâm bão” của tình hình tài chính và phải gánh chịu sự chê trách, phê phán mạnh mẽ của dư luận, thì những lời sẻ chia, cảm thông và cả những phân tích hợp tình, hợp lý vẫn chiếm tỉ lệ cao hơn hẳn: 

 

“Rất nhiều người đã lo rằng gia đình này sẽ phá sản, rồi nào là họ đã lừa đảo nông dân… Nhưng qua hành động này có thể thấy được thiện chí của phía Bianfishco. Hi vọng công ty sớm vượt qua hoạn nạn. Theo tôi, giờ nên họp đại hội cổ đông, yêu cầu các cổ đông cùng bổ sung thêm vốn vào công ty là xong thôi. Hệ thống máy móc ngon thế kia, nếu để rơi vào phía nước ngoài thì phí quá. Qua đây tôi nghĩ có thể thấy rằng tầm nhìn của các nhà  đầu tư trong nước vẫn còn ở mức ngắn hạn… Mong Bianfishco sớm vượt qua khủng hoảng” – bạn đọc có email:  thanhnien8x.rednet@yahoo.com.cn

 

“Tôi đã nghe về DN thủy sản Bình An là một mô hình DN sản xuất rất mẫu mực của VN. Thời gian vừa qua lại nghe báo chí phản ánh về tình hình khó khăn cũng như các vấn đề khúc mắc của DN đối với nông dân bán cá và cả tình hình nội bộ của DN này, tôi thấy rất đáng tiếc nếu DN này bị phá sản. Trong khi họ đang khó khăn do tình hình kinh tế chung thì lại có quá nhiều người khi bình luận theo chiều hướng tiêu cực. Hôm nay đọc bài viết thấy tình hình của DN đã dần được khắc phục, tháo gỡ khó khăn, tôi rất vui mừng. Xin chúc mừng gia đình ông Trí, bà Hiền, chúc cho DN luôn luôn phát triển bền vững và ngày càng lớn mạnh” - Thành:  Thanhktsvn2@gmail.com

 

“Kinh doanh cũng như cuộc sống của một con người, có lúc ốm lúc khỏe. Những lúc ốm đau bạn cần gì ở người khác? Đó là lời thăm hỏi sẻ chia, động viên...và có thể người khác giúp bạn hộp sữa, cân đường. Vậy trong lúc doanh nghiệp khó khăn, mà khó khăn cũng là theo đà chung của thế giới, nếu bạn là đối tác, là bạn hàng mà trước đó miếng cơm manh áo của bạn có cả từ những phần thu được từ doanh nghiệp này, rất mng bạn hãy thiện chí, cảm thông với doanh nghiệp. Bác Trí, gia đình và công ty thật tốt và kiên cường. Chúc quý công ty và gia đình bác sớm ổn định để phát triển!” - Đình Hoàng:  dinhhoang.tienminh@gmail.com
 

Đỡ gánh nặng đường xa

 

Và giờ đây có lẽ là hơn lúc nào hết, càng nhiều hơn những lời động viên được gửi tới ông Trí, gia đình ông cũng như tới cả tập thể công nhân Bianfishco và những nông dân nuôi cá. Với hy vọng  nếu tất cả cùng đồng tâm hiệp lực, sẽ vực dậy được một thương hiệu thủy sản từng có tiếng của VN:

 

 “Tôi thấy ông Trí là người có tấm lòng… trong lúc khó khăn nhất vẫn nghĩ về nông dân. Không như 1 số chủ nợ khác, chỉ biết bỏ của chạy lấy người. Cũng mong các chủ nợ thông cảm cho hoàn cảnh hiện nay của gia đình ông” - Lê Thị Tâm: Tamsang165@yahoo.com

 

“Tốt quá rồi, dù chưa trả hết nợ nhưng mà phía công ty cũng đã cố gắng để trả được 1 phần lương cho công nhân và các hộ nuôi cá rồi. Chúc mừng các hộ nông dân. Mong rằng công ty Bianfishco sẽ phát triển trở lại” - Nguyễn Văn Thái: thainv87@yahoo.com.vn

 

“Ông Trí là người tốt. Chúc ông luôn có những quyết định đúng đắn giúp người dân và góp phần phát triển địa phương, phát triển ngành thủy sản của đất nước ta…” -  Đặng Xuân Vương:  vuongdx@gmail.com

 

“Bác Trí thật là tốt! Chúc bác gặp nhiều may mắn!” - Phùng Thị Tuyến:  phungtuyen90@gmail.com

 

 “Nghe ông Trí nói: Nếu trả hết tiền nợ cá xong phá sản cũng yên lòng, thật lòng tôi rất cảm động. Cố lên ông Trí, trời không phụ những người có tâm. Và không ai đánh kẻ chạy lại cả. Trân trọng!” - Nguyễn Văn Thiện:  thienace@gmail.com

 

“Giá như doanh nhân nào cũng lấy chữ tín làm đầu như ông Trí nhỉ? Tất cả những người nông dân không nên quay lưng lại với ông Trí trong lúc này, mà nên đồng lòng cùng ông Trí để vực công ty dậy thì mới là cách làm sáng suốt và mang lại lợi ích lâu dài. Mong sao các ngân hàng hãy rót vốn cho ông Trí, để giúp ông và gia đình qua được cơn hoạn nạn này. Chúc ông Trí thành công!” - Lan Hue:  lanhue2@gmail.com

 

 “Tôi là dân nghèo… Đọc bài báo không biết sao tôi lại thấy cảm động với ông Trí quá...Tôi hài lòng với cách giải quyết của ông Trí. Tuy nhiên tôi không hài lòng với việc một vài chủ nợ đòi làm thủ tục phá sản. Làm kinh doanh có lúc thuận lợi, lúc khó khăn chứ ai biết trước được sẽ có ngày công ty gặp chuyện như vậy??? Khi cá được mùa, được giá thì cười vui và có khi còn ca ngợi công ty lên tận mây xanh. Khi công ty gặp khó khăn thì lại không cho người ta con đường sống sao???

 

Mong ông Trí bền tâm vững trí để lái “con tàu” Bình An  đến bến đỗ an toàn. Mong các chủ nợ tỏ một chút lòng hảo tâm và tình thương yêu đối tác của mình trong lúc khó khăn để họ có cơ hội vươn lên. Tôi tin họ sẽ khôi phục được và sẽ có rất nhiều người dân được hưởng lợi, cũng như nhà nước được hưởng lợi. Và  chắc chắn cái ơn này của các chủ nợ, Bình An sẽ không bao giờ quên” - Lê Đình Toàn:  letcoth@gmail.com

 

“Mình thấy anh chị em công nhân và nông dân cũng nên chia sẻ, giúp đỡ giúp chú Trí cũng chính là giúp mình. Cùng cố gắng đưa công ty trở lại hoạt động cũng là tạo điều kiện phát triển kinh tế cho địa phương và tạo công ăn việc làm cho người dân” - Nguyen Danh Tam:  nguyendanhtam@gmail.com

 

“Đây là quyết định hợp đạo lý và khôn ngoan. Còn kinh doanh thủy sản thì còn phải dựa vào nguồn cung cấp nguyên liệu và công nhân, mặt khác chữ Tín được thể hiện rõ nhất trong những quyết định như thế này. Xin chúc công ty Bình An sẽ sớm được an bình!” -   Sơn Hà:  sonhale67@gmail.com

 

Về nguyên nhân làm ăn không hiệu quả của Bianfishco thời gian qua, từ phía bạn đọc cũng có nhiều cách suy nghĩ, thậm chí là cả so sánh với cung cách làm ăn của những tập đoàn, tổng công ty được coi như các “ông lớn” hiện nay:

 

“Doanh nghiệp tư nhân làm ăn không hiệu quả phải bán nhà, xe, tài sản để trả  nợ ngân hàng, thuế, lương công nhân......Họ là người chịu trách nhiệm đầu tiên và duy nhất  - không những vậy còn là tiêu điểm đề tài để các báo đài khai thác… Trong khi đó, tôi thấy không ít tập đoàn, tổng công ty gây thất thoát hàng vài chục ngàn tỷ thì sao không thấy bị mổ xẻ nguyên nhân, cũng như chỉ đích danh cá nhân nào chịu trách nhiệm về sai phạm? Để rồi lại chỉ nghe nói về những hình phạt rất… trời ơi như là: kiểm điểm, nghiêm túc kiểm điểm và kiểm điểm sâu sắc? Tôi nghĩ như vậy rõ ràng là có sự phân biệt còn quá lớn” - Hoàng Anh Tuấn:  sonla09@yahoo.com

 

“Trong việc làm ăn kinh doanh, nếu không có 1 chính sách và tính toán hợp lý, tiết kiệm thì rất dễ bị thua lỗ. Tuy hiện nay công ty Bình An đang nợ tiền nhưng không có nghĩa là tồi tệ, là cánh cửa đã đóng hoàn toàn với công ty. Lúc này cần những người tận tâm hết lòng vì công ty ngồi lại cùng bàn bạc đưa ra kế sách, mỗi người giúp một tay, cả tiền, tình cảm, sức lực và trí tuệ... sẽ đưa công ty vượt qua cơn sóng gió này. Nếu công ty phá sản thì toàn bộ công nhân và người dân sẽ thiệt. Công ty đã tạo công ăn việc làm cho công nhân và nông dân trước đây và sau này, do đó cần thông cảm cho công ty, không nên dồn công ty vào đường cùng.

