1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bạo hành trẻ ở Đồng Nai:

Tạm giam "bảo mẫu” đánh đập trẻ

(Dân trí) - Ngay chiều nay, 16/1, công an thành phố Biên Hòa đã tiến hành bắt giữ bà Quảng Thị Kim Hoa (41 tuổi) - người đã đánh đập, hành hạ hơn 10 trẻ em được gửi chăm sóc tại đây để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vừa xem xong đoạn phim về người phụ nữ bạo hành trẻ mầm non ở Đồng Nai tối qua (15/1), công an phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập tức xuống nhà, triệu tập bà Hoa để lấy lời khai ban đầu.

 

Công an phường đã tiến hành thu thập chứng cứ tại căn nhà nuôi dạy trẻ ở số 2/1, đường Võ Thị Sáu, tổ 6, khu phố 3, phường Quyết Thắng.

 

10 cháu ăn chung một chậu cơm

 

Thông tin ban đầu cho thấy, trong ngõ hẻm nhỏ ngay sát phía sau hông Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai, là căn nhà chăm trẻ do bà Quảng Thị Hoa làm chủ. Bà Hoa đã mở “dịch vụ” nhận các cháu về trông coi, thời gian hoạt động đã hơn 3 năm. Ban đầu chỉ nhận coi con cháu trong gia đình, sau đó ai có nhu cầu cần chăm sóc con thì bà sẵn sàng nhận. Thời gian chăm sóc từ 6 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Số tiền mà phụ huynh phải trả cho bà Hoa trông coi mỗi cháu là 600.000 đồng/tháng. Bà Hoa “kiêm” luôn việc chăm sóc trẻ qua đêm. Nếu cha mẹ có nhu cầu, bà trông coi đến 21 giờ thì phải trả phí 900.000 đồng/tháng.

 

Hằng ngày, bà Hoa phải trông coi hơn 10 trẻ em. Các cháu đang ở độ tuổi tập ăn, tập nói. Tuy nhiên, cách chăm sóc của “bảo mẫu” này rất lạ đời. Thay vì dỗ dành từng cháu trong bữa ăn, chăm chút trong từng giấc ngủ thì bà Hoa lại “dạy” các cháu bằng bạt tai, nắm đấm, lời chửi rủa… vô cùng thậm tệ.

 

Mình bà Hoa cho ăn một lượt 5 cháu. Để nhanh gọn, bà Hoa ngồi trên 1 ghế nhựa, các cháu ngồi vòng phía trước. Bà Hoa một tay bưng chậu cơm lớn, một tay cầm muỗng đút cho từng cháu ăn. Cháu nào ăn chậm, lười ăn bà vỗ “đốp” vào mặt.

 

Chưa hết, bà Hoa còn nắm tóc, giật ngửa mặt để trút cơm vào miệng. Bên cạnh bữa ăn, bà Hoa lăm lăm cây thước mica 30cm, sẵn sàng xuống tay với những cháu nào lười ăn cơm. Miệng bà Hoa lúc nào cũng nguyền rủa: “Đĩ mẹ mày”. Thậm chí, còn tàn bạo khi úp nguyên tô cơm vào mặt một cháu gái.

 

Ba trẻ bị ngược đãi nặng nhất là cháu bà Hoa

 

Rất nhiều người dân sống trong hẻm 2/1 (phía sau Thánh Thất Biên Hòa) vô cùng bức xúc khi hằng ngày chứng kiến cảnh ngược đãi trẻ em này. Bác N.T.K.H (61 tuổi) cho biết: “Nhiều khi nghe tiếng khóc thét của mấy trẻ, suốt ngày nghe tiếng nạt nộ, thậm chí còn nghe tiếng “chát” của bàn tay “hộ pháp” bà Hoa đánh đập các cháu. Tuy nhiên, gia đình này giống như tổ kiến lửa, chẳng ai dám động đến”.

 

Khi sự việc vỡ lở, chị Quảng Thị Kim Ngà (34 tuổi) ngụ trong căn nhà nuôi giữ trẻ này là mẹ của 3 cháu Nguyễn Anh Kiệt, Nguyễn Anh Hào (sinh đôi, khoảng 3 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền Trang (khoảng 6 tuổi) lại xác nhận: 3 cháu bị ngược đãi nặng nhất được quay trong thước phim chính là con chị.

 

Chị Kim Ngà cho biết, bà Hoa là cô ruột của mình. Do hằng ngày phải lên TPHCM buôn bán nên phải gửi lại 3 cháu cho bà Hoa nuôi dưỡng. Bà Hoa bảo: “Mấy đứa con mày khóc nhè cả ngày, bực quá”. Thế là, chị Ngà cho phép bà Hoa: “Đứa nào khóc, cứ tát bốp cho nó kinh. Nếu nó không chịu ăn thì cô cứ đánh để cho nó ăn là được”, chị Ngà thuật lại.

 

Còn anh Nguyễn Thanh Hoàng (38 tuổi, chủ quán cơm Phước Thành, đường Võ Thị Sáu, nhà cách bà Hoa 30 mét) có con là cháu Nguyễn Hoàng Khánh Vy (4 tuổi) cũng gửi cho bà Hoa chăm sóc. Anh Hoàng cho biết: “Tôi có nghe nhiều người tới quán mua cơm nói bà Hoa thường đánh các cháu. Tôi thấy cháu Vy nhà tôi không có dấu vết gì bị đánh nên cũng không tin. Ai ngờ giờ lại có thật”.  

Điểm giữ trẻ không có giấy phép hoạt động

 

Ông Phạm Nghĩa Hoàng - Phó chủ tịch phường Quyết Thắng cho biết, trên địa bàn phường có 4 trường mầm non. Trong đó có 2 trường đạt trường chuẩn quốc gia do Sở Giáo dục quản lý. 2 trường còn lại do Phòng giáo dục đào tạo quản lý.

 

Trước ngày 13/11/2007, phường Quyết Thắng chưa tiếp nhận một trường hợp nào về bạo hành trẻ em trên địa bàn.

 

Ngay sau khi có nhiều cuộc điện thoại phản ảnh tình trạng bạo hành ở cơ sở nuôi trẻ này, ngày 13/11/2007, đoàn kiểm tra của Phòng giáo dục đào tạo thành phố Biên Hòa đã phối hợp với phường Quyết Thắng kiểm tra cơ sở của bà Hoa. Tại thời điểm kiểm tra, có 4 trẻ nhỏ đang được chăm sóc trong một căn phòng nhỏ diện tích chưa quá 10m2. Điều kiện vệ sinh, ăn uống… không đảm bảo.

 

Đây là hộ gia đình giữ trẻ (trông coi và cho ăn). Bà Hoa gắn biển gỗ ghi “Nhận giữ trẻ” treo ngoài đầu hẻm cách nhà 20 mét. Ai muốn gửi con thì liên hệ với mẹ của bà Hoa bán nước đầu hẻm. Một số phụ huynh do đi làm công nhân không về đúng giờ chiều đón con như quy định của các trường mẫu giáo nên phải gửi cho bà Hoa trông coi.

 

Việc trông coi lấy tiền trở thành một hoạt động kinh doanh, nhưng hoàn toàn không có giấy phép.

 

Về phía phường, qua kiểm tra ngày 13/11/2007 thì biết được đây là địa điểm nuôi giữ trẻ chứ hoàn toàn không biết đã thường xuyên xảy ra đánh đập, ngược đãi các cháu.

 

Trao đổi với Dân trí, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng cho biết: “Hành động như thế của bà Hoa là hoàn toàn trái với pháp luật và đáng bị xử lý”.

 

 Công Quang