Cụ già 80 tuổi sống cơ cực vì sự chậm trễ của Bưu điện TP.HCM

(Dân trí) - Từ lúc bà Đinh Thị Ninh qua đời, cuộc sống gia đình ông Nguyễn Sỹ Tính vốn đã khổ lại thêm phần điêu đứng. Ở tuổi “gần đất xa trời”, ông Tính chỉ biết mong ngóng UBND TP.HCM sớm bồi thường tài sản đã thu hồi để gia đình ông tạm thoát cảnh khốn khó.

Sau khi báo Dân trí phản ánh hoàn cảnh khó khăn gia đình ông Nguyễn Sỹ Tính chịu đựng suốt 22 năm, kể từ lúc Bưu điện TP.HCM tiến hành thu hồi mảnh đất tại 230 Hai Bà Trưng để xây dựng Bưu điện Tân Định. UBND TP.HCM đã ban hành hàng loạt các văn bản đề nghị Sở Xây dựng, cùng các bên có liên quan kiểm tra lại hồ sơ, tìm ra hướng giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại của ông Nguyễn Sỹ Tính, tạm trú tại hẻm 178/16 đường Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
 
Văn bản báo cáo tiến độ xem xét vụ việc của Sở Xây dựng TP.HCM
Văn bản báo cáo tiến độ xem xét vụ việc của Sở Xây dựng TP.HCM

Ngày 7/5/2013, ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM đã ký văn bản số 3087/SXD-QLN&CS báo cáo UBND TP.HCM về tiến độ giải quyết vụ việc này. Văn bản số 3087/SXD-QLN&CS của Sở Xây dựng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM tại công văn số 2364/VP-PCNC của UBND TP. HCM về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Sỹ Tính, ngày 22/4/2013, Sở Xây dựng đã có công văn số 2769 gửi Bưu điện thành phố, UBND quận Tân Bình để xác minh và thu thập thông tin liên quan đến đơn khiếu nại của ông Tính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định, sau khi thu thập đầy đủ các thông tin liên quan đến lô đất (18 - C30 - 270B Lý Thường Kiệt), Sở Xây dựng sẽ tổng hợp hồ sơ và đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Sỹ Tính theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, trong đơn kiến nghị mới nhất gửi UBND TP. HCM và báo Dân trí, ông Nguyễn Sỹ Tính cho biết, hiện hoàn cảnh của gia đình ông rất khó khăn do không được nhận đủ diện tích đất do Bưu điện TP.HCM phân ở 270B Lý Thường Kiệt (năm 2001) để đền bù cho phần diện tích đã bị thu hồi tại 230 Hai Bà Trưng từ năm 1990.
 
Văn bản báo cáo tiến độ xem xét vụ việc của Sở Xây dựng TP.HCM
Phần diện tích nhà ông Tính bị thu hồi ở Hai Bà Trưng đã trở thành công trình khang trang của Bưu điện TP.HCM

Vì sự chậm trễ của Bưu điện TP.HCM và các cơ quan chức năng, gia đình ông Tính đã phải sống khổ cực trong ngôi nhà tạm dột nát, chật chội tại hẻm 178/16 đường Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1 hơn 20 năm qua. Vì việc này, vợ ông Tính là bà Đinh Thị Ninh đã 2 lần bị đột quỵ, trước khi qua đời vào đầu năm 2013. Trong khi đó, về pháp lý, theo các Điều 49 - 50 Luật Đất Đai 2003; khoản 3 Điều 8 Nghị định 198/2004/NĐ-CP; Nghị định 120/2011/NĐ-CP; Điều 3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP; Điều 151 Nghị định 181/2004/NĐ-CP; Điều 12 Nghị định 84/2007/NĐ-CP thì gia đình ông Tính đủ điều kiện là chủ sở hữu hợp pháp lô đất được cấp năm 2001 ở 270B Lý Thường Kiệt.

Trong đơn kiến nghị, ông Nguyễn Sỹ Tính đề xuất cơ quan chức năng xem xét cho hợp nhất phần diện tích dang dở của gia đình ông (lô số 18), với phần diện tích cũng ở tình trạng thiếu hụt của hộ liền kề (lô số 17) vừa được Bưu điện TP.HCM giải quyết đền bù bằng một lô đất khác ở Bưu điện Khánh Hội.

