Hoà Phát - Chết vì mơ

<P>(Dân trí) - GĐKT Trần Bình Sự không tiếc lời trách móc tiếng còi của trọng tài Dương Văn Hiền, ông bầu Nguyễn Mạnh Tuấn đùng đùng lên gặp ông trưởng giải tuyên bố “cạch mặt” ông Hiền và đòi… bỏ giải, giải tán đội nếu cứ bị xử ép. Nhưng nói cho cùng đó đâu phải là cái gốc của chuỗi thành tích bết bát mà HP.HN vừa trải qua.</P>

Trận thua trên đất Nha Trang hôm qua kết thúc trong cãi vã. BHL và BLĐ Hoà Phát không đâm đơn kiện nhưng bức xúc ra mặt trước cách cầm còi của “vua” Hiền. Đó không phải là kịch bản cá biệt.

 

“Tướng” Dũng đến bây giờ vẫn không phục thất bại 0-2 trước Thép-Cảng vì cho rằng bàn thắng của Elenildo được ghi trong tư thế việt vị. Trận H.Huế cầm chân Hoà Phát ở Hàng Đẫy, ông “Tổng” LĐBĐ Hà Nội thậm chí còn xộc xuống sân xách mé trọng tài: “bắt kém thế mà đòi làm trọng tài hả em?” (!).

 

Cứ theo cách phản ứng đó mà luận thì HP.HN đang bị đì bởi tiếng còi méo hoặc khả năng nhận định tồi của các “ông vua sân cỏ”.

 

Tạm không nhắc đến chuyện đúng, sai trong những tình huống kể trên. Bởi cái đúng, cái sai trong chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, trọng tài biết và ông trưởng giải biết.

 

Nhưng những con mắt chuyên môn già dặn bậc nhất của BĐVN đang ngồi trên ghế chỉ đạo của HP.HN không thể không nhận ra quá nhiều vấn đề trong cỗ máy có già nửa là chi tiết mới của mình.

 

Khó trách Da Silva không biết ghi bàn, bởi chàng thủ quân người Brazil có quá ít sự hỗ trợ của đồng đội. Dos Santos quá nặng nề lại lười di chuyển và tranh cướp khiến Silva phải “làm tường” quá nhiều và lùi về quá nhiều.

 

Silva về tận giữa sân, cầm bóng, chuyền phát động hoặc “dong” bóng chạy chéo sân mà không tìm được người thích hợp để chuyền. Silva chạy chỗ bở hơi tai để tạo khoảng trống và nhìn đồng đội… chuyền bóng vào chân đối phương.

 

Vì sao? Đơn giản vì trục trung tuyến của HP.HN thiếu người dẫn dắt. Ngoài Văn Hiển chơi tròn vai nhưng thiên về thủ, “tướng” Dũng luôn phải loay hoay hết ấn rồi nhổ những người khác vào vị trí khó chiều ngay trên. Hết Alphonse, Sỹ Cường, Xuân Thành, Padilha và Hồng Việt được sử dụng nhưng tất cả chỉ nhận được cái lắc đầu.

 

Đôi cánh mới tậu Anh Cường - Công Mạnh tuy khéo nhưng quá nhỏ con và đuối sức để chơi cả trận. Cho nên có những lúc HP.HN chơi rất đẹp nhưng lại để mất bóng quá dễ dàng và bị hồi mã quá dễ dàng.

 

Hai trận gần đây nhất, HP.HN phải chơi với 5 hậu vệ và một hàng công mỏng mảnh. Hậu quả là sức ép lên nửa sân đối phương không đáng kể còn nửa sân nhà luôn bị đặt vào thế nguy vì hàng thủ tuy đông nhưng bọc lót tồi và có quá nhiều cá nhân chơi mất tập trung.

 

Một bàn thắng của HP.HN thường rất khó khăn nhưng một bàn thua lại quá dễ dàng. Vì thế mà cho đến lức này mới có 3 lần các cầu thủ được chia vui với nhau và 2 lần trong số đó là những tình huống rất “bóng đá”.

 

Với ngần đó tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng, HP.HN không và không thể yếu hơn mùa trước. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ HP.HN đã ảo tưởng quá vào cái sự mạnh lên của mình.

 

Năm trước, HP.HN biết mình đang ở đâu và vào sân với tư tưởng người nằm kèo dưới. Năm trước HP.HN ăn cúp QG sau trận thắng đội Gạch vừa đăng quang. Cái cúp nằm ngoài dự kiến đó khiến HP.HN thêm chữ “thành công” to tướng vào trong bản tổng kết.

 

Năm nay, HP.HN được nhiều người gọi là “đại gia”. Năm nay HP.HN tự tin đặt mục tiêu vào top 5 thay vì trụ hạng. Năm nay HP.HN là đại diện quốc gia ở Cúp châu lục. Năm nay, HP.HN quyết giữ Cúp QG và đưa thương hiệu của mình ra khỏi biên giới hình chữ S.

 

Có thêm sự tiếp sức của thần may mắn hoá thân vào bàn thắng của Vũ Hồng Việt trong trận mở màn, HP.HN tin rằng đã đến lúc mình từ hoà đến phát. Và họ căng sức đá ròng rã cả 2 chiến dịch.

 

Giờ thì HP.HN đã nhận ra thực lực của mình sau giấc mơ chưa có thực. “Tướng” Dũng đứng cúi đầu sau trận hoà với H.Huế, nói rằng: “Không thay đổi thì nguy”. Không nói ra nhưng với việc cử đội hình 2 sang Maldives, ai cũng hiểu HP.HN sẽ buông AFC Cup, chiếc Cup hạng hai chưa sinh lãi nhưng đã bòn rút hết vốn liếng của họ ở chiến trường nhà.

 

HP.HN thấy được cái cần phải bươn lên trên BXH, khi mà trước mắt họ là “ải” Đồng Tháp - đội bóng đang cùng đường. Sau đó sẽ là chuyến làm khách lành ít dữ nhiều trên lò lửa Thanh Hoá, Gò Đậu và cả buổi tiếp con mãnh hổ đang bị thương ĐT.LA.

 

Công bằng mà nói, lực của HP.HN không tồi so với mặt bằng của V-League. Sự bết bát của HP.HN tính đến lúc này là do họ muốn bay cao trên một cái nền chưa thật vững. Và HP.HN ngã vì đi đánh trận mà không biết người, cũng chưa tỏ về chính mình.

 

Hy vọng, khi đã tỉnh cơn mơ, HP.HN sẽ thể hiện một bộ mặt khác. Muộn còn hơn không.

Huấn Minh