Bán kết lượt đi Champions League (1g45 sáng 25/4):

MU - Milan: Rossoneri và sứ mạng cuối cùng

<P>(Dân trí) - <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City><st1:place>Milan</st1:place></st1:City> thất bại, người Anh sẽ thống trị châu Âu. <st1:City><st1:place>Milan</st1:place></st1:City> thất bại, ký ức huy hoàng của bóng đá Italia sẽ bị vùi sâu vào dĩ vãng. <st1:City><st1:place>Milan</st1:place></st1:City> sẽ bắt đầu sứ mạng cứu rỗi của mình tại Old Trafford, với hành trang là lịch sử đứng sau lưng.</P>

Old Trafford, Nhà hát của những giấc mơ… Milan

 

Ngoài thánh địa San Siro, có lẽ với Milan, không có nơi nào ở châu Âu đẹp bằng Old Trafford.

 

Nơi đây, trong ngày 28/5/2003, Rossoneri đã đánh bại đối thủ lớn thành Torino Juventus để đăng quang lần thứ 6 sau nhiều năm chờ đợi. Đó là một ký ức tuyệt đẹp đối với các Milanista, khi hai đội căn cơ từng đường bóng và kết thúc 120 phút với kết quả hoà 0-0.

 

Bán kết lượt đi
Champions League

1h45, ngày 25/4

 

MU - Milan 

 

1h45, ngày 26/4

 

Chelsea - Liverpool

Một điều khá mỉa mai là 2 đội bóng Italia phải loại nhau trên chấm phạt đền. Nhưng chẳng hề gì, họ có 2 thủ thành bắt penalty xuất sắc nhất thế giới tại thời điểm đó: người Brazil Dida là Rossoneri, người Italia Gigi Buffon là Bianconeri.

 

Nhưng Milan là người chiến thắng, vì họ còn có người Ukraina với những sợi thần kinh thép Andriy Shevchenko. Cú đá quyết định của Sheva hạ gục Gigi, hạ gục một mùa bóng đầy kỳ vọng của Juventus.

 

MU - Milan: Rossoneri và sứ mạng cuối cùng - 1

Kaka và đồng đội không còn xa lạ gì với sân Old Trafford

 

Hai năm sau, tiền đạo lận đận nhưng rất có duyên với mành lưới của Quỷ đỏ là Hernan Crespo 2 lần nhả đạn trong cả 2 lượt đi, về giúp Milan vượt qua đội chủ sân Old Trafford ngay ở loạt knock-out thứ nhất. Mùa giải đó, Milan đã thẳng tiến tới trận chung kết trước khi bị Liverpool đánh bại trong trận cầu kỳ quái nhất nhì trong lịch sử Champions League. Milan dẫn trước 3 bàn, để thua ngược 3 bàn và bị loại theo đúng cái chết người Italia thường bị loại: loạt luân lưu.

 

Rossoneri cũng từng 2 lần bại trận tại Old Trafford ở Champions League các mùa 1957/1958 và 1968/1969. Nhưng không hề gì, họ vẫn là người chiến thắng sau 2 loạt trận.

 

“Đại dịch” chấn thương ở Old Trafford

Nhắc đến Quỷ đỏ vào thời điểm này, báo chí phương tây dùng rất nhiều từ ngữ ví von: bệnh viện, đại dịch chấn thương, cuộc khủng hoảng… Tất cả những từ ngữ đó đều được dùng để nói đến “cái hạn” mà MU đang gánh chịu: mất trên dưới 10 cầu thủ vì những vết đau khác nhau.

Rio Ferdinand và Kieran Richardson là 2 cái tên mới nhất gia nhập bản danh sách “thương binh”. Trước họ, Gary Neville, Mikael Silvestre, Patrice Evra và Nemanja Vidic đã để lại những lỗ hổng quá lớn ở hàng phòng ngự. Hậu vệ trẻ vừa được đôn lên đội một là Craig Cathcart cũng nghỉ cả mùa vì vết đau đầu gối dai dẳng.

