Đấu sớm vòng 14 V-League PV Gas 2007:
Derby Thủ đô: Chẳng biết thật hay đùa
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Có đến 4 bàn thắng chia đều nhưng trận derby giữa HP.HN và HN.ACB có chất lượng tầm tầm. HP.HN dẫn trước rồi thua ngược, và chỉ giành lại một điểm bằng bàn thắng phút chót của trung vệ Alphonse.</P>
Cái nóng khủng khiếp của trời Hà Nội khiến khán giả ngại đến sân. Khán đài B vắng hoe, chỉ có gần 1.000 CĐV hai đội ngồi dạt về hai góc khán đài A nhưng tiếng trống, kèn đồng vẫn xen lẫn tiếng… chửi inh ỏi.
Có thêm tiền vệ Leandro Pinto trong đội hình, cách chơi của HP.HN vẫn “nhất khoản nhất tùng” một cách thất thường và những đường chuyền sai địa chỉ vẫn la điểm đặc trưng như trong nihều trận đấu khác của 2 đội bóng thủ đô.
Lịch đấu vòng 14 |
Thứ Bảy (9/6): |
HP.HN vẫn chơi tấn công đẹp mắt hơn và cơ động hơn. Nhưng có vẻ như đội bóng của “tướng” Dũng cũng chỉ tấn công cho người ta biết mặt, chứ không biết cách biết những cơ hội thành bàn thắng. Nếu hàng thủ HN.ACB không có Mạnh Dũng, có lẽ HP.HN cũng chẳng có đến 2 bàn thắng.
Hiệp 1 hai đội đều tung ra đội hình “thứ dữ” nhất mà mình đang có. HP.HN vẫn chơi bài bản hơn với cặp tiền đạo một thò, một thụt Silva và Xuân Thành. Ngược lại, HN.ACB hầu như không có tình huống phối hợp nào ra trò mà chỉ trông cậy vào khả năng cầm bóng của Thành Lương, Mbabazi.
Phút 40, Lương “dị” suýt mở tỷ số trận đấu từ quả đá phạt tầm thấp, nhưng thủ môn Mạnh Dũng đã kịp bay người đẩy bóng. Đáp lại, HP.HN cũng tạo được một tình huống sóng gió thực sự, nhưng đón quả bóng bật ra ngay trong khu vực bảo vệ thủ môn, Silva lại vụng về đệm lòng chệch cột.
Đúng như dự đoán của các CĐV trên sân, “gà son” trong trận lượt đi Vũ Hồng Việt được tung vào sân ngay đầu hiệp 2. HN.ACB cũng đưa Huỳnh Điệp vào trận hòng cải thiện lối chơi quá đơn điệu trong hiệp 1.

Đội nhà chơi không hay nhưng CĐV HN.ACB vẫn cổ vũ
và... chửi nhiệt tình (Ảnh: Việt Hưng).
Thế trận dần nghiêng về HN.ACB khi nhiều vị trí của HP.HN bắt đầu đi bộ và thở. Cảm thấy “cửa” thắng hiện ra trước mắt, “tướng” Phúc cho đội hình dâng cao chơi pressing và sớm đánh gục tuyến giữa của đối phương. Phút 57, Benitez đánh đầu cận thành sau một quả phạt góc nhưng Văn Hiển đang đứng bịt góc đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch cầu môn.
Đang bị ép tơi bời, HP.HN bất ngờ có bàn thắng. Nhận bóng từ chân Das Silva, “siêu dự bị” này ngoặt bóng vào thẳng khu cấm địa và cặp trung vệ Mạnh Dũng - Sessay không kịp bọc lót, để Hồng Việt cứa lòng hạ thủ môn Việt Cường.
Bàn thắng bất ngờ như liều doping chích vào đội hình mệt mỏi của HP.HN. Lối đá bài bản và cống hiến lại được triển khai và như thường lệ, các cơ hội cứ đến rồi đi như trêu ngươi thầy trò HLV Vương Tiến Dũng.
Chỉ 2 phút sau bàn thắng, Hồng Việt lại làm nức lòng CĐV HP.HN bằng một cú vuốt bóng điệu nghệ, lần này quả bóng chỉ tìm vào mép trên xà ngang.

