Lượt về vòng 1/8 Champions League (2h45 sáng 8/3):

Cuộc “xâm lăng” của người Ăng-lê?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Liverpool lật đổ “Đế chế” <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on">Barcelona</st1:City>, <st1:City w:st="on">Chelsea</st1:City> quật ngã “cựu vương” <st1:place w:st="on">Porto</st1:place>, dường như nước Anh đang vẽ lại hình hài trên bản đồ bóng đá châu Âu. Và họ sẽ có một mùa giải viên mãn nếu đêm nay MU không sảy chân và Arsenal biết cách lật ngược thế cờ trên sân<FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT>nhà.</P>

Old Trafford: MU - Lille: “Tôm” đến nhà “rồng”

 

Đội bóng Pháp vẫn chưa nguôi ấm ức sau hai tuần kiện tụng và… phỉ báng trong vô vọng. Cú đá phạt của Ryan Giggs dù bị gọi là “ăn cắp” vẫn mang lại một lợi thế quá lớn cho Quỷ đỏ trước trận lượt về.

 

Có thể “chàng David” Lille bức bối vì một cái thua rất cụ thể, một cái thua xuất phát từ một tình huống cố định mà các cầu thủ “ma lanh” thường rất khéo trong việc lách qua khe hở luật để ghi bàn. Nhưng thực tế phong độ cho thấy “cửa” Tứ kết dành cho họ là không rộng, dù tỷ số trong cuộc đối đầu tại Felix de Bollaert là 0-0.

 

Kết quả và lịch thi đấu lượt về vòng 1/8 CL

2h45, Thứ 5 (8/3)

 

AC Milan - Celtic (0-0)
Arsenal - PSV (0-1)
Man Utd - Lille (1-0)

Bayern - Real Madrid (2-3) 

 

         Thứ tư, 7/3

 

Chelsea 2-1 Porto (3-2)

Lyon 0-2 AS Roma (0-2)

Liverpool 0-1 Barca* (2-2)

Valencia 0-0 Inter* (2-2)

 

* Liverpool, Valencia đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. 

* Trong ngoặc là tổng tỷ số qua hai lượt trận.

Tại Old Trafford, MU không thua trong 10/10 lần đối đầu với các đội bóng Pháp. Tại Old Trafford, đang có một đội bóng vừa thắng 9/10 trận gần nhất và dẫn đầu giải ngoại hạng Anh với 9 điểm cách biệt so với nhà vô địch Chelsea. Đội bóng đó cũng mới để thua duy nhất 1 lần trong 27 trận đấu sân nhà trong khuôn khổ Champions League.

 

Tại Old Trafford, MU đang có một đôi cánh thăng hoa với một già một trẻ “dệt gấm thêu hoa” bằng những pha đi bóng ít thấy ở xứ sương mù. MU có một cặp trung vệ bổ khuyết hoàn hảo cho nhau và một “kẻ gác đền” đang sáng bừng những năm cuối sự nghiệp.

 

Không kém phần quan trọng, dường như ông thần may mắn đang đứng cùng chiến tuyến với họ. Ông đã hoá thân vào bàn thắng muộn của Ronaldo trong trận thắng Fulham, thành cú ra chân làm tung nóc lưới Liverpool của O'shea và biết đâu đấy, thành cú đá phạt của Giggs ở trận lượt đi.

 

Cuộc “xâm lăng” của người Ăng-lê? - 1

Thầy trò Fergie không có quá nhiều băn khoăn trước trận lượt về.

 

Với Lille, việc kiếm điểm tại Old Trafford đã khó tựa trèo trời, chứ chưa nói đến việc lật ngược thế cờ để đi tiếp. Ở giải trong nước, trước khi thắng lớn Troyes 4-0, Lille có 4 trận liền chỉ biết thua.

 

Hàng công của nhà vô địch năm 1999 có ít nhiều lo lắng khi Luis Saha vừa gia nhập danh sách thương binh (cùng với O.Solskjaer) còn Henrik Larsson chỉ còn 2 trận đấu nữa trước khi trở về CLB cũ Helsinborg. Hoàn cảnh này buộc HLV Ferguson phải đưa tiền đạo thất sủng từ lâu Alan Smith trở lại bang ghế dự bị, thậm chí khong loại trừ khả năng đá chính thay cho Wayne Rooney vừa thoát khỏi mối lo chấn thương. Khả năng ra sân của Scholes và Evra vẫn còn bỏ ngỏ.

