Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời

(Dân trí) - Căn biệt thự cổ tại Hàng Bè (Hà Nội) được xây dựng vào năm 1925, bởi cụ Trương Trọng Vọng, một doanh nhân thầu khoán (chủ thầu xây dựng) nổi tiếng đầu thế kỷ 20.

Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu có nhất phố cổ một thời

Nằm trong một con hẻm nhỏ trên phố Hàng Bè, gần bờ hồ Hoàn Kiếm, căn biệt thự rộng 800 m2 của cụ Trương Thị Mô (SN 1924, Hà Nội) là một trong số ít công trình xây dựng theo lối kiến trúc Pháp cổ còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn cho đến ngày nay.

Căn biệt thự từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Việt Nam như:  Hà Nội mùa đông năm 46, Tuổi thanh xuân, Mùa lá rụng trong vườn, Khép mắt chờ ngày mai, Hương ngọc lan, Hoa xương rồng...

Trao đổi với PV báo Dân trí, cô Lê Thanh Thủy (SN 1955), con gái cụ Mô cho hay, rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ cũng lựa chọn căn biệt thự làm địa điểm để quay MV ca nhạc. Hàng ngày, ngôi nhà cũng đón tiếp các du khách đến từ Mỹ, Canada, Pháp... ghé thăm tìm hiểu kiến trúc. 

Theo cô Thủy, căn biệt thự cổ tại Hàng Bè được xây dựng vào năm 1925, bởi cụ Trương Trọng Vọng, một doanh nhân thầu khoán (chủ thầu xây dựng) nổi tiếng vào đầu thế kỷ 20, bố đẻ của cụ Mô. Cụ Vọng là người gốc Văn Điển, ngoại thành Hà Nội.

Sau năm 1950, cụ Vọng và 5 người con đi tản cư nơi khác và để lại ngôi nhà này cho cụ Mô chăm sóc. Cho tới ngày nay, căn biệt thự này tiếp tục được con cháu cụ Mô trân trọng và gìn giữ.

Chình vì vậy, cô Thủy quả quyết, cho dù có nhiều người từng trả giá cao để mua lại căn biệt thự song gia đình không bán. “4 - 5 thế hệ chúng tôi đã cùng sinh ra và lớn lên tại căn biệt thự này. Nơi đây đã chứng kiến rất nhiều kỷ niệm, những dấu mốc thăng trầm của cả gia đình, nên với các thành viên đó là vô giá. Vì thế, có người trả giá cả vài trăm tỷ nhưng chúng tôi không đồng ý sang nhượng", cô Thủy nhấn mạnh.

Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 1

Cổng vào căn biệt thự được xây theo kiểu tò vò truyền thống của người Việt, nổi bật bởi kiến trúc cổ kính so với các căn nhà phố hiện đại bên cạnh.

Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 2

Hầu hết các hộ dân sống bên trong căn biệt thự này đều là con cháu cụ Mô. Để đáp ứng nhu cầu sống, một số hạng mục như: cầu thang, cửa... được các thành viên cơi nới xây dựng thêm, song về cơ bản công trình vẫn giữ nguyên được những hạng mục, kiến trúc xưa.

Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 3

Căn biệt thự được xây theo kiến trúc Pháp kết hợp với họa tiết trang trí của người Việt. Đặc biệt, biệt thự được xây theo hình chữ khẩu, nên khép kín, có thể ngăn trộm cắp đột nhập vào nhà.

Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 4

Bên trong căn biệt thự, có khoảng sân rộng rãi để lấy ánh sáng, lưu gió tự nhiên.

Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 5

Sau gần 100 năm, căn biệt thự cổ tại Hàng Bè đã có dấu hiệu xuống cấp. Tuy nhiên, về cơ bản công trình vẫn giữ được nguyên vẹn các hạng mục, kiến trúc xưa.

Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 6

Các cột đá còn khá vững chắc và được những người thợ tài hoa xưa đục, chạm hoa văn truyền thống của người Việt: đào, cúc, trúc mai...

Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 7

Toàn bộ căn biệt thự gồm 2 tầng, nhưng đầy đủ các không gian sinh hoạt như chỗ để xe, nhà bếp, các kho và phòng ở gia nhân, phòng khách, phòng sinh hoạt gia đình, phòng ăn, sân chơi…

Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 8
Hai tầng được nối với nhau bằng hệ thống cầu thang gỗ lim được sơn đen bóng.
Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 9
Dù đã gần 100 năm, hệ thống cầu thang vẫn chưa bị mục, nát.
Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 10

Theo cô Thủy, các phòng ngủ trong nhà có thể thông sang các phòng bên cạnh bằng hệ thống cửa thông phòng.

Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 11
Một nửa không gian tầng 2 được sử dụng làm gian thờ.
Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 12

Hiện tại, các không gian hành lang tầng 2, đều được cô Thủy trồng cây cảnh.

Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 13
Bức hoành phi, câu đối có từ lúc xây dựng.
Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 14
Cô Thủy, con gái cụ Mô cho biết, căn biệt thự có tường rất dày, khoảng 40 phân nên vào mùa hè, ngôi nhà rất mát, nhưng tới mùa đông lại ấm.
Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 15
Toàn bộ nội thất bên trong bao gồm tủ quần áo, giường ngủ, bàn phấn đều được thiết kế theo phong cách Pháp.
Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 16
Thậm chí, có nhiều đồ dùng được nhập khẩu từ một số nước châu Âu hoặc từ Hồng Kông.
Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 17

Hiện nay, đồ dùng trong nhà vẫn được con cháu cụ Mô sử dụng hằng ngày.

Biệt thự 800m2 bề thế của đại gia giàu nhất phố cổ Hà Nội một thời - 18
Cụ Trương Thị Mô và chồng hồi còn trẻ.

Việt Vũ

Ảnh, video: Vũ Đức Anh