 

Nếu tiếp tục sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất thu về lợi nhuận thì công ty nên tính toán thử sẽ thu về được bao nhiêu. Từ đó có chính sách như chia cổ phần cho các chủ nợ để họ cho công ty nợ tiền, sau này có tiền trả sau. Những công nhân nào thực sự muốn ra đi thì không cần giữ chân, để giảm bớt gánh nặng về lương bổng... Chúc công ty vượt qua sóng gió, nhanh chóng sản xuất kinh doanh có lời” - Chiến: chienqt@gmail.com

 

“Âu cũng là một kết cục không tồi. Tuy nhiên tôi mong dư luận và báo chí cũng cần rút kinh nghiệm về cách nhìn với doanh nhân. Tôi thấy tùy hoàn cảnh và trình độ họ có thể có những khuyết điểm, tật xấu này nọ. Nhưng ý chí và mong ước làm giàu cho bản thân và xã hội, nhất là chuyện tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động là điều đáng kính trọng. Lúc người ta gặp khó thì dư luận lại xôn xao, có khi còn săm soi quá nhiều như vậy liệu có nên chăng?” - Nguyễn Thanh Giang:  drgiang1949@yahoo.com

 

“Đã kinh doanh thì rủi ro là bình thường. Tôi thấy xử sự như ông Trí là vừa đúng pháp luật vừa hợp đạo lý. Kinh doanh có tâm như ông Trí thì chắc chắn sẽ thành công. Bà con và đối tác chắc không quay lưng lại với ông, vì chữ tín vẫn còn. Hoan nghênh ông. Mong công ty nào cũng làm như vậy” - Nguyễn Tử Siêm:  siemnguyentu@yahoo.com

 

“Tôi nghĩ Nhà nước (thông qua UBND tỉnh Cần Thơ) nên giúp vực dậy công ty cổ phần thủy sản Bình An. Thường thì khi công ty sắp “chết” là chủ nó bùng luôn, nhưng ở đây ông giám đốc vẫn lo lương cho 2.400 công nhân chờ việc- Cái tình này thật lớn lao (mặc dù cái lý là lẽ đương nhiên, nhưng với cơ chế này thì tôi thấy vẫn hiếm người làm thế lắm). Chúc ông Giám đốc Trí luôn khỏe mạnh và cầu mong vợ ông qua được bệnh hiểm nghèo” - Nhacnho:  vtson2006@yahoo.com

 

“Mong gia đình ông Trí vượt qua được cơn sóng gió này… Cầu chúc cho gia đình bà Diệu Hiền sẽ mau chóng bình an. Hành động trả lương cho công nhân và nông dân trong bối cảnh như vậy thật đáng trân trọng, vì chứng tỏ gia đình bà luôn nghĩ cho người khác. Quả thật đây là biểu hiện của tấm lòng nhân hậu, đáng được tuyên dương” - Nguyễn Hữu Vỹ:  huuvy2010@gmail.com

 

“Tôi thấy công ty Bình An rất có thiện chí và trách nhiệm trả nợ cho người nông dân và công nhân, họ cũng đang rất nỗ lực để công ty không phá sản, đi vào hoạt động. Báo chí, ngân hàng, nông dân, công nhân... nên ủng hộ họ, có những biện pháp giãn nợ, khoanh nợ để Công ty ổn định được sản xuất, tạo ra công ăn việc làm, có tiền để trả nợ. Mong Bình An sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này” - Nguyễn Tấn Dũng:  congtythuninh@gmail.com

 

“Tôi tin ai làm ăn ai mà chẳng phải thờ chữ đức, chữ tín. Nhưng chẳng may gặp rủi ro, nên cơ sự mới thế này. Mọi người nên thông cảm, không nên cay nghiệt với họ. Tôi nghĩ tuy sống đầy đủ về vật chất, nhưng ông bà Trí - Hiền chắc còn phiền não hơn nhiều lần chúng ta” -  Hoàng Đức:  nda0072003@yahoo.com
 
Bianfishco: Ngẫm lại những bài học thương trường
Nông dân Trần Văn Hon (trái): “Lấy được tiền mừng quá...)

