Tết Trung Thu lại nhớ Bác Hồ

Cứ mỗi lần Tết Trung Thu đến, vầng trăng vằng vặc trên bầu trời đang trải ánh vàng xuống non sông nước Việt khiến không chỉ các em, mà cả thế hệ cha anh của các em đều nhớ Bác khôn nguôi

 


Bác Hồ vui Tết Trung Thu với các cháu thiếu nhi (Ảnh tư liệu)

Bác Hồ vui Tết Trung Thu với các cháu thiếu nhi (Ảnh tư liệu)

Thật hiếm một lãnh tụ nào lại yêu quý các em thiếu nhi như Bác Hồ. Có thể nói Bác như người ông trong nhà vẫn răn dạy các cháu điều hơn lẽ thiệt. Bác dùng thể thơ lục bát và năm chữ vừa thân gần vừa nhạc điệu như đồng dao, dẽ nhớ, dễ thuộc  để chuyển tải tình cảm của mình. Ngay sau Cách mạng tháng Tám, Tết Trung Thu đầu tiên của đất nước tự do, Bác đã có thư gửi các cháu thiếu nhi

Bác mong các cháu chăm ngoan

Mai sau gìn giữ giang sơn Lạc Hồng

Sao cho nổi tiếng Tiên Rồng

Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam

    (Thư Tết Trung Thu năm 1946)

Trong lúc đang kháng chiến chống thực dân Pháp gian lao mà Bác không quên Tết Trung Thu của thiếu nhi. Với mấy khổ thơ 5 chữ mang âm hưởng đồng dao làm ta dễ nhập tâm và cất lên như một điệu dân ca:

Mong các cháu cố gắng

Thi đua học và hành

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Tuỳ theo sức của mình...

Các cháu hãy xứng đáng

Cháu Bác Hồ Chí Minh.

(Thư Tết Trung Thu ngày 25/9/1952)

Bác Hồ một người yêu tiếng Việt, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt một cách nghiêm cẩn. Sinh thời Bác rất ít khi dùng từ Hán-Việt, tiếng Việt có thì không dùng Hán-Việt. Cho nên những câu thơ chúc Tết hay thư gửi cho thiếu nhi Bác dùng ngôn ngữ giản dị, chân chất và thuần Việt.

Trung Thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

Sau đây Bác viết mấy dòng

Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương.

(thư Tết Trung Thu năm 1956)

Bây giờ Tết Trung Thu Bác Hồ đã đi về thế giới người hiền, thật tiếc là các em thiếu nhi không còn được hạnh phúc đọc thư Bác Hồ gửi cho nữa. Phải nói rằng lớp thiếu nhi, bây giờ là thế hệ cha anh của các em, khi Bác còn sống được hưởng trọn vẹn tình cảm  quý báu đó. Một vị lãnh tụ lo việc dân việc nước mà tình cảm với lớp măng non như vậy thì chỉ là Bác Hồ. Ông Ké, cụ Hồ, Cha già dân tộc, Bác Hồ… là danh xưng mà nhân dân yêu mến gọi Bác như một sự tôn trọng yêu quý mà không phải lãnh tụ nào cũng có được…

Trung Thu lại đến, vầng trăng vằng vặc trên bầu trời đang trải ánh vàng xuống non sông nước Việt khiến không chỉ các em, mà cả thế hệ cha anh của các em đều nhớ Bác khôn nguôi…

Trần Nhương

(Nhà thơ)

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!