Dù bị cầm chân, Quỷ đỏ MU vẫn vững ngôi đầu
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Dù bị đối thủ dưới cơ Aalborg cầm chân với tỷ số hòa 2-2 nhưng với thất bại 0-2 của Villarreal trước Celtic, Quỷ đỏ MU vẫn vững ngôi đầu bảng E và ghi tên mình tại vòng đấu knock-out sắp tới.
Sớm xác định được hai suất vào vòng trong Champions League nên lượt trận cuối cùng bảng E chỉ nhằm xác định đội bóng đứng đầu bảng cũng như đội còn lại bảng E được dự UEFA Cup. Và với lực lượng vượt trội hơn đối phương, MU đã có trận đấu tương đối nhà nhã trên sân nhà.
Vượt lên dẫn trước từ khá sớm nhưng sự chủ quan của hàng phòng ngự khiến Quỷ đỏ phải trả giá. Tuy nhiên kết quả hòa 2-2 cùng thất bại 0-2 của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Villarreal đã giúp MU đi tiếp với tư cách đội đầu bảng E.
Kết quả C1 rạng sáng nay (11/12) |
Bảng E MU 2-2 Aalborg Celtic 2-0 Villarreal
Bảng F Lyon 2-3 Bayern Steaua 0-1 Fiorentina
Bảng G Porto 2-0 Arsenal Kiev 1-0 Fenerbahce
Bảng H Real Madrid 3–0 Zenit Juventus 0–0 BATE |
Trước khi trận đấu diễn ra, toàn bộ SVĐ Old Trafford cùng đứng dậy để chúc mừng Cristiano Ronaldo với Quả bóng vàng châu Âu 2008 đã cập bến xứ sở Sương mù. Và bầu không khí nơi Nhà hát những giấc mơ càng trở nên náo nhiệt hơn khi chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, bàn thắng đã đến với đội chủ nhà.
Ngay phút thứ 3, từ đường chuyền chiến thuật của Darron Gibson, lão tướng Ryan Giggs khéo léo tâng bóng qua cặp trung vệ Aalborg để Tevez thoát xuống và vẩy má ngoài điệu nghệ mở tỷ số trận đấu. 1-0, MU vượt lên dẫn trước đầy chóng vánh.
Không dừng lại ở đó, nếu may mắn hơn, Quỷ đỏ thành Manchester hoàn toàn có thể gia tăng cách biệt 2 phút sau đó. Trong pha bóng đánh vỗ mặt trung lộ đối phương, Rooney khéo léo quặt bóng sang để Tevez đặt lòng nhanh chóng. Đáng tiếc cú kết thúc của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Dù chỉ tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị như Kuszczak, Evans, Gibson, Nani hay Anderson nhưng chừng đó vẫn đủ để MU hoàn toàn chiếm lĩnh được thế trận và tha hồ làm mưa làm gió trước khung thành Zaza.
Tuy nhiên bất ngờ đã xảy đến khi lưới của MU đã bị rung lên từ tình huống bóng chết. Phút 31, xuất phát từ quả đá phạt của Augustinussen, hậu vệ Michael Jacobsen khéo léo bay người đánh đầu sượt bóng làm đổi hướng vào góc xa khiến thủ thành Kuszczak dù rất cố gắng nhưng không cứu được MU khỏi một bàn thua. Tỷ số được san hòa 1-1.

Aalborg (đen) chơi rất thành công trong trận đấu này. (AP)
Thậm chí phút cuối hiệp một, mọi chuyện bất ngờ thay đổi. Đầu tiên là cú sút phạt hàng rào trực tiếp của Saganowski đi rất hiểm hóc khiến Kusczak phải trổ hết tài năng mới cản phá thành công. Tiếp đó là từ pha tấn công rất đơn giản, Enevoldsen bấm bóng thuận lợi sang bên phải để Jeppe Curth băng lên. Và ở tư thế không hề bị kèm cặp, cầu thủ này khéo léo đánh đầu vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1 cho Aalborg.
Quyết không chấp nhận một kết quả bẽ bàng ngay tại Old Trafford, sang hiệp hai, HLV Ferguson tung liền Paul Scholes và Park Ji – Sung vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công. Và không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, chủ nhà đã có được bàn thắng.
Phút 52, Anderson kiến tạo đường chuyền như đặt để Wayne Rooney băng xuống trước khi sút bóng “xâu kim” thủ môn Zaza gỡ hòa 2-2 và đưa hai đội trở lại vạch xuất phát.

Kết quả hòa đủ để MU vào vòng sau với tư cách đầu bảng E. (AP)
Mặc dù hơn hẳn đối phương về tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như liên tục tung ra các bài tấn công nhưng trước hàng phòng ngự dày đặc của Aalborg, MU cũng rơi vào thế bế tắc trong phần lớn thời gian hiệp hai.
Khoảng 15 phút cuối trận, lần lượt Tevez, Rafael rồi Anderson có cơ hội ngon ăn nhưng tất cả đều không vượt qua được hàng thủ Aalborg và thủ thành Zaza. Cho tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, kết quả hòa 2-2 vẫn được giữ nguyên.
Với trận hòa này cùng với thất bại 0-2 của Villarreal trước Celtic, đoàn quân của HLV Alex Ferguson vẫn giành quyền lọt vào vòng knock-out với tư cách đội đầu bảng E. Cùng đi tiếp vào vòng sau với MU chính là đại diện Tây Ban Nha Villarreal.
1 điểm quý giá giành được ngay tại Old Trafford cũng là quá đủ để Aalborg có được suất dự UEFA Cup, một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Kuhn.
Đội hình thi đấu |
MU: Kuszczak - Neville (Rafael 76’), Ferdinand, Evans, O'Shea- Nani, Gibson (Park 46’), Anderson, Giggs (Scholes 46’)- Rooney, Tevez.
Aalborg: Zaza- Bogelund, Olfers, Jakobsen, Pedersen (Sorensen 76’)- Curth (Caca 74’), Enevoldsen, Augustinussen, Risgaard- Due (Kristensen 65’), Saganowski. |
Tại trận đấu còn lại bảng E, Celtic đã có chiến thắng thủ tục 2-0 trước Villarreal. Phút 13, từ cú tạt bên cánh phải của Wilson, sai lầm đón bóng hụt của thủ môn Viera đã tạo điều kiện để Shaun Maloney dễ dàng kết thúc ở khoảng cách gần mở tỷ số trận đấu.
Đến phút cuối hiệp một, Aiden McGeady thoát xuống và có quá nhiều thời gian để xử lý trước khi đánh bại Viera đem về chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Celtic trước Villarreal. Với 3 điểm giành được này, đại diện Scotland dù phải dừng cuộc chơi tại đấu trường châu Âu nhưng đành hài lòng khi gián tiếp giúp đội bóng khác của Vương quốc Anh là MU giữ vững ngôi đầu bảng E.
Chung cuộc bảng E vòng bảng Champions League | |||||||
Tt | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Man Utd | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9-3 |
2 | Villarreal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-7 |
3 | Aalborg | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-14 |
4 | Celtic | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 |
Lê Trường