 

Bên phía Lille, HLV Puel có thểm tạm yên tâm khi đón chào sự trở lại của Kader Keita sau án treo giờ trận lượt đi. Tiền vệ trung tâm Mathieu Bodmer và Ludovic Obraniak cũng sẽ vào trận với tình trạng sung mãn nhất sau khi được nghỉ ngơi trong trận đấu với Troyes cuối tuần qua.

 

Cuộc “xâm lăng” của người Ăng-lê? - 2

"Lửa" trong trận lượt đi sẽ có khiến Lille "máu" hơn trong trận này?

 

Nhưng nói gì thì nói, cánh cửa gần như đã khép lại trước mắt đội bóng Pháp.

 

Dự đoán: MU thắng 1-0

 

Đội hình dự kiến

MU: Van der Sar - Neville, Ferdinand, Vidic, Evra - Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs -Rooney, Larsson.

Lille: Sylva - Chalme, Tavlaridis, Plestan, Tafforeau - Makoun, Bodmer, Keita - Fauvergue, Obraniak, Odemwingie

 

Emirates: Arsenal - PSV: Mục tiêu cuối cùng…

 

Một mùa giải trắng tay là nguy cơ bày ra trước mắt “Pháo thủ” Arsenal. Hai tuần trước, mục tiêu Champions League bị lung lay sau trận thua 0-1 trên sân PSV; ngày 25/2, The Gunners ngậm ngùi nhìn Chelsea nâng League Cup; 3 ngày sau, thầy trò Wenger bị Blackburn đá văng khỏi đấu trường FA Cup. Ở đấu tường chính Premier League, Arsenal bị MU bỏ xa tới 20 điểm và chỉ có những phép màu trong chuyện cổ tích mới giúp họ vượt lên.

 

Chính vì thế, Champions League - giải đấu mà năm trước “Pháo thủ” đã đi đến trận CK - trở thành cứu cánh cuối cùng cho một mùa giải ảm đạm ở sân mới Emirates.

 

Trận thua 0-1 trên sân PSV không phải là một cú shock quá lớn, nhưng hứa hẹn sẽ mang lại khó khăn không nhỏ cho thầy trò “giáo sư” Wenger trong trận lượt về này.

 

PSV hiện đang thăng như diều ở giải quốc nội và coi như đã đút túi chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Lối đá chặt chẽ và đặc biệt ưa thích phản công của đội bóng Hà Lan đã tạo được chỗ đứng nhất định tại đấu trường châu Âu trong 2 mùa gần đây.

 

Lối đá dựa trên kỷ luật và khả năng gây đột biến của hàng công đã từng khiến Milan phỉ tâm phục khẩu phục cũng vừa buộc Arsenal “quy hàng” trong trận lượt đi.

Bước vào trận đấu này, HLV Ronald Koeman sẽ không có 2 cầu thủ chủ chốt là Manuel Da Costa (bị viêm phế quản) Jan Kromkamp (chấn thương dây chằng). Thay cho họ sẽ là Da Costa và tiền vệ người Trung Quốc Sun Xiang.

Cuộc “xâm lăng” của người Ăng-lê? - 3

Henry là chìa khoá chiến thắng của Arsenal?

Ngược lại, HLV Wenger mừng ra mặt khi T.Henry vừa kịp bình phục sau 3 trận liền chấn thương. Ông thầy người Pháp sẽ đặt trọn hy vọng vào sự toả sáng của Titi bởi hai trụ cột khác là Van Persie và T. Rosicky đều ngồi ngoài vì không đủ thể lực.

Lợi thế lớn nhất của Arsenal lúc này có lẽ không phải là 6 vạn con người ở Emirates, mà chính là tâm lý không còn gì để mất và cần một danh hiệu, hoặc ít nhất cũng là sự kéo dài hy vọng về danh hiệu, để cứu rỗi cho một mùa bóng trắng tay.

Chỉ cần ghi được 1 bàn, Arsenal sẽ đi tiếp. Vấn đề là “Pháo thủ” sẽ tìm cách nào để bắn hạ được hai tầng hàng thủ dày đặc của người Hà Lan.

Dự đoán: Hoà 1-1

Đội hình dự kiến

Arsenal: Lehmann – Eboue, Toure, Gallas, Clichy - Hleb, Gilberto, Fabregas, Ljungberg - Henry, Adebayor.

PSV: Gomes - Sun Xiang, Alex, Addo, Salcido - Culina, Simons, Mendez, Cocu - Kone, Farfan.


K.L