“Cụ” Rồng bắt mạch năm thìn

(Dân trí) - Con người cần phải biết tưởng tượng và mơ ước nhưng con người cũng rất hay ảo tưởng. Năm tới sẽ rất khó khăn nên mỗi cá nhân, mỗi tập thể và cả dân tộc cần rất nhiều nỗ lực. Chỉ có như vậy mới mang lại sự phát triển và hạnh phúc.

“Cụ” Rồng bắt mạch năm thìn - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)
 
Xin được chúc mừng ngài một năm mới và xin hỏi, năm nay ngài bao nhiêu tuổi?

Ta xuất hiện từ thời điểm con người thật sự là CON NGƯỜI.

Đó là khi nào vậy?

Là khi con người biết ước mơ và tưởng tượng.

Như vậy nghĩa là ngài là sản phẩm của con người, do con người sinh ra. Tại sao con người lại thờ ngài đứng đầu trong Tứ linh (long – ly – quy – phượng)?

Ta vừa là sản phẩm của con người nhưng cũng là khát vọng của con người. Một khát vọng thật lớn lao và cao đẹp.

Nhưng ngài không có thật vả phải chăng đó là bi kịch của khát vọng?

Khát vọng không phải là không có thật mà luôn luôn ẩn hiện để người ta mơ ước và tưởng tượng. Nếu khát vọng trần tục và sờ thấy thì không còn là sự hấp dẫn.

Ngài nghĩ gì về cái gọi là “khát vọng?”

Đó là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Con người càng văn minh, hiện đại thì khát vọng càng lớn. Những nhà khoa học vũ trụ ngửa mặt nhìn lên bầu trời và tự hỏi: Bên trên cái xanh thẳm kia là gì nhỉ? Cái khát vọng đó chính là động lực để họ sáng tạo ra những con tầu vũ trụ và các vệ tinh. Khi nhìn xuống dưới chân mình, các nhà khoa học trái đất tự hỏi: Dưới chân ta là gì nhỉ? Và họ làm ra những cỗ máy khoan sâu hàng chục km.

Năm nay là năm Nhâm Thìn, tức là Rồng vàng, phải chăng báo hiệu một năm bay bổng và hạnh phúc?  

Con người luôn luôn phải biết tưởng tượng và mơ ước nhưng con người cũng rất hay ảo tưởng. Năm tới sẽ là một năm rất khó khăn nên cần rất nhiều sự nỗ lực của mỗi cá nhân, mỗi tập thể và cả dân tộc. Chỉ có điều đó mới mang lại sự phát triển và hạnh phúc.

Nếu xin ngài một lời khuyên, câu đó sẽ là gì?

Hãy làm ngược lại những điều mà loài người hay ví về ta.

Đó là câu gì vậy?

“Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa”.

Và câu ngược lại là…?

“Làm như rồng cuốn, nói như… rắn leo, ăn như mèo”.

Xin cám ơn ngài về lời khuyên chân tình này.

Bùi