Quảng Ninh:

Cụ già bị cắt thận ngóng đợi bản án có hiệu lực pháp luật được thực thi

(Dân trí) - Tiếp nhận đơn cầu cứu của ông Phạm Ngọc Gia, Cục Thi hành án dân sự Quảng Ninh đã gửi văn bản lên Tổng Cục THA, đề nghị TAND Tối cao sớm ra phán quyết để thực thi bản án có hiệu lực pháp luật giúp cụ già bị cắt thận nhận lại tài sản.

Sau loạt bài “Hành trình đòi nhà của cụ già bị cắt thận” đăng trên báo Dân trí, Tổng Cục thi hành án dân sự (THADS) - Bộ Tư pháp đã có văn bản chỉ đạo Cục THADS tỉnh Quảng Ninh xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc gây bức xúc dư luận thời gian qua. Cùng lúc, báo điện tử Dân trí cũng chuyển đơn kêu cứu khẩn cấp của ông Phạm Ngọc Gia, trú tại địa chỉ tổ 25, khu 2B, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long đến Cục THADS tỉnh Quảng Ninh đề nghị xem xét giải quyết vụ việc theo trình tự pháp luật.

Nội dung văn bản số 507/CTHA ngày 17/9/2012 của Cục THADS tỉnh Quảng Ninh khẳng định, quyền quyết định việc thi hành bản án số 26/2011/DS-PT ngày 26/9/2011 của TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên: “Buộc anh Phạm Ngọc Cường và chị Phạm Thị Liên được quyền sở hữu ngôi nhà 4,5 trên diện tích 55,9m2 đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh Phạm Ngọc Cường tại tại tổ 20Đ khu 2 A, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long trả lại cho ông Phạm Ngọc Gia. Ông Phạm Ngọc Gia phải đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký lại quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật” đang phụ thuộc vào phán quyết của TAND Tối cao sau văn bản yêu cầu hoãn thi hành án do Phó Chánh án TAND Tối cao Tống Anh Hào ban hành ngày 17/8/2012.
 
Ngày 9/5/2012 TAND Tối cao ra văn bản chỉ đạo Cục THADS Quảng Ninh xem xét thi hành án
Ngày 9/5/2012 TAND Tối cao ra văn bản chỉ đạo Cục THADS Quảng Ninh xem xét thi hành án
 
Hơn 3 tháng sau lại chính TAND Tối cao ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án
Hơn 3 tháng sau lại chính TAND Tối cao ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án

Văn bản của Cục THADS tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Ngày 10/9/2012, Cục THADS tỉnh Quảng Ninh nhận được văn bản số 1800/TCTHADS-GQKN của Tổng Cục THADS (Bộ Tư Pháp) và văn bản số 103/BBĐ – 2012 của báo điện tử Dân trí về việc chuyển đơn của ông Phạm Ngọc Gia, địa chỉ tổ 25, khu 2B, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, “Đơn kêu cứu khẩn cấp về nội dung trong văn bản số 26/TANDTC-DS ngày 17/8/2012 của TAND Tối cao và mong muốn được thi hành bản án số 26/2011/DS-PT ngày 26/9/2011 của TAND tỉnh Quảng Ninh”. Để có cơ sở tiếp tục chỉ đạo Chi cục THADS TP. Hạ Long thi hành dứt điểm bản án, Cục THADS tỉnh Quảng Ninh đề nghị Chánh án TAND Tối cao sớm có phán quyết đối với vụ Phạm Ngọc Cường và Phạm Thị Liên.

Trong lúc người bố tuổi cao sức yếu nín thở chờ đợi vào quyết định công tâm của TAND Tối cao, những người con còn lại của ông Phạm Ngọc Gia cũng mong ngóng bản án số 26/2011/DS-PT ngày 26/9/2011 của TAND tỉnh Quảng Ninh đã có hiệu lực pháp luật sớm được thực thi để người cha già sinh sống yên ổn lúc tuổi già, sau cả chặng hành trình đòi nhà kéo dài gần 10 năm với chính người con trai Phạm Ngọc Cường.

Trong lá thư gửi về báo điện tử Dân trí và các cơ quan chức năng, chị Phạm Thị Bình (con gái ông Gia) đang sinh sống tại Anh viết: "Tôi vô cùng xúc động tựa như bị trăm ngàn nhát dao đâm xé nát lòng khi đọc loạt bài viết đăng trên báo Dân trí về hành trình của người cha già bị cắt thậnđi tìm công lý.Tôi nghẹn thở tưởng chừng như không thể còn đủ sức mà sống nổi. Tôi tự an ủi mình phải sống để cưu mang người cha đẻ đang gặp đại hạn nơi quê nhà, cố sống để còn nuôi dưỡng hai đứa con thơ đang ở nơi đất khách quê người.
 
Ông Gia vẫn chưa nhận được ngôi nhà (nằm giữa)  là tài sản hợp pháp
Ông Gia vẫn chưa nhận được ngôi nhà (nằm giữa)  là tài sản hợp pháp

Năm 2004, trong lần về chịu tang 49 ngày của mẹ tôi là bà Lê Thị Nhít (ở địa chỉ mà Bố tôi là Phạm Ngọc Gia đang ở Tổ 25, khu 2B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) do thấy căn nhà đang ở của bố tôi quá ọp ẹp, dột nát xuống cấp, vợ chồng tôi đã biếu tặng bố tôi 1 tỷ đồng để mua đất và làm nhà. Việc vợ chồng tôi biếu tặng bố tôi có sự chứng kiến của tất cả anh chị em ruột của tôi, có đại diện dòng họ Phạm gốc Hải Dương tại thành phố Hạ Long chứng kiến.

Sau khi nhà mới hoàn thành, từ cuối năm 2005, anh Phạm Ngọc Cường đã có những hành động đối xử tàn tệ với người cha già mà ngay cả người ngoài cũng cảm thấy bức xúc. Không còn cách nào khác, bố tôi buộc phải làm công việc mà chẳng người cha nào muốn là khởi kiện ra tòa án để đòi lại công lý.
 
Qua 5 phiên xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm với 3 lần kháng nghị và kéo dài suốt 7 năm (kể từ khi xảy ra tranh chấp), bố tôi đã được tuyên xử là chủ sở hữu hợp pháp của ngôi nhà.
 
Đòi được nhà đã khó, bố tôi lại phải tiếp tục trải qua hành trình dài chờ đợi Cục THADS TP. Hạ Long thực thi bản án đã có hiệu lực pháp luật. Sau gần một năm liên tục cầu cứu, bố tôi đã nộp tiền hỗ trợ tiền thuê nhà 36 triệu đồngcho phía anh Cường trong thời hạn 1 năm. Trong thời gian này, bố tôi đã phải vật lộn với nhiều trọng bệnh: cắt đi 1 bên thận, cao huyết áp, đái tháo đường, phải điều trị ở bệnh xá, bệnh viện từ phường tới Trung ương. Khi bố tôi đang vui mừng nghĩ đến việc sắp chuyển bàn thờ của mẹ tôi về ngôi nhà mới, thì đột ngột nhận được văn bản số 26 ngày 17/08/2012 với nội dung yêu cầu hoãn thi hành án trong thời hạn 3 tháng để xem xét khiếu nại của vợ chồng anh Cường, văn bản được ký bởi ông Tống Anh Hào, Phó Chánh án TAND Tối cao.
 
Hành trình đòi nhà của cụ già bị cắt thận vẫn chưa đi đến đích
Hành trình đòi nhà của cụ già bị cắt thận vẫn chưa đi đến đích

Có thể nói rằng gia đình tôi là gia đình bất hạnh nhất, bố mẹ tôi sinh ra dược 6 anh em trai gái (5 trai, 1 mình tôi là gái). Gia đình tôi rất nghèo khổ, chỉ có tôi là con gái độc nhất. Tôi thương yêu bố mẹ tôi hơn ai nhất trên cuộc đời này, bởi vậy tôi hi sinh tất cả cuộc đời của mình để giúp đỡ đền đáp cho cha mẹ. Sau những gì bố tôi đã và đang phải trải qua, tôi khẩn thiết cầu mong các cơ quan chức năng xem xét, giúp người cha già của tôi được hưởng những quyền lợi chính đáng, được nghỉ ngơi yên bình lúc tuổi già".

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương