Được, mất Agribank Cup...

<P>(Dân trí) - Agribank Cup đã trở thành giải đấu thường niên của bóng đá Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>, nơi mà sân Mỹ Đình thường chật cứng mỗi khi ĐTVN đá với người Thái. Nhưng mấy năm nay, BĐVN được gì từ cái cup này?</P>

Agribank Cup “khai sinh” từ năm 2004, để thế chỗ cho Cup Độc lập. Sau 3 năm tham dự với các đối thủ không hề tệ, ĐTVN đều có những vị trí ổn: Á quân năm 2004, vô địch năm 2005 và Á quân 2006.

 

Khoái hơn nữa, trong cả 3 năm trời các cầu thủ áo đỏ đều không thua Thái, thậm chí còn thắng 2 trong 3 trận. Chính vì thế, nhiều người gọi Agribank Cup là “giải hữu nghị Việt - Thái”, nơi mà người hâm mộ Việt Nam cứ rồng rắn đến sân để “tự sướng” bằng một trận đá trên cơ (và thường thắng) Thái.

 

Này nhé, năm 2004 Tài Em và Công Vinh 2 lần hạ thủ môn Wacharapong để hạ Selection team (thực ra là đội hình “nhái”) của Thái Lan 2-1 và chỉ mất chức vô địch vì để thua Porto B 1-2 trong trận cuối cùng.

 

Thì nhé, năm 2005 U23 Thái của Chanvit mang đội hình xịn hẳn hoi nhưng cuối cùng những Thonglao, Teerathep, Suree, Phanrit... cũng chấp nhận làm bại tướng khi cả Văn Quyến và Thanh Bình cùng “nhả đạn”.

 

Và nhé, năm 2006 hai bàn thắng đẹp như mơ của Văn Nhiên và Công Vinh đã đưa ĐTVN lên mây trước khi bị người Thái kéo phịch xuống đất bởi 2 sai lầm chết người của thủ môn trẻ Vĩnh Lợi.

 

Nhưng sau Agribank Cup 2004, ĐTVN đã thua tan tác ở Tiger Cup, đến nỗi ông thầy “điên” Tavares bị chém ngay giữa giải và tháo chạy khỏi Việt Nam theo đúng nghĩa đen.

 

Sau Agribank Cup 2005, 7 trong số các “chàng trai vàng” đã bán rẻ tổ quốc và bị người Thái “dập” tơi bời 0-3 ở trận Chung kết SEA Games 23.

 

Sau Agribank Cup 2006, một lần nữa người Thái lại khiến thầy trò Riedl ôm hận sau 2 lượt Bán kết đi-về ở AFF Cup 2007.

 

Agribank Cup xưa nay vốn được coi là giải đấu khởi động cho mục tiêu lớn của năm là SEA Games hay Tiger Cup (nay là AFF Cup), nhưng cũng là nơi mà người Việt bung hết sức mạnh để “đãi” người nhà bằng những trận thắng Thái. Đó cũng là nơi người Thái dượt quân và nắm tử huyệt của ta, để rốt cục là thắng ta ở chiến trường chính.

 

Agribank Cup được lý giải là chặng trung gian để nắn điểm rơi vào giải chính, nhưng kinh nghiệm năm 2004 và 2006 cho thấy ĐTVN toàn bị... rơi nhầm.

 

Năm nay, Olympic VN vẫn phải dự Agribank Cup. Nói “phải” là vì Olympic VN đã có quá nhiều cơ hội để cọ xát ở vòng loại Olympic 2008. Nói “phải” là bởi các trụ cột của đội Olympic đã cả năm nay chia 3 con người trên 3 chiến tuyến: CLB, ĐTQG và ĐT Olympic.

 

Cái được của Agribank Cup năm nay chỉ nằm ở khía cạnh tài chính và giữ mối làm ăn của VFF. Không có ĐTVN (ĐTQG hoặc Olympic) và không có người Thái thì không thành Agribank Cup, nên chắc chắn khán giả VN vẫn được xem Việt - Thái đối đầu dài dài.

 

Nhưng giữa cái được của VFF và cái mất của ĐTVN qua Agribank Cup, chỉ có cái tâm và cái tầm của người làm bóng đá mới xác định được nhiều hơn hay mất nhiều hơn.

Tiến Minh