Viết tiếp bài “SDU ru ngủ đối tác, cam kết kiểu “chợ trời”:

SDU “bội ước”, nhà thầu phụ tiếp tục tố cáo đến Công an

(Dân trí) – “Nói một đằng, làm một nẻo”, đó là cách hành xử kiểu “chợ trời” mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (Mã chứng khoán SDU) dành cho nhà thầu phụ - Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng.

SDU “bội ước”, nhà thầu phụ tiếp tục tố cáo đến Công an
Ông Hoàng Văn Anh (người mặc áo đen), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà đã bội ước những lời "hứa" của mình, khiến nhà thầu phụ đứng trước nguy cơ phá sản.
 
Ngày 25/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Trịnh Đức Phú, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng cho biết: Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng tiếp tục có đơn tố cáo gửi đến Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), đề nghị cơ quan này vào cuộc điều tra, xác minh, xử lý việc Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà chây ỳ không chịu trả hơn 11 tỷ đồng cho nhà thầu phụ, mà còn chữa cháy bằng cam kết kiểu “chợ trời” để ru ngủ đối tác.
 
Ngoài ra, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đang hoàn thiện hồ sơ để khởi kiện Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà ra tòa án để được pháp luật bảo vệ.
SDU “bội ước”, nhà thầu phụ tiếp tục tố cáo đến Công an
Mặc dù đã thực hiện xong hợp đồng tại tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, nhưng Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đang bị Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà “ngâm” gần 11 tỷ đồng (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Như Dân trí đã phản ánh: Ngày 15/1/2010, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đã ký Hợp đồng kinh tế số 01/2010/HĐKT với Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà, về việc cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió khu thương mại dịch vụ, văn phòng thuộc Dự án Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông với tổng giá trị là 19.200.000.000 đồng.

Sau hơn một năm thi công lắp đặt, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đã hoàn thành toàn bộ công trình và đưa dự án vào sử dụng từ ngày 10/5/2011, từ thời điểm đó Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đã làm hồ sơ quyết toán gửi tới Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà, nhưng mãi đến tháng 3/2012, chủ đầu tư mới ký phê duyệt quyết toán công trình là 18.347.946.000 đồng, trong đó số tiền còn lại của dự án phải thanh toán cho Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng là 11.091.828.256 đồng.

SDU “bội ước”, nhà thầu phụ tiếp tục tố cáo đến Công an
Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà tiếp chây ỳ trả nợ, không thực hiện theo cam kết vừa ký chưa kịp ráo mực (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Sau khi Báo Dân trí đăng báo phản ánh sự việc trên, sáng ngày 12/6/2012, ông Hoàng Văn Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà đã thống nhất qua điện thoại với lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng về lộ trình thanh toán khoản nợ hơn 11 tỷ như sau: Tháng 6/2012: thanh toán số tiền là 2 tỷ đồng; Tháng 7/2012 ( 8/7/2012): thanh toán số tiền từ  3 tỷ đến 3,5 tỷ  đồng; Số tiền còn lại sẽ thanh toán sau nhưng không quá 03 tháng kể từ ngày 8/7/2012.

Nhưng vào lúc 16 giờ 26 phút  ngày 12/6/2012, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng nhận được một bản công văn qua fax từ Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà về việc thanh toán khoản nợ trên, như sau: Tháng 6/2012: thanh toán số tiền từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng; Tháng 7/2012: thanh toán số tiền từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ đồng; Số tiền còn lại sẽ thanh toán trong năm 2012

Điều trớ trêu hơn, đến nay Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng lại một lần nữa “ăn trái đắng” khi Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà bội ước, không thực hiện việc trả nợ theo cam kết tại công văn số 97/CV-KHĐT ngày 11/6/2012 do ông Lê Tùng Hoa, Phó Tổng giám đốc ký.
 
SDU “bội ước”, nhà thầu phụ tiếp tục tố cáo đến Công an
Đơn tố cáo của Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng gửi đến Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trịnh Đức Phú, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng cay đắng nói: "Theo như hợp đồng kinh tế đã ký giữa 2 bên là khi thiết bị về đến chân công trình thì bên A (Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà) phải có trách nhiệm thanh toán 80% tổng trị giá hợp đồng thì bên B (Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng) mới cho nhân viên lắp đặt thiết bị.

Khi thiết bị được chuyển về công trình đúng thời hạn như hợp đồng đã ký thì ông Hoàng Văn Anh với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trực tiếp điện thoại cho lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng với một lời hứa danh dự của người đứng đầu đơn vị trực thuộc Tập Đoàn Sông Đà là "Chú giúp anh, cứ chỉ đạo cho quân của chú lắp đặt ngay đi, vài hôm nữa tiền về anh cho chuyển ngay về công ty của chú".

Khi nghe lời thuyết phục của vị lãnh đạo mang danh Sông Đà ra nói vậy thì lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đã tin tưởng ngay và chỉ đạo cho đội ngũ kỹ thuật thi công lắp đặt khẩn trương để góp phần đẩy nhanh tiến độ cho toà nhà Sông Đà - Hà Đông sớm đi vào kinh doanh và khai thác.

Trên thực tế từ trước đến nay hầu hết các công ty con trực thuộc Tập đoàn Sông Đà đều làm việc rất uy tín và chính xác, bản thân đội ngũ lãnh đạo cũng như nhân viên của tập đoàn đều là những kỹ sư được trưởng thành từ công trình thuỷ điện Hoà Bình, họ rất trung thực và ngay thẳng, duy nhất có ông Hoàng Văn Anh là không như vậy.

Chính vì ông ấy không cần cả uy tín và danh dự nên đã đẩy Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng vào tình trạng “thả gà ra đuổi”. Hợp đồng đã ký trọn gói là 19,2 tỷ đồng, nhà thầu tự làm và tính toán kiểu lời thì ăn mà thua lỗ thì tự chịu nhưng tự nhiên Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà thuê 1 đơn vị thiết kế không chuẩn do vậy khi triển khai khối lượng như thiết kế không khớp với thực tế công trình và ông Hoàng Văn Anh chỉ đạo Ban Quản Lý nghiệm thu theo đơn vị thiết kế và tổng số tiền bị giảm đi hơn 800 triệu đồng. Nếu tranh cãi thì Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng không được ký quyết toán.
 
Mặc dù bị “xử ép” như vậy, thậm chí Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà đã vi phạm hợp đồng nhưng Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng vẫn phải cay đắng chấp nhận mà không kêu ca được với ai chỉ vì những lời hứa suông mang tính ru ngủ đối tác của ông Hoàng Văn Anh nên Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng ở vào thế tự đào hố chôn mình.
 

“Hiện nay, với số tiền hơn 11 tỷ mà Công ty này còn nợ, mỗi tháng Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đang phải trả hàng trăm triệu đồng tiền lãi vay ngân hàng. Vậy mà đến thời điểm này Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng vẫn chưa hề được Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà trả cho một đồng nào, họ quá tráo trở.

Đúng là những câu chuyện bi hài như thế này thường chỉ xảy ra ở những nơi vùng sâu, vùng xa. Nhưng ai ngờ, ở giữa Thủ đô Hà Nội, một Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán mà còn “tráo trở” đến vậy, âu cũng là sự đen đủi mà Công ty tôi “dính” phải”- ông Trịnh Đức Phú nói trong cay đắng.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến