Giggs nổ súng, Quỷ đỏ MU vớt vát trận hòa

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trước một Celtic chơi tập trung và sớm có được bàn thắng trước, Manchester United phải rất chật vật mới có được trận hòa 1-1 nhờ công của lão tướng Ryan Giggs ở phút 84. Cùng lúc đó, tàu ngầm vàng Villarreal cũng hòa 2-2 với chủ nhà Aalborg.</P>

Với Celtic, trở về sân nhà thực sự là một lợi thế bởi họ mới chỉ thua duy nhất một lần trước các đại diện nước Anh tại đấu trường châu Âu vào mùa giải 1983/84. Chính bởi lẽ đó, dù thua 0-3 trước MU tại lượt đấu trước đó nhưng đoàn quân HLV Gordon Strachan vẫn tràn trề niềm tin chiến thắng.

 

Trong khi đó với Manchester United, một chiến thắng sẽ đảm bảo cho họ một suất tại vòng đấu loại trực tiếp nhưng HLV Alex Ferguson vẫn cẩn thận để Van der Sar, Rooney, Berbatov nghỉ ngơi và chỉ dùng một tiền đạo thực thụ Carlos Tevez trong đội hình xuất phát.

 

Điều này đã khiến Quỷ đỏ thành Manchester gặp khá nhiều khó khăn trong các tình huống quyết định bởi Celtic biết cách chia cắt thành công sự liên kết giữa bộ ba Giggs- Tevez- Ronaldo. Không những thế, bàn thắng sớm của McDonald càng khiến chủ nhà thêm tự tin.

 

Lượt trận 4 vòng bảng C1

(2h45, 6/11)

Bảng E

Celtic 1-1 MU

Aalborg 2-2 Villareal

 

Bảng F

Lyon 2-0 Steaua

Fiorentina 1-1 B. Munich

 

Bảng G

Dinamo Kiev 1-2 FC Porto

Arsenal 0-0 Fenerbahce

 

Bảng H

Real Madrid 0-2 Juventus

BATE Borisov 0-2 Zenit

Chỉ đến khi bộ đôi Berbatov- Rooney vào sân, tình hình mới trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. Ryan Giggs ghi bàn sau khi hàng công bỏ lỡ hàng loạt cơ hội đã đem về trận hòa 1-1 hoàn toàn có thể chấp nhận được cho MU tại Celtic Park.

 

Những phút đầu tiên trận đấu, như thường lệ, Cristiano Ronaldo vẫn là mũi tấn công vô cùng sắc bén bên hành lang cánh phải. Phút thứ 4, tiền vệ này có bóng và thực hiện đường chuyền chính xác cho Tevez dứt điểm trong khu cấm địa. Đáng tiếc cú sút của tiền đạo Argentina này lại đưa bóng đi thiếu chính xác.

 

Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV, các cầu thủ Celtic chơi rất hưng phấn. Bên cạnh việc chủ động phòng ngự từ xa hiệu quả, những đòn phản công với tốc độ cao thực sự là vũ khí lợi hại của đội bóng này.

 

Và trong khi Quỷ đỏ MU đang loay hoach tìm cách tiếp cận khung thành thủ môn Boruc thì Celtic bất ngờ “dội gáo nước lạnh” lên đối phương. Phút 14, từ tình huống tấn công khá đơn giản, Scott McDonald tung ra cú sút đầy uy lực. Bóng đi căng vượt khỏi tầm kiểm soát của thủ thành Ben Foster rồi nằm gọn trong lưới. 1-0, Celtic vươn lên dẫn trước.

 

Sớm để lọt lưới, MU đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhưng trước hàng phòng ngự chơi tập trung và đầy kỷ luật, mọi phương án tấn công đều không mang lại kết quả hữu hiệu nào thậm chí các nhà ĐKVĐ suýt chút nữa phải chịu thêm bàn thua. Phút 29, Foster đấm bóng không dứt khoát để Sheridan có cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Rất may thủ môn này kịp lui về để sửa sai.

 

 

 

Giggs nổ súng, Quỷ đỏ MU vớt vát trận hòa - 1

Celtic bất ngờ vượt lên dẫn trước. (AP)

 

Dường như quá vui sướng trước màn thể hiện của các cầu thủ đội nhà, một CĐV đã nhảy từ khán đài vào sân và trận đấu phải gián đoạn trong ít phút để các nhân viên an ninh vào cuộc.

 

Nhờ khả năng chia cắt tốt nên Celtic gần như cô lập được Tevez phía trên trong khi tuyến giữa của MU gần như không tạo được những tình huống nguy hiểm cần thiết để đe dọa cầu môn The Parkhead.

 

Trước sự kém hiệu quả của hàng công, sang hiệp hai, lần lượt Berbatov rồi Wayne Rooney được tung vào sân nhằm cứu vãn trận thua có phần mất mặt của Quỷ đỏ. Phút 57, xuất phát từ tình huống phạt góc, Berbatov khéo léo đánh đầu qua tay thủ môn Boruc. Tưởng chừng bóng đã nằm gọn trong lưới nhưng Maloney kịp phá bóng ngay trên vạch cầu môn cứu cho chủ nhà khỏi bàn thua trông thấy.

 

 

Giggs nổ súng, Quỷ đỏ MU vớt vát trận hòa - 2

Pha ghi bàn của Giggs đem về 1 điểm cho MU. (AP)

 

Chỉ 4 phút sau, Celtic có lời đáp trả, cùng từ pha đá phạt góc bên cánh phải, McManus trong tư thế không bị kèm cặp thoải mái bật cao đánh đầu. Đáng tiếc cú dứt điểm của anh lại đi vọt xà ngang trong gang  tấc.

 

Không thể áp sát khung thành, MU đành phải chấp nhận sử dụng phương án kết thúc từ ngoài vòng cấm địa. Phút 72, nhận bóng từ đồng đội, thoáng có khoảng trống trước mặt, Wayne Rooney tung cú sút chìm vào góc xa khá hiểm hóc nhưng một lần nữa Boruc xuất sắc cản phá thành công.

 

Những phút cuối trận đấu, đội bóng áo xanh dồn hầu hết đội hình sang phần sân Celtic và những nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 84, Cristiano Ronaldo bất thần tung ra cú sút như trái phá từ cự ly 25m. Thủ môn Boruc do bị cản tầm nhìn đã giật mình để ói bóng và đội trưởng Ryan Giggs có mặt đúng lúc để đánh đầu tung lưới Celtic gỡ hòa 1-1 cho MU.

 

Đội hình thi đấu

Celtic: Boruc- Hinkel, Caldwell, McManus, Wilson- Hartley, Brown, Robson, Maloney (O'Dea 75’) - McDonald (Hutchinson 81’), Sheridan (Donati 63’).

 

MU: Foster- Da Silva (Evra 66’), Ferdinand, Vidic, O'Shea- Ronaldo, Fletcher, Carrick, Nani  (Berbatov 46’), Giggs- Tevez (Rooney 71’).

 

Tại trận đấu còn lại bảng H, trên sân của AaB Aalborg, “tàu ngầm vàng” Villarreal đã có trận hòa 2-2 với đội chủ nhà.

 

Dù vượt lên dẫn trước nhờ công của Rossi cuối hiệp một nhưng ngay đầu hiệp hai, Curth đã gỡ hòa cho Aalborg. Đến phút 75, đội bóng áo vàng lại tiếp tục vươn lên nhờ pha dứt điểm chuẩn xác của Franco. Tuy nhiên Aalborg kịp tìm được 1 điểm nhờ cú kết thúc của Due ở phút 81 ấn định trận hòa 2-2.

 

Kết quả này đồng nghĩa với nhiều khả năng Manchester United cùng sánh bước với Villarreal sánh bước vào vòng trong.

 

Bảng E sau lượt trận thứ tư Champions League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Man Utd

8

4

2

2

0

7-1

2

Villarreal

8

4

2

2

0

9-5

3

Celtic

2

4

0

2

2

1-5

4

Aalborg

2

4

0

2

2

5-11

 

Vũ Phong