MU - Milan: Rossoneri và sứ mạng cuối cùng - 2

Sự vắng mặt của Ferdinand sẽ tạo ra những lỗ hổng
chết người trong hàng thủ MU

Cả Vidic và Evra đều đã tập nhẹ trở lại từ tuần trước, nhưng khả năng bình phục hoàn toàn và đá chính trong trận đấu đêm nay là không cao. Nếu thế, có thể cặp trung vệ của MU sẽ là Gabriel Heinze và Wes Brown. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phải đối mặt với 2 mũi khoan bén ngọt như Kaka và Alberto Gilardino.

Hôm qua, trên sân tập của MU, chỉ có đúng 10 cầu thủ khoẻ mạnh để “nuốt” đủ bài tập. Và người ta đã thấy ngài Alex Ferguson phải bố trí hai “quả bom nổ chậm” John O'shea cùng Darren Fletcher chơi phòng ngự ở 2 cánh.

Ngược lại, Carlo Ancelotti có trong tay những gì tinh tuý nhất của Milan vào thời điểm này, ngoại trừ “Ro béo” vì đã có tên trong danh sách đăng ký của Real Madrid ở vòng loại.

Champions League: Cứu cánh cuối cùng của Milan

Đội hình 4-4-1-1 của Milan đã vận hành khá trơn tru trong giai đoạn cuối mùa giải. Nhưng điều đó không có nhiều ý nghĩa bởi scudetto đã nằm trong túi đối thủ chung sân nhưng không cùng mộng Inter Milan.

8 điểm âm khi khởi đầu mùa giải tưởng chỉ là một cơn ốm nhẹ với Rossoneri, hoá ra đã nhấn chìm mọi nỗ lực vươn lên. Chỉ còn 5 vòng đấu nữa ở Serie A, suất tham dự Champions League mùa tới thậm chí còn chưa chắc chắn trước sự bám đuổi quyết liệt của Empoli và Palermo.

Chính vì thế, tất cả hy vọng được dồn vào Champions League, như cách mà Azzuri Squadra đã dồn vào World Cup 2006. Trong trận thắng Cagliari cuối tuần trước, Nesta, Maldini, Pirlo, Kaka, Gilardino và Inzaghi đã được “cất” trên ghế dự bị để đạt trạng thái thể lực tốt nhất cho trận tử chiến này.

MU - Milan: Rossoneri và sứ mạng cuối cùng - 3

"Ông già" Maldini sẽ có một đêm vất vả trước sức trẻ của hàng công MU?

Nói như thế không có nghĩa là Milan không có mối lo nào. Mối lo lớn nhất đến từ cặp trung vệ già nua Paolo Maldini và Alexandro Nesta. Hai “lão thủ” này có thể chơi xuất sắc trong không khí chậm rãi và nặng về triệt tiêu chiến thuật của Serie A, nhưng tai hoạ sẽ đến bất cứ lúc nào nếu để họ phải đua sức, đua tốc độ với những chiếc Ferrari Wayne Rooney hay Cristiano Ronaldo.

Có thể MU là đội phải thấp thỏm hơn vì đá lượt đi trên sân nhà với một hàng thủ què quặt, nhưng hàng công của Quỷ đỏ hiện đang là hàng công khủng khiếp nhất châu Âu với 6 mũi ghi bàn. Thành bại của 2 đội trong trận này cũng xoay quay 2 giải thiết: hàng công nào đạt phong độ tốt hơn, hoặc ngược lại: hàng thủ nào "ngớ ngẩn" hơn.

Đội hình dự kiến

Manchester United: Van der Sar - Fletcher, O'Shea, Brown, Heinze - Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs - Rooney, Smith

AC Milan: Dida - Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski - Gattuso, Pirlo, Ambrosini,  Seedorf - Kaka - Gilardino

Trọng tài: Kyros Vassaras (Hy Lạp)

Dự đoán: MU thắng 2-1

B.K