Ở cữ nhà ngoại không có gì là sai trái
Mẹ Chích Bông thân mến, em hoàn toàn có thể về nhà em hay nhà ngoại mà không hề lo là bất hiếu hay hỗn láo với nhà chồng.
Việc em ở nhà chồng thực sự làm mẹ chồng em vất vả và bận rộn hơn. Ảnh hưởng tới thói quen và sinh hoạt của bà nên bà làm mọi việc không thể chu đáo. Cái này em nên thông cảm với bà. Có lẽ trong lòng bà cũng muốn em về nhà hoặc sang ngoại, nhưng bà sợ điều tiếng mà giữ em lại thôi. Nhiều khi con người ta cứ để những lời dị nghị chi phối, làm khổ mình. Rất dở nếu phải sống theo dư luận, nhất là những dư luận cổ hủ kiểu như: Cháu nội thì phải ở với ông bà nội mới là vui.
Chị phân tích chút ít để em thấy, việc em về nhà hay về ngoại không có gì là sai trái, bất hiếu. Vậy cái gì không trái với đạo lý và phù hợp cho mình thì mình phải làm thôi. Em phải tôn trọng cuộc sống của mình, phải cương quyết. Có rất nhiều cách để em giải thích với chồng. Chẳng hạn như: “Em ở đây thấy bà nội vất vả quá, em muốn qua ngoại để bà đỡ vất một chút”. Và có một sự thật là khi sinh nở, bất kỳ cô gái nào cũng muốn được nhờ mẹ đẻ hơn là mẹ chồng. Lẽ đương nhiên thôi. Mẹ đẻ sẽ hiểu mình hơn, có tình máu mủ gắn bó nên cả mình lẫn mẹ đều dễ thông cảm cho nhau hơn.
Chị sinh 3 lần nhưng không có lần nào sinh xong mà chị về nhà mẹ chồng cả. Lần đầu chị về nhà mẹ đẻ gần 3 tháng, lần 2 chị về nhà mẹ đẻ 10 ngày , lần 3 thì về thẳng nhà chị luôn. Khi các cháu đầy tháng, chị về làm đầy tháng ở nhà ông bà nội, mọi người đều rất vui vẻ. Mẹ chồng chị không bắt phải ở nhà bà. Bạn bè bà cũng có nói sao bà không yêu cầu cháu ở nhà bà một thời gian, bà đã nói thẳng thắn là bà còn bận việc và mẹ đẻ trông con gái thì sẽ thoải mái hơn cho con gái.
Có lẽ chị may mắn đã gặp được mẹ chồng thẳng thắn và hiểu biết. Nhưng nếu như chị là em, chị cũng sẽ cuơng quyết về nhà riêng của mình hoặc về ngoại vì cái đó không có gì là sai trái cả. Chúc em mọi điều tốt lành và biết tự khẳng định cuộc sống của mình. Thân mến.
Anh Luu





