Nhật ký đội tuyển Việt Nam

2 thủ môn dự bị có mặt, ông “Tô” vẫn chưa hết lo

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Đến trưa nay, 2 thủ môn Trần Đức Cường và Dương Hồng Sơn đã có mặt tại Hàm Rồng đúng như lời hẹn. Nhưng vẫn còn đó những nỗi lo của ông Calisto, khi danh sách “thương binh” cứ dài ra…</P>

Đúng như trợ lý Nguyễn Văn Hiệp khẳng định với các phóng viên tại Hàm Rồng chiều qua, 2 thủ môn Dương Hồng Sơn  (T&T HN) và Trần Đức Cường ( SHB. Đà Nẵng) đã có mặt đúng hẹn vào trưa hôm nay. Cho đến bây giờ, trong tay ông thầy người Bồ đã có tất cả 25 cầu thủ, nhưng  vấn nạn chấn thương vẫn khiến ông Calisto lo lắng.

 

ĐTVN đang có đến 4 cầu thủ bị dính chấn thương:  Nguyễn Minh Đức (TCDK. SLNA), Nguyễn Hoàng Vương ( B. Bình Dương), Trần Đức Dương (ĐPM.NĐ) phải tập nhẹ ngoài sân. Còn trường hợp của Tấn Trường, các bác sỹ đội tuyển cho biêt, thủ môn người Đồng Tháp sẽ phải nghỉ tập khoảng 1 tuần nữa.

 

Trong buổi sáng sáng qua, các cầu thủ ra sân trễ hơn thường lệ tới gần 30 phút. Sau màn khởi động, ông Calisto chia 19 cầu thủ thành 3 đội, đá vòng tròn không ngừng bóng. Trên sân ông thầy người Bồ liên tục thúc các cầu thủ tích cực di chuyển, và di chuyển. Nhiều tuyển thủ tỏ ra đuối sức, đôi khi phải dừng lại “thở”.

2 thủ môn dự bị có mặt, ông “Tô” vẫn chưa hết lo - 1
 

ĐTVN vẫn trong quá trình lấy lại thể lực (ảnh: Bách Nhật)

 

Sau đó ông Calisto cho các cầu thủ thực hiện “bài” vượt nhảy bật qua các chướng ngại vật và đá vào “gôn tôm”. Đội phó Phan Văn Tài Em và Tấn Tài… là những người thực hiện bài này chuẩn xác nhất, với những cú úp lòng vào thẳng gôn. Khá vui là việc những tiền đạo như  Phan Thanh Bình, Nguyễn Quang Hải là những người thực hiện tệ nhất, phân nửa những cú sút bóng đều đi ra ngoài. Cũng vì vậy, 2 anh này liên tục phải “hít đất” Hàm Rồng.

 

Khi đã có đủ quân số, trong buổi tập chiều ông Calisto khá  vui vẻ và than thiện khi cho cho cánh phóng viên chụp hình cả đội tuyển. Ngay sau đó ông cho các cầu thủ chơi các vài trò chơi với bóng, nhằm giúp các cầu thủ thả lỏng. Tuy nhiên trong chiều nay, ông Tô nhận thêm  một tin dữ nữa, danh sách thương binh có thêm Ngọc Thanh (XM. Hải Phòng). Theo các bác sĩ của đội tuyển, Thanh đã bị tái phát chấn thương ở lưng. Nhưng buổi tập vẫn diễn ra khá khẩn trương, với sự nhiệt tình tham gia của các tuyển thủ.

 

Mặc dù phải tập luyện dưới trời mưa nặng hạt, song những bài tập xuống biên tốc độ rồi căng ngang và dứt điểm được các cầu thủ thực hiện khá tốt. Ngay trong buổi ra mắt, Hồng Sơn và Đức Cường đã bị các đồng đội quần cho nhừ tử, đến nỗi sau buổi tập, thủ môn của T&T HN phải thở hổn hển và hét lên: “mệt chết luôn”.

 

Thạch Yên