Đơn của ông Tính cho biết, 1 trong 2 lô đất kẹt lại bên cạnh lô đất của gia đình ông Tính là lô của bà Luân (cựu cán bộ Bưu điện TP. HCM). Gia đình ông Tính và gia đình bà Luân cùng cảnh dang dở nhiều năm. Nhưng đến nay bà Luân đã được Bưu Điện TP.HCM giải quyết bù đắp bằng lô đất khác tương xứng hơn.
 
Ông Nguyễn Sỹ Tính trong căn nhà chật chội ở phường Cô Giang suốt hàng chục năm qua
Ông Nguyễn Sỹ Tính trong căn nhà chật chội ở phường Cô Giang suốt hàng chục năm qua
 
Để được đền bù căn nhà khác ở Bưu Điện Khánh Hội, bà Luân phải cam kết với Bưu điện TP.HCM thôi đòi quyền lợi lô đất 17- C30 - 270B Lý Thường Kiệt. Khi trao đổi, bà Luân rất thông cảm với hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi của gia đình ông Tính. Vì lẽ đó, bà Luân hoàn toàn ủng hộ nếu phần diện tích bà đã trả lại Bưu điện TP.HCM được cơ quan chức năng cho gộp với diện tích của nhà ông Tính, để ông Tính được tiếp nhận đủ diện tích 80m2 , thay vì phải tiếp tục chờ đợi giải tỏa đủ mặt bằng lô đất 18 - C30 - 270B Lý Thường Kiệt.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, Bà Đinh Thị Ninh công tác trong ngành Bưu điện từ năm 1960, đến năm 1976, bà Ninh và chồng là Nguyễn Sỹ Tính được điều chuyển công tác vào TP HCM giữ vị trí Bưu cục trưởng Bưu cục Tân Định, thuộc Bưu điện TP.HCM. Khi chuyển vào TP,HCM, gia đình bà Ninh được Bưu điện TP. HCM phân nhà và đất với diện tích trên 300m2 để sinh sống bên cạnh Bưu cục Tân Định.

Năm 1991, UBND TP. HCM và Bưu điện TP.HCM tiến hành thu lại toàn bộ điện tích đất gia đình bà Ninh đang ở để Bưu điện TP. HCM xây dựng Trung tâm Fax và Bưu điện Tân Định. Trước khi thu hồi, Bưu điện TP.HCM và các cơ quan chức năng đã thỏa thuận chia lại cho gia đình bà Ninh tôi một khoảnh đất 80m2, thuộc một phần khu đất thu hồi để gia đình bà Ninh bàn giao toàn bộ mặt bằng khu đất.
 
Bà Đinh Thị Ninh lìa đời với giấc mơ nhà còn dang dở
Bà Đinh Thị Ninh lìa đời với giấc mơ nhà còn dang dở

Khi sự việc đang trong quá trình thương thảo, UBND Quận 1 đã ra Quyết định cưỡng chế thu hồi toàn bộ nhà và đất của gia đình bà Ninh. Cùng ngày vợ chồng bà Ninh được mời đến trụ sở UBND phường làm việc, các lực lượng cưỡng chế đã tịch thu toàn bộ khu nhà và đất của gia đình bà Ninh. Toàn bộ đồ đạc của gia đình bị chuyển đến 1 căn nhà tập thể tầng trệt, diện tích 30m2, nằm trong hẻm 178/16 đường Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1, TP HCM.

Ngày 1/8/2001, Giám đốc Bưu điện TP. HCM khi đó là ông Trần Quang Minh ký Quyết định số 78/QĐ-NĐ cấp cho gia đình bà Đinh Thị Ninh lô đất 80m2 để làm nhà ở trong khu đất dành cho cán bộ công nhân viên trong ngành tại khu C30, số 270B Lý Thường Kiệt, phường 6, Quận Tân Bình, TP HCM. Gia đình bà Ninh được cấp lô đất thứ 18 trên tổng số 18 lô được cấp cho các gia đình.

Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có 16/18 lô được các gia đình tiếp nhận và dựng nhà cao tầng khang trang, riêng lô số 18 giao cho bà Đinh Thị Ninh và lô số 17 kế bên chưa được bàn giao do chưa thực hiện GPMB 100% nên Bưu điện TP.HCM chưa thể bàn giao mặt bằng cho bà Đinh Thị Ninh. Kể từ đó đến nay, Bưu điện TP.HCM nhiều lần cam kết thúc đẩy tiến độ GPMB, nhưng mọi việc đến giờ vẫn dậm chân tại chỗ. Đầu năm 2013, bà Đinh Thị Ninh đã về với thế giới bên kia mà không biết đến mái nhà tử tế.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương