Quảng Nam:

Rùng rợn cầu treo về bản

Để sang bên kia suối, lâu nay người dân các xã thuộc huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) phải liều thân, đối đầu hiểm nguy. Những cây cầu treo đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, khi đi trên cầu nếu bất cẩn sẽ bị rơi mình từ độ cao hơn chục mét xuống suối đá.

Hầu hết các hạng mục cầu đều xuống cấp. Ván lát mặt cầu đang trong tình trạng nhũn mục, người qua cầu phải quan sát và tìm những mảnh ghép còn nguyên vẹn mới dám bước chân. Một số cầu vì quá hư hỏng nên chỉ những ai thực sự liều mình mới dám đu qua.

Cầu hư hỏng nhưng nhiều năm qua vẫn không hề có sự khắc phục từ cơ quan chức năng. Người dân thôn Phú Sơn, xã Ba, đã không dám đi cầu treo vì trên mặt cầu không hề có ván lát, chỉ còn trơ lại những xà thép hoen rỉ. Chung số phận, cầu treo tại thôn K8 xã Sông Kôn lại rơi vào cảnh ngiêng cáp treo, lan can cầu làm bằng gỗ bị mục gãy, ván lát cũng trong tình trạng mục nát. “Bước sơ sểnh là chết ngay!” - một người dân cảnh giác.

Hầu hết cầu treo ở Đông Giang được xây dựng từ nguồn đầu tư của tổ chức Tầm nhìn Thế giới, dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn (CBRIP) và nguồn Chương trình 135 của chính phủ. Các cây cầu được đưa vào sử dụng chưa đầy 10 năm nhưng đều hư hỏng nặng.

Dưới đây là một số hình ảnh về sự xuống cấp của những cây cầu treo:
 
Rùng rợn cầu treo về bản - 1


Rùng rợn cầu treo về bản - 2


Rùng rợn cầu treo về bản - 3


Rùng rợn cầu treo về bản - 4


Rùng rợn cầu treo về bản - 5


Rùng rợn cầu treo về bản - 6

Cầu treo bị hư hỏng nặng, ván lát và lan can cầu bằng gỗ cũng bị mục gãy.

 

Minh Hậu - Thanh Tâm