HP.HN, lúc ép sân thì không ghi bàn, nhưng khi bị ép lại phản công sắc
(Ảnh: Việt Hưng)
Kịch bản ép sân rồi để thua giờ lại quay ngược ra hại HP.HN. Chẳng mấy khi được ra sân, Huỳnh Điệp bất ngờ ghi luôn 2 bàn trong sự lơi lỏng đến lạ kỳ của hàng thủ áo xanh.
Phút 66, Thành Lương đi bóng khéo léo bên cánh phải, căng ngang vào trong khiến thủ môn Mạnh Dũng ói bóng. Lập tức, Huỳnh Điệp xuất hiện và đệm lòng dễ dàng mà không gặp bất kỳ sự truy cản nào của hàng thủ “đội khách”.
Chỉ mươi phút sau, cầu thủ chơi hay nhất của HN.ACB Thành Lương lại đi bóng từ cánh trái, khiến hậu vệ HP.HN phải phá bóng lập bập và Huỳnh Điệp lại xuất hiện đúng lúc, sút nửa nẩy nâng tỷ số lên 2-1. Trong sự vui mừng tột của các cầu thủ HN.ACB, các CĐV không khỏi ngạc nhiên khi thấy Dũng “Giáp” một mình lủi thủi đứng ngó lơ bên sân nhà.
Trong khi BHL của HP.HN ủ rũ chẳng buồn la hét, HLV Hoàng Văn Phúc tung tất cả các hậu vệ còn lại trên băng ghế dự bị vào sân hòng bảo toàn tỷ số. Lúc này, cái “chất” của CA.HN ngày nào lại hiện lên rất rõ. Các cầu thủ HN.ACB dùng mọi thứ tiểu xảo hòng bảo toàn tỷ số, kể cả nằm sân hay “chém” đối thủ ngay từ giữa sân.
HP.HN vẫn cứ chơi như là đang dẫn bàn, chầm chậm, thoải mái. May sao HN.ACB còn có Mạnh Dũng. Phút 85, Mạnh Dũng suýt biếu không cho HP.HN một bàn thắng khi xỉa bóng vào chân một cầu thủ áo xanh ngay trước vạch 16m50 của đội nhà.

Alphonse giành lại 1 điểm cho HP.HN (Ảnh: Việt Hưng).
Đúng vào phút cuối, quả bóng cầu may được treo lơ lửng vào trung tâm hàng thủ HN.ACB nhưng chẳng hiểu cả 3 trung vệ áo trắng đi đâu, để Alphonse một mình đánh đầu vào góc xa khiến thủ môn Việt Cường đứng chết trân.
HP.HN đã đòi lại được 1 điểm, trận derby lượt về có đến 4 bàn thắng và sôi động hơn trận lượt đi. Nhưng HP.HN vẫn là HP.HN: “chơi hoang” không tính toán và chỉ là mình khi bị đẩy vào đường cùng. HN.ACB vẫn là HN.ACB: chưa bao giờ có được sự đoàn kết và ổn định cần thiết.
BXH V-League PV Gas 2007 sau ngày 9/6 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/số |
1 | B.BÌNH DƯƠNG | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 11 |
2 | H.THANH HÓA | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 |
3 | ĐÀ NẴNG | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 |
4 | P.BÌNH ĐỊNH | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 |
5 | ĐỒNG TÂM LA | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 |
6 | ĐPM.NAM ĐỊNH | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 |
7 | HA.GL | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 |
8 | TMN.CSG | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 |
9 | HN.ACB | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 |
10 | K.KHÁNH HOÀ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 |
11 | HP.HN | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 |
12 | TCDK.SLNA | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 |
13 | ĐỒNG THÁP | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 |
14 | H.HUẾ | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 |
T.M