 

Bài học thương trường

 

Và có lẽ quý hơn tất cả là những nhắn gửi từ các đồng nghiệp, những người "cùng chung chiến hào" và ít nhiều đã hiểu thế nào là những căng thẳng, những máu xương phải đổ trên “thương trường như chiến trường” càng gay gắt trong bối cảnh hiện nay:

 

“Có gặp cơ đận này mới biết được thế nào là thương trường đầy nước mắt . Có thế mới biết ai và thế nào là: lúc vui thì vỗ tay vào, lúc hoạn nạn thì ngoảnh mặt đi . TÔI TIN LÀ DOANH NGHIỆP NÀY SẼ ĐƯỢC VỢ CHỒNG ÔNG TRÍ VỰC DẬY ĐƯỢC. Chúc ông khỏe và vững bước đứng lên,  để cho những kẻ cơ hội biết thế nào là ý chí...” - Nguyễn Hải Cang:  cangnguyenhai@yahoo.com

 
“Tôi rất muốn bày tỏ sự cảm thông với công ty Bình An. Với ông Trí, tôi rất khâm phục và thật sự xúc động khi nghe ông nói và thấy những điều ông đã làm. Ông rất có tự trọng. Mong những chủ nợ hãy tin ông. Mong các ngân hàng sát cánh bên cạnh ông và bơm vốn để giúp Bình An hồi phục. Tôi cũng là một doanh nhân, doanh nghiệp, nên tôi rất thấu hiểu những gì ông Trí và doanh nghiệp của ông đang cần, đang nỗ lực vượt qua. Ông Trí cần được trợ giúp vì ông Trí rất vì nông dân, vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì xã hội” - Võ Việt Dũng: dung@adcvina.com 
 

“Là chủ một doanh nghiệp tư nhân như bác Trí, tôi thật sự cảm thông và chia sẻ với bác. Mong bác và gia đình gặp mọi điều tốt lành. Cũng có một câu này muốn nói với bác: Máu làm ăn và phát triển doanh nghiệp đều có trong mỗi chúng ta, nhưng khi tổng kết lại thì có thể thấy rõ là, nếu phát triển quá lớn sẽ gây cho ta những thiệt hại không tính được đâu bác ạ. Như vậy điều đã xảy ra thì gia đình nhà mình phải gánh chịu thôi... Chúc bác và gia đình vượt qua được cơn bão này” -  Nguyen Van Chau:  chaunguyen0758@gmail.com

 

“Cần phải trả nợ, cần ngân hàng cấp vốn, cần thanh lý những tài sản không cần thiết vào lúc này. Cần người dân nới rộng vòng xiết để công ty bắt đầu lại. Nhưng cũng cần ông Trí cân nhắc rằng:  Uy tín công ty thời gian qua đã đi xuống, người nông dân dè dặt khi bán nguyên liệu cho công ty vì họ sợ không được trả tiền. Người công nhân làm việc không đạt năng suất vì tâm lý và nguồn nguyên liệu có phần bị thắt lại. Ông cần xóa bỏ được tâm lý này cho người dân thì công ty mới hoạt động bình thường lại được, và ngân hàng sẽ lại cấp vốn…” - Phạm Nguyễn Hà Sơn: nuoithienho@yahoo.com.vn

 

 “Nếu các bạn đã đọc cuốn sách "Thế giới còn nhiều việc phải làm"của Chủ tịch  tập đoàn DEWOO, Hàn Quốc sẽ thấy văn hóa kinh doanh của họ như thế nào. Khi khó khăn trong kinh doanh thì chúng ta  (Bianfishco + ngân hàng + nông dân) nên cùng nhau vượt qua. Chứ không nên lúc người ta ăn nên làm ra thì tay bắt mặt mừng, khi người ta khó khăn thì quay lưng… Hy vọng ông Trí sẽ chèo lái Bianfishco qua cơn sóng gió! Nghe tên ông thôi, tôi cũng thấy yên lòng” - Hai Lua:  hoangluongktv@gmail.com

 

Có gan làm giàu... Cũng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh sự vượt lên tới đỉnh có phần khá nhanh, để rồi bỗng chốc rớt xuống vực kéo theo bao người phải cùng chịu hệ lụy của Bianfishco. Song trên tất cả, chúng tôi tin rằng nhiều người dân vẫn luôn mong muốn sớm được thấy Bianfishco mạnh mẽ trở lại, bình an trở lại để tiếp tục phát triển.
 

Khánh Tùng