Ngỡ ngàng với khu vườn treo xanh mát được trồng trên bãi rác bốc mùi ở Hà Nội
(Dân trí) - Từ một điểm đen xả rác, phóng uế ám ảnh của người dân xung quanh, một nhóm bạn trẻ đã tiến hành cải tạo biến nơi này thành khu vườn treo tươi tốt.
Chân cột điện trước cổng nhà tang lễ Bệnh viện 19/8 vốn được người dân trong ngõ 58 đường Trần Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) coi là “điểm tập kết rác”.
Theo người dân sống quanh khu vực này, trước đây dù được công nhân môi trường thường xuyên dọn dẹp nhưng rác hết lại đầy vì lúc nào cũng có người ra đổ. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc, nước rỉ rác chảy tràn ra đường khiến ai cũng khó chịu.
Năm 2016, một nhóm sinh viên đã chung tay cải tạo, biến nơi này thành một khu vườn treo đẹp đẽ, trồng đủ các loại cây, hoa.

Trước khi cải tạo, khu vực này là một bãi rác sinh hoạt tự phát tồn tại hơn 10 năm. Người dân và chính quyền từng có nhiều biện pháp từ tuyên truyền đến áp dụng các biện pháp mạnh tay để cải thiện nhưng chỉ một thời gian sau rác thải lại chất đầy mặt phố.

Từ ngày vườn hoa được trồng lên, bãi rác cũng biến mất hoàn toàn. Người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Sau gần 4 năm thực hiện, từ hơn 100 cây cảnh ban đầu, khu vườn treo đã trở nên tươi tốt vì được người dân bảo vệ, nâng niu và chăm bón.



Khu vườn vốn chỉ dài chừng 10 m nhưng nay đã được người dân “cơi nới” thêm, được làm bằng khung thép và các vật liệu thân thiện với môi trường cùng chai lọ tái chế.



Khu vườn ngày càng tươi tốt và được người dân chăm sóc cẩn thận.

Khó ai có thể hình dung vườn hoa đẹp này trước kia là một bãi rác tự phát "xấu xí" như thế này
Bá Cường
Ảnh: Vũ Đức Anh