19h00, sân National, bán kết lượt về AFF Cup: Singapore - Việt Nam

Ông Calisto sẽ làm thay đổi lịch sử?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sau gần 10 năm không lọt được vào trận chung kết AFF Cup nào, hôm nay ĐT Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> đang đứng trước cơ hội lớn đưa lịch sử sang trang mới. Trận hòa 0-0 tại Mỹ Đình đã đem tới cho <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Singapore</st1:place></st1:country-region> nhiều thuận lợi, nhưng cơ hội dành cho HLV Calisto và các tuyển thủ cũng không phải ít.</P>

Kể từ ngày đặt chân tới Singapore, từ ông “Tô” cho tới các cầu thủ đều luôn khẳng định: “Tự tin cho trận bán kết lượt về”. Điều kiện giúp cho ĐT Việt Nam có được trạng thái tâm lý thoải mái, cùng sự tự tin như ngày hôm nay chính là trận hòa 0-0 với một thế trận dồn ép liên tục Singapore ở trận đấu tại Hà Nội cách đây 4 ngày.

 

Trong bóng đá, mỗi trận đấu đều có vô số những diễn biến mới khó lường. Nhưng dù sao, kết quả đối đầu ở trận đấu lượt đi cũng luôn tạo ra những bước đà thuận lợi cho những trận chiến mới. ĐT Việt Nam đã có được bước đà tâm lý, lúc này nhiệm vụ còn lại của ông “Tô” là tìm ra đội hình đủ mạnh, khắc phục những điểm yếu và tìm ra được đấu pháp hợp lý chuẩn bị đương đầu với Singapore.

 

Ở trận đấu lượt đi, ĐT Việt Nam duy trì được một thế trận áp đảo, cùng sức ép tấn công liên tục, nhưng lại bế tắc trong nhiệm vụ ghi bàn và lợi thế đã được trao lại cho Singapore. Như ông HLV Calisto đã phát biểu “bạn chỉ có thể giành chiến thắng, khi biết cách ghi bàn”.

 

Để hóa giải bài toán “bàn thắng”, những ngày qua, ông đã liên tục cho học trò thực hiện những bài tập dứt điểm, để giải tỏa tâm lý cho cầu thủ và đánh giá phong độ hàng tiền đạo trước trận đấu có ý nghĩa “sinh - tử” với người Sing. Cả 2 chân sút “chủ lực” là Công Vinh - Việt Thắng vẫn thực hiện tốt những pha dứt điểm, nhưng lúc này vẫn còn quá sớm để khẳng định họ sẽ chuyển được được bản năng “sát thủ” từ trên sân tập về sân thi đấu chính thức.

 

Trong các buổi tập trước giờ thi đấu, ông Calisto đã đưa tiền vệ Thành Lương trở về đội hình chính. Thầy “Tô” liên tục chỉ đạo Vũ Phong, Thành Lương bó vào trước vòng 16m50 hỗ trợ cho hàng tiền đạo. Đây có thể là giải pháp ông “Tô” đang chờ đợi sẽ giải tỏa được “cơn hạn” bàn thắng, khi các chân sút chủ lực đều không thể đưa bóng lưới Singapore.

 

 

Ông Calisto sẽ làm thay đổi lịch sử? - 1

ĐT Việt Nam đang hoàn tất những miếng đánh cuối cùng - Ảnh: Bách Nhật

 

Ở trận đấu lượt đi ĐT Việt Nam đã nhập cuộc với ý đồ tấn công phủ đầu, nếu tiếp tục trung thành với lối chơi này, việc tìm kiếm bàn thắng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng kèm theo đó, ĐT Việt Nam sẽ phải sống chung với những rủi ro khó lường. Sẽ không là bất ngờ nếu thầy “Tô” cho học trò nhập cuộc với chiến thuật phòng ngự, đảm bảo sự chắc chắn trên phần sân nhà để chờ đợi hạ gục đối thủ bằng những đợt phản công nhanh.

 

Ngày hôm qua, nhiều tờ báo ở Singapore, đã đưa ra dự đoán ĐT Việt Nam chỉ có 40% cơ hội giành chiến thắng. Còn chủ nhà chiếm đến 60%. Những thông số này đủ cho thấy, người Singapore đang rất tự tin về cơ hội chiến thắng của đội chủ nhà trong trận đấu tối nay.

 

Đội bóng của HLV Avramovic luôn thi đấu sắc bén khi thi đấu trên nhà nhà, bên cạnh đó Singapore còn có những quân bài để thay đổi cục diện trong những lúc khó khăn là Agu Casmir, Mustafic, Alamshah.... Trong suốt 2 năm gần đây, Singapore chưa từng thất bại trận nào khi thi đấu với các đội bóng trong khu vực. Một thành tích đủ để nói lên sức mạnh của Singapore khi thi đấu trên sân National.

 

So về tất cả các điều kiện, Singapore xứng đáng được xếp vào vị trí cửa trên. Nhưng không có nghĩa là đội chủ nhà sẽ chắc có được chiến thắng. Trình độ giữa ĐT Việt Nam và Singapore ở rất gần nhau, nên hội đi tiếp vẫn dành cho Việt Nam với 2 điều kiện:

 

Thầy trò ông “Tô” giữ vững được tinh thần thi đấu, cùng sự tự tin đã có. Tiếp đến là phải tận dụng tối đa những cơ hội ghi bàn có được trên đất khách.

 

Làm được việc này, cơ hội thay đổi lịch sử và chiếc vé vào chơi chung kết AFF Cup sẽ rộng mở cho ĐT Việt Nam.

 

Đội hình dự kiến

 

Thủ môn: Dương Hồng Sơn

 

Hậu vệ: Phước Tứ - Như Thành, Quang Thanh, Việt Cường.

 

Tiền vệ: Tài Em - Minh Châu, Vũ Phong, Thành Lương.

 

Tiền đạo: Công Vinh - Việt Thắng

 

Ngọc Cương

(Từ Singapore)