Vòng 4 V-League PV Gas 2007:

Cửa tử chờ tân binh

<P>(Dân trí) - Một vòng đấu đầy trắc trở đang chờ ba “lính mới” H.Thanh Hoá, H.Huế và Đồng Tháp khi họ lần lượt phải đối mặt với những thử thách mang tên HN.ACB, HA.GL và Đà Nẵng - ba đội bóng trong 3 tình thế nhưng có điểm chung: chỉ có chiến thắng mới làm họ hài lòng.</P>

Sân Hàng Đẫy: HN.ACB - H.Thanh Hoá (16g - VTC1 THTT)

 

3 trận, 0 điểm và 0 bàn thắng, đội bóng của “bầu” Kiên như một kẻ bị dồn vào chân tường và chỉ còn cách bung ra với tất cả những gì mình có để tìm chiếc phao cứu sinh trước khi quá muộn.

 

Dường như, vận rủi lại “vận” vào đội bóng thủ đô khi các biến cố cứ lần lượt dáng xuồng đầu họ: tiền vệ trẻ Xuân Thành bị bắt vì tàng trữ thuốc lắc, trung phong bất đắc dĩ Sama quay về Siera Leon phục vụ ĐTQG còn tân binh Jonathan cũng đường đột trốn trại tìm bến đỗ mới.

 

Lịch đấu vòng 4 V-League PV Gas 2007
(24 - 25/3)

Thứ Bảy (24/3)

HN.ACB – H.Thanh Hóa (16g trên VTC1)

P.Bình Định - ĐPM.Nam Định (16g)

Đà Nẵng - Đồng Tháp (16g)

H.Huế - HA.GL (16g)

TCDK.SLNA – K.Khánh Hòa (16G)

 

Chủ nhật (25/3)

 

B.Bình Dương – ĐT.LA (16g trên VTV3)
TMN.CSG - HP.HN

Hàng tiền vệ vốn thiếu sức bật của HN.ACB nay càng đáng báo động khi thiếu vắng cả 2 trụ cột là Xuân Thành và Tân Thịnh (treo giò vì thẻ phạt). Có vẻ như vốn liếng của ông tướng trẻ Hoàng Văn Phúc đã đổ ra hết trong 3 trận khởi đầu và những gì còn lại của họ chỉ là sự quyết tâm (nếu có) của một kẻ trèo cao đã trót ngã đau.

 

Hành quân ra thủ đô, đội bóng xứ Thanh vẫn mang bầu không khí nóng bỏng từ sân Thanh Hoá ra cùng. Hàng nghìn CĐV Thanh Hoá với kèn đồng, trống đại, trống cóc sẽ theo chân đội bóng để làm đối trọng với nhóm CĐV “ruột” ít ỏi của đội chủ nhà.

 

Sau 3 trận, H.Thanh Hoá chưa nếm mùi thất bại nhưng cũng chưa dám thở hắt bởi tất cả những gì họ thể hiện chỉ là một lối chơi “bê tông mác cao” để cầu hoà. Lực lượng cả nội lẫn ngoại mà HLV Trần Văn Phúc có trong tay chỉ ở mức chấp nhận được và nòng cốt vẫn là những cầu thủ trẻ Huy Thái, Tiến Thành (đang chấn thương)…

 

Cửa tử chờ tân binh - 1

H.Thanh Hoá vẫn chưa một lần trắng tay ở sân chơi V-League 2007
(Ảnh: VNN).

 

Đánh bại H.Thanh Hoá vào lúc này không hề dễ, nhưng HN.ACB lâu nay thường “sảy sự” mỗi khi mơ cao nhưng lại rất “lỳ” mỗi khi không còn đường lùi.

 

Sân Tự Do: H.Huế - HA.GL (16g)

 

Chiến thắng động trời 3-2 của đội bóng Cố đô ngay tại đất Vinh được đánh giá là một bất ngờ lớn, bất ngờ đến nỗi dư luận phải đặt dấu chấm hỏi to tướng đầy “hoài cổ” về kết quả này. Phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng nhìn vào những gì mà H.Huế đã thể hiện qua những vòng đấu đầu tiên, khó có thể tin họ sẽ lại gây chấn động trước HA.GL dù được chơi trước hơn 1 vạn khán giả cuồng nhiệt xứ Huế.

 

Đội bóng của “tướng” Phùng còn quá non về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề và chỉ biết mượn sức trẻ và nhiệt huyết để khoả lấp những lỗ hổng về chuyên môn. Những lỗ hổng đó chắc chắn khó thoát khỏi con mắt tinh đời của bộ đôi dày dặn Nguyễn Văn Vinh - Chatchai Paholpat.

 

HA.GL đang khởi đầu ấn tượng dù cỏ sảy chân trên sân nhà trước ĐPM.Nam Định. Sự hoà nhập nhanh đến bất ngờ của tiền vệ Thonglao cùng sự ổn định của dàn nội binh đã đem lại sự cân bằng trong lối chơi của “Arsenal VN”.

 

Cửa tử chờ tân binh - 2

"Tướng" Đoàn Phùng và học trò khó gây thêm bất ngờ trước HA.GL?
(Ảnh: Q.M - VTC)

 

Không có “sếu” Minh Nghĩa vì thẻ phạt, HA.GL vẫn đủ sức lấy 3 điểm ở Tự Do - điều mà Đà Nẵng không làm được trong trận derby Hải Vân đầy tình nghĩa (?!).

 

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - Đồng Tháp (16g)

 

Trận thua 1-2 tại Nha Trang cho thấy Đà Nẵng chưa hết “bệnh”. Căn bệnh của họ đã được giới chuyên môn chẩn đoán là sự thiếu sắc sảo của hàng công và động lực thi đấu. Hàm số phong độ của đội bóng sông Hàn đang là hàm nghịch biến sau 3 vòng đấu khi những kết quả họ đạt được lần lượt là thắng-hoà-thua.

 

Chơi trên sân nhà, HLV trẻ Phan Thanh Hùng sẽ phải giải bài toán đó để điều chỉnh lại hướng đi cho đội bóng, điều mà Vũ “đen” không làm được khi còn đứng mũi chịu sào mùa giải trước.

 

Cái khó của Đà Nẵng chính là hy vọng cho Đồng Tháp, đội bóng tân binh được đánh giá cao nhất nhưng lại xuất phát chậm nhất so với hai đối thủ cùng cảnh ngộ là H.Thanh Hoá và H.Huế.

 

Mặc dù đường nét trong lối chơi và sự dạn dày của dàn cầu thủ trẻ người nhưng già kinh nghiệm khiến Đồng Tháp vẫn được đánh giá cao hơn cả trong số những đội nguy cơ “cầm đèn đỏ”.

 

Dù vậy, vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa 2 bên và nếu Đà Nẵng chơi đúng với thực lực của mình, cơ hội có điểm đối với thầy trò ông Lại Hồng Vân là không lớn.

 

---

 

Trong 2 trận đấu còn lại, ĐPM.Nam Định phải giải quyết khâu ghi bàn để nuôi hy vọng trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn trước chủ nhà P.Bình Định đang hể hả sau chuyến Bắc Du thành công ngoài mong đợi.

 

Chủ nhà TCDK.SLNA sẽ phải gột rửa điều tiếng với khán giả Vinh khi tiếp đội bóng ngang tàng K.Khánh Hoà.

 

 

BXH sau vòng 3 V-League PV Gas 2007

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/số

1

ĐT.LA

7

3

2

1

0

3

2

B.BÌNH DƯƠNG

7

3

2

1

0

2

3

HA.GL

6

3

2

0

1

3

4

ĐPM.NAM ĐỊNH

5

3

1

2

0

1

5

HP.HN

5

3

1

2

0

1

6

TCDK.SLNA

4

3

1

1

1

0

7

H.HUẾ

4

3

1

1

1

0

8

P.BÌNH ĐỊNH

4

3

1

1

1

0

9

ĐÀ NẴNG

4

3

1

1

1

0

10

K.KHÁNH HÒA

4

3

1

1

1

-1

11

H.THANH HÓA

3

3

0

3

0

0

12

ĐỒNG THÁP

2

3

0

2

1

-1

13

TMN.CSG

0

3

0

0

3

-4

14

HN.ACB

0

3

0

0

3

-4